SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ sáu ngày 8

1 Ga 5, 5-13

Lc 5, 12-16

“Người yêu dấu”

Tình yêu  chỉ thật sự là tình yêu khi nó đến từ Thiên Chúa. Nhưng nếu tình yêu từ Thiên Chúa mà đến thi không ai có khả năng yêu nếu không được Thiên Chúa yêu trước. Phải theo điều kiện đó, mới hiểu rõ tên gọi “người yêu dấu…” mà tác giả cố ý sử dụng vào đây. Vì lẽ, người ta học biết yêu khi người ta được yêu và để cho mình được yêu. Bởi đó chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa hay yêu thương nhau được nếu ta không được Chúa yêu trước và không thể để cho Ngài yêu ta.

Tình yêu đặt nền tảng trên Thiên Chúa vì tất nhiên chỉ Ngài mới có thể khai mào tình yêu và làm cho nó linh hoạt, chỉ Ngài mới có thể bắt đầu yêu cách vĩnh cửu, chỉ Ngài đã luôn bắt đầu yêu trước. Khởi đi từ chính mình mà Thiên Chúa yêu thương, nên Ngài không cần được yêu trước mới biết yêu. Hơn nữa Ngài tỏ cho thấy Ngài là thế, bằng một cách duy nhất là trao tặng Con của Ngài. Qua việc trao tặng này Thiên Chúa tự mặc khải là một Đấng yêu thương tự tại với tất cả sự tự do.

Eberhard Jungel

 

Trang suy niệm | Trang nhà