SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ tư ngày 6

1 Ga 4, 11-18

Mt 6, 45-52

“Hãy luôn ở trong niềm vui”

Hãy cầu nguyện không ngừng, tạ ơn Chúa trong mọi sự” (1Tx 5, 16). Lời mời gọi tha thiết của Thánh Phaolô làm vang dội lại lời các Thiên Thần nói với mục đồng trong đêm Giáng sinh: “Tôi báo cho anh em một Tin Mừng sẽ là niềm vui vĩ đại cho toàn dân: Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra cho anh em…”

Như vậy, người Kitô hữu được mời gọi sống trong niềm vui sâu thẳm không ngừng này. Một niềm vui tưới gội trái tim họ và trào dâng ra cách phong phú.

Khi mọi sự đều tốt đẹp, có vẻ niềm vui này tuôn chảy như nguồn suối. Tuy nhiên trong đời sống thường ngày, những thời điểm buồn sầu và vui vẻ vẫn đan xen với nhau và vài giai đoạn còn có thể thực sự đen tối bi thảm nữa…Đối diện với những thử thách như: một tang chế, một thất bại quan trọng, một vấn đề trầm trọng về sức khỏe, thì lời mời gọi như thế có vẻ như không chấp nhận nổi, như điều không tưởng hay thái quá.

Có thể ra thường hay nhầm lẫn niềm vui sâu thẳm với cái cảm giác dễ chịu, một cảm giác hạnh phúc hay thỏa mãn. Cũng đúng thực là đời sống thiêng liêng không thể triển nở bên ngoài cảm xúc và tình cảm. Nhưng có thể nào cứ ở trong niềm vui hay tỏ vẻ như vui trước mặt người khác để là một nhân chứng hấp dẫn, khi mà lòng ta đang rối bời và niềm tin nao núng? Vả lại, phải chăng cái nhìn của người khác là quan trọng?

Bernard Ugeux

 

Trang suy niệm | Trang nhà