SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ ba ngày 5

1 Ga 4, 7-10

Mt 6, 34-44

Hội thánh nói Lời Chúa

Cũng như Thiên Chúa đã không hài lòng với lời nói thinh lặng của công trình sáng tạo và của lịch sử, nhưng đã lên tiếng “nhiều lần và dưới nhiều hình thức…qua các ngôn sứ…và cuối cùng qua Người Con” (Dt 1, 1-2), Đức Giêsu cũng không hài lòng với những lời Người đã nói khi còn ở giữa chúng ta, mà còn làm cho những lời ấy được nhiều người khác nói lên nữa sau Người.

Chính Hội Thánh đã tiếp tục nói lên những lời của Đức Giêsu. Lời của Hội Thánh không hẳn là chính bản văn đã viết trong

Tin Mừng nhưng là Lời công bố bởi một Hội Thánh sống động. Lời Thiên Chúa không bao giờ là một bản văn chết trích ra từ một quyển sách, nhưng luôn là một lời sống động được công bố suốt chiều dài một truyền thống sống động, bởi một Hội Thánh sống động.

Và cũng y như những lời của Đức Giêsu, lời của Hội Thánh là ánh sáng và sức mạnh, vừa đem lại ánh sáng vừa đem lại hiệu quả. Lời ấy không chỉ là một ngọn đèn hướng dẫn bước chân ta trên đường và nói với ta phải làm thế nào, mà còn là sức mạnh va nghị lực giúp ta chu toàn mọi sự: “Lời Thiên Chúa thật sống động, đầy năng lượng và sắc bén hơn mọi con dao hai lưỡi” (Dt 4, 12)

ĐHY Godfried Danneels

 

Trang suy niệm | Trang nhà