|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng giêng - 2010 Chúa nhật ngày 3 CHÚA HIỂN LINH |
|
Is 60, 1-6 Ep 3, 2-6
Mt 2, 1-12 |
|
Họ ra đi theo một đường khác Nếu ta đi tìm Đức Giêsu, nhất là khi tin chắc đã tìm thấy Người, nếu ta nghe tiếng Người trong Lời Chúa, nếu ta tìm lại được Người, luôn luôn khiêm nhu và như ẩn khuất trong những con người bé nhỏ nghèo hèn của thế giới này, là những anh chị em thiêng liêng của Chúa, thì chúng ta cũng có thể đi đến tận cùng cuộc mạo hiểm của nhân loại như các nhà đạo sĩ. Và rồi sao? Trước hết là đặt hết tất cả dưới chân Người. Có thể chúng ta không có vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng chúng ta có biết bao nhiêu thứ khác để từ bỏ, cả những gì làm nên sự an toàn giả tạo, những hương vị thay thế làm cản trở chúng ta đi đúng hướng về phía Phục sinh. Và sau đó, cả một kinh nghiệm tuyệt vời phải trải qua. Đúng hơn hãy xem này: Khi từ bỏ tất cả họ tìm lại được chính mình. Họ cảm thấy một niềm vui lớn lao xâm chiếm lấy họ, , niềm vui mà Đức Giêsu nói là không ai có thể lấy mất được, niềm vui vượt qua ngay từ bây giờ trước cả cái chết. Như đối với các đạo sĩ, một cuộc gặp gỡ với sự sống Nhập thể như thế, nơi Đấng Cứu Thế và nơi Tin Mừng của Người, phải thay đổi một cái gì đó trong sự hiện hữu của chúng ta. Các Ngài đã ra đi theo một con đường khác. Chắc nghèo hơn những gì mình có nhưng giàu hơn với những gì mình là. Các Ngài biết rằng khi quỳ phục xuống một người nghèo khó nhất và yêu mến họ một cách vô vị lợi người ấy sẽ trả lại cho ta gấp bội niềm hạnh phúc được cho đi. Claude Ducarroz |
|
|