|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng giêng - 2010 Thứ bảy ngày 2 Thứ bảy đầu tháng Thánh Basiliô và thánh Ghêgôriô Nadien giám mục, tiến sĩ Hội Thánh |
|
1 Ga 2, 22-28
Ga 1, 19-28 |
|
Đầy ân sủng và tình yêu Ý định nhiệm mầu của của Thiên Chúa muốn chọn Đức Maria giữa muôn vàn phụ nữ để làm Mẹ con của Ngài, chắc hẳn phải đảo lộn cuộc sống của Mẹ và thánh cả Giuse. Thiên Chúa xin Mẹ tận hiến cuộc đời cho một con trẻ sẽ sinh ra từ lòng Mẹ, được Thiên Chúa tặng ban và sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi đối với Mẹ và thánh cả Giuse. Chắc hẳn các Ngài đã phải quên đi niềm mơ ước của đôi vợ chồng son, để trở thành cha mẹ của một đứa con bí nhiệm. Việc phụng sự Chúa của họ sẽ được diễn đạt qua việc phục vụ người con này, với tất cả những lo lắng nó sẽ mang đến kể từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, rồi sẽ rời bỏ mình mà đi thi hành sứ mệnh Thiên Chúa trao cho. Đức Maria hiểu ngay là ước mơ làm nữ tỳ Chúa của Mẹ đã không phải hủy bỏ đi, trái lại được thực hiện một cách trọn vẹn và hoàn hảo dưới một hình thức mới lạ, bất ngờ, vượt sức tưởng tượng, đầy ân sủng và tình yêu, vượt lên tất cả những gì Mẹ có thể khát mong, Thiên Chúa trung thành với ân sủng đã ban cho Con Mình. Ngài tiếp tục mời gọi Đức Maria sống sự mật thiết ở mức độ cao nhất mà một tạo vật có thể được đón nhận để sống, nhưng sự mật thiết này sẽ mang một phong cách biểu đạt mới. Đức Maria hiểu điều đó và vì thế Mẹ hiến dâng trọn vẹn cho thánh ý Chúa trên Mẹ ngay hôm nay. Yvon Daigneault |
|
|