SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ sáu ngày 01

Cuối tuần bát nhật giáng sinh

ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Ngày hòa bình thế giới

Ds 6, 22-27

Gl 4, 4-7

Lc 2, 16-21
 

Những người xây dựng hòa bình

Tôi gửi lời kêu gọi khẩn thiết đến toàn thể dân Chúa, để mỗi Kitô hữu cảm thấy trách nhiệm là một người thợ xây dựng Hòa bình không mệt mỏi và là một người nhiệt thành bảo vệ phẩm giá con người cùng với những quyền lợi bất khả xâm phạm của họ. Trong tâm tình tạ ơn đối với Chúa vì được là thành phần của một Hội Thánh “dấu chỉ và bảo tồn tính linh thiêng của con người”, người Kitô hữu phải không ngừng nài xin Chúa ban cho ơn lành nền tảng và vô cùng quan trọng cho đời sống mỗi người đó là ơn hòa bình. Hơn nữa họ phải cảm thấy hãnh diện tận tâm phục vụ cho công cuộc hòa bình, việc lên đường gặp gỡ anh em mình không Chúa là những người đau khổ vì nghèo đói hay mọi thứ thiếu thốn khác,  mà cả những người bị tước mất gia tài quý báu này. Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta rằng “Thiên Chúa là tình yêu”  và ơn gọi cao cả nhất của con người là yêu thương. Trong Chúa Kitô, chúng ta có thể tìm thấy những lý do cao trọng nhất để trở thành những chiến sĩ bảo vệ nhân phẩm và những người thợ can đảm xây dựng hòa bình.

Nguyện xin Đức Maria, qua con yêu dấu của Người chỉ cho chúng ta đường nẻo bình an, và soi sáng để đôi mắt chúng ta biết nhận ra trên gương mặt mỗi người con nhân loại dung nhan của Mẹ, là tâm điểm Hòa Bình.

Đức Bênêđictô  XVI

 

Trang suy niệm | Trang nhà