SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ năm ngày 7

Thứ năm đầu tháng

Thánh Raymundo, linh mục

1Ga 4, 19-5-4

Lc 4, 14-22

Hãy liều lĩnh chọn sự tự do

Bạn là người đang chờ đợi tiếng gọi theo Chúa, hãy liều lĩnh chọn sự tự do. Con đường sẽ gai góc, nhưng bạn biết rõ mình đi đến với ai. Ai có thể xoay bạn khỏi hướng đó? Khi bạn chạy về hướng một hạnh phúc lớn lao, bạn sẽ không mất giờ vào những chi tiết, bạn sẽ không thấy những nhọc nhằn của con đường đi. Bạn có một cuộc hẹn vì sự sống với Đức Kitô Phục Sinh: Đừng để mất phút nào! Có cả ngàn dây nhợ trói bạn dưới đất. Bạn rên rỉ về những cái đơn điệu của cuộc sống, về sự nhàm chán của những ngày tháng bạn có. Bạn có biết rằng mình còn cái gì đáng giá hơn nữa, bởi vì Thiên Chúa yêu bạn và Đức Giêsu gọi bạn. Bạn có thể trở nên tự do khi bạn muốn. Nhưng bạn có thật sự muốn điều đó không? Vì bạn chưa để hết chỗ cho Thần Khí và bạn biết rằng, khi theo Đức Giêsu người ta sẽ không tính toán, không lùi bước. Và rồi bạn quyết định: Lạy Chúa, xin đừng mất kiên nhẫn, con đến đây, ngay từ ngày mai, xin hứa chắc.

Trên đỉnh núi, bạn có tiếc nuối những phiền toái của đời sống thành thị không? Khi người ta cho bạn một bộ y phục mới, bạn có còn ham muốn bộ đồ của người ăn xin không? Nếu Đức Giêsu gọi bạn, chính là để được đi bên cạnh bạn như một người bạn trung thành và dẫn đưa bạn từng bước tiến đến sự sống và hạnh phúc tròn đầy. Bạn sẽ không còn thiếu gì nữa cả. Bạn sẽ không thể tiếc nuối gì nữa cả.

Henri Caro

 

Trang suy niệm | Trang nhà