Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: Dẫn nhập

Quí CRM rất thân mến của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Cảm nhận

Người Anh Cả của chúng ta đã cách mạng một cái lệ riêng cho dòng Anh thành lập liên quan đến ngày tháng mừng kỷ niệm mà theo trần gian gọi là ngân khánh 25 năm, kim khánh 50 năm và ngọc khánh 75 năm. Dòng Đồng Công chúng ta, cũng mừng ngân khánh, kim khánh và ngọc khánh như ai, nhưng lại căn cứ vào tuổi đời của Chúa Mẹ, siêu nhiên hơn: ngân khánh 15 năm, kim khánh 33 năm và ngọc khánh 70 năm. Thời điểm mừng 70 Năm Ngọc Khánh Thành Lập Dòng, một hội dòng truyền giáo theo bản chất như qui định trong Hiến pháp của dòng, được Anh Cả sáng lập, theo mầu nhiệm quan phòng thần linh, lại trùng hợp với thời điểm Giáo Hội hoàn vũ đang nỗ lực thực hiện một Hành trình Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo (For a synod Church: Communion, Participation and Mission).

Nhờ Mẹ Maria chúc tụng ngợi khen LTXC về sự hiện hữu, sống động và phát triển của dòng trong suốt 70 năm qua (2/2/1953 - 2023), và cùng nhau CRM chúng ta bày tỏ lòng tri ân cảm tạ Anh Cả, một QP được Thiên Chúa sử dụng tận tình, đến độ, đã cho Anh được hiệp nhất nên một với Chúa Kitô, trở thành như một hạt lúa miến mục nát đi (xem Gioan 12:24), nhất là từ thời điểm sau khi Anh (2007) về với Đấng đã tuyển chọn Anh lập dòng, hội dòng của Anh, khai dòng 70 năm trước đây, nhờ đó có thể và xứng đáng trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng như hiện nay, cả ở nơi chính anh em dòng, cũng như ở trong xã hội dân sự, qua các việc bác ái xã hội của dòng, nhất là ở tại các cánh đồng truyền giáo xuyên Việt từ bắc vô nam, như phái đoàn THĐC 2022 chúng em đã đích thân chứng kiến và cảm nhận. 

Riêng bản thân em, một cựu tu sĩ Đồng Công 18 năm 2 tháng (21/6/1964 - 20/8/1982), thú thật, mỗi lần dòng có biến cố đặc biệt nào, nhất là biến cố Anh Cả qua đời, em càng cảm thấy gắn bó với dòng hơn. Cũng từ khi nghe tin Anh Cả bắt đầu ngã bệnh hôm 8/8/2006, em đã bắt đầu viết về Anh. Em đã dẫn gia đình của em về thăm Anh lần cuối vào chính năm mừng bách niên trăm tuổi của Anh (1906-2006), trong chuyến hồi hương lần đầu tiên sau 31 năm (1975-2006). Em đã gọi điện thoại xin Anh Kiên lấy hẹn cho em được gặp Anh Cả, và em đã được hân hạnh gặp lại vị linh hướng huấn thánh cho em ban phép lành cho em trước khi vĩnh biệt Anh, và em đã khóc khi lĩnh phép lành cuối cùng của Anh!

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ - Lý Tưởng Thánh Đồng Công
Anh Cả - Di Sản Thánh Đồng Công
Lý Tưởng Thánh Đồng Công của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ cho Thành Phần Giáo Dân
Anh Cả - Một Con Trẻ


Đoàn Sủng Thánh Việt Nam

Vấn Đề Mẹ Đồng Công 
Linh Đạo Đồng Công
Sống Đời Tận Hiến Toàn Thiêu: Xin Chiếm Đoạt Con

Nếu Anh Cả là một hạt lúa miến QP mục nát  (xem Gioan 12:24) thì hội dòng Đồng Công được Anh thành lập cũng theo Linh Đạo Lúa Miến, như Anh đã nhấn mạnh đến 3 tinh thần chính của dòng là bỏ mình, tận hiến  yêu thương. Đúng thế, hạt lúa miến muốn sinh hoa trái đức ái trọn hảo là yêu thương thì chẳng những phải được gieo xuống đất ở chỗ bỏ mình, mà còn phải bị mục nát đi ở chỗ tận hiến bản thân cho Chúa để Chúa muốn làm gì thì làm nơi mình. Vậy để biết tu sĩ Đồng Công đã thực sự bỏ mình và tận hiến ra sao, thì chỉ cần xem họ sống yêu thương tới mức nào, vì yêu thương là hoa trái tất yếu được trổ sinh. Và để dơn giản hóa 3 tinh thần của Linh Đạo Lúa Miến này, Anh Cả đã sống và đã linh hướng cho các em của Anh sống thơ ấu thiêng liêng, được đồng hóa với đời tận hiến.  

Linh Đạo Lúa Miến chính là Linh Đạo Giêsu Maria: Một Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, nhưng đã không tự coi mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa mới được, trái lại, Người đã hóa ra như không (bỏ mình), đã vâng lời cho đến chết dù có phải chết trên thập tự giá (tận hiến), nên đã được Thiên Chúa tôn vinh và mọi loại xưng tụng Người là Chúa (yêu thương) - xem Philiphe 2:6-11. Một Mẹ Maria là tôi tớ Chúa (bỏ mình), hoàn toàn thuộc về Chúa là chủ tể của Mẹ, nên Mẹ đã xin Chúa hãy làm nơi Mẹ những gì Ngài muốn (tận hiến), và nhờ có Chúa ở cùng, Mẹ đã vội vã lên đường viếng thăm (yêu thương) - xem Luca 1:38-39). Chính Chúa Giêsu đã ví mình như hạt lúa miến gieo xuống đất (nhập thể), mục nát đi (tử giá) để sinh nhiều hoa trái (phục sinh) thế nào thì Anh Cả cũng được như vậy.

Theo tâm lý, nếu càng yêu càng khổ thì chỉ vì yêu nên thánh và lập dòng cho người Việt Nam nên thánh mà Anh Cả đã chất ngất khổ đau vì Lý tưởng Thánh Đồng Công. Anh không khổ sao được khi thấy các em của anh, bỏ hết mọi sự thế gian mà còn luyến tiếc một cái gì đó phụ thuộc, dù tự nó cần thiết và tốt lành, như học hành, linh mục, không nhắm tới đích điểm Thánh Đồng Công, nên mới xẩy ra biến cố mở sổ khấn năm 1968 - quí hồ tinh bất quí hồ đa. Anh không khổ sao được khi thấy những tâm hồn hăng say nên thánh, rồi lại bỏ ra. Anh không khổ sao được khi anh biết có một số anh em dòng ngấm ngầm vận động truất phế anh. Anh càng khổ hơn nữa khi có người em, vì tham quyền, bất chấp thủ đoạn, đã nội phản anh, gây ra một cơn sóng thần, tí nữa nhận chìm dòng xuống lòng đại dương lịch sử.

Em càng viết về Anh Cả và về Dòng, thì lại càng thấy những gì là tinh hoa cao quí em đã trải qua và hoan hưởng trong thời gian còn ở trong dòng, mà chính lúc ấy em chưa ý thức được hoàn toàn và sâu xa như khi em đã vào đời và nhìn lại. Tất cả con người cao tấn tĩnh hiện nay và cho tới nay, sau khi xuất dòng đều phát triển từ cựu tu sĩ Tâm Phương của Đồng Công. Như em vẫn tự nhận và nói với anh em dòng em là Đồng Công nằm vùng, và tất cả những gì em có được và làm được, khiến không ít người, bao gồm cả anh em dòng, lạ lùng và khen tặng, đều xuất phát từ vốn liếng Đồng Công của Anh Cả và của Dòng. Em phải chân nhận rằng Đồng Công được Anh Cả sáng lập là việc của Thiên Chúa, Vị Thiên Chúa đã Hiển Linh nơi hạt lúa miến mục nát QP, nơi tinh thần anh em dòng & hoa trái tông đồ.

Thiên Chúa đã quả thực hiện diện và tỏ hiện rất tỏ tường qua bản thân Anh Cả cũng như nơi chung hội dòng Anh được Chúa tác động thành lập 82 năm trước đây (1941-2023), bằng không, hội dòng Đồng Công đã không thể tồn tại cho tới nay, chứ chưa nói đến phát triển về cả nhân sự (đặc biệt là dồi dào linh mục), hoạt động (tông đồ, mục vụ và truyền giáo) và không gian (gần như khắp nơi cả ở VN lẫn HK). Chỉ cần nhìn thấy các cơ sở của Dòng tràn lan ở Đồi Thủ Đức từ năm 1955, cùng với các cơ sở của dòng ở những nơi khác, như ở Giáo phận Qui Nhơn từ năm 1957, Giáo phận Buôn Mê Thuột từ năm 1959, Giáo phận Đà Lạt từ năm 1968, và Giáo phận Nha Trang từ năm 1974, cũng đủ rõ: tiền ở đâu để dòng có thể tự lập mưu sinh lại còn xây dựng các cơ sở bác ái hầu như miễn phí như thế!?! 

Cùng phái đoàn TĐCTT 8 người thực hiện chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ 14 ngày 11-24/10/2022, em đã thấy được một Vị "Thiên Chúa là thần linh" (Gioan 4:24) quả thực hiện diện và tỏ hiện ở Calcutta, đến độ đã biến Calcutta trở thành một Thánh địa Thương xót, nơi chảy sữa yêu thương và mật thương xót từ hội dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, một dòng đồng thời với Dòng Đồng Công, được giáo phận công nhận vào năm 1950, sau Đồng Công 2 năm. Trong chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 24 ngày 7-30/11/2022, qua các khu vực truyền giáo từ bắc vô nam của Đồng Công, em cũng thấy Thiên Chúa hiện diện và tỏ hiện qua các tu sĩ thừa sai Đồng Công nơi Mùa gặt Thương xót đang được trổ sinh từ hạt lúa miến mục nát QP!

Chia sẻ

Từ cảm nghiệm thần linh của em, sau hai hành trình truyền giáo chỉ cách nhau 2 tuần, cả ở Calcutta Ấn Độ lẫn Đồng Công Việt Nam, một cảm nghiệm về một Vị Thiên Chúa thần linh đã thực sự hiện diện và tỏ hiện trên trần gian này, qua những con người hèn yếu dọc suốt giòng lịch sử của Giáo Hội lữ hành cho tới ngày cùng tháng tận của thế giới loài người đáng thương này, nhất là vào thời điểm từ thế kỷ 20, một thế kỷ với 2 thế chiến I và II, kèm theo 2 chế độ Phát xít và cộng sản, nhưng lại là Thời điểm Thương xót bùng lên từ Balan với nữ tu Faustina, và hiện thực nơi một Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta giữa thế giới Ấn giáo Ấn Độ, và nơi Anh Cả cũng như nơi hội dòng Đồng Công của Anh, em mới hứng khởi biên soạn, nghiên cứu và trình thuật toàn bộ "Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng" này. 

Bởi thế, sau khi em tường thuật xong toàn bộ Hành trình VN Truyền giáo ĐC 2022 của THĐC vào ngày 31/12/2022, em nghĩ ngay đến biến cố 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng (hơn là Lập Dòng là ngày 4/4/1941, hay Thành Dòng là 15/12/1952, ngày Tòa Thánh ký văn thư công nhận Đồng Công là dòng), và em đã bắt đầu thực hiện toàn bộ hình ảnh lịch sử 70 Năm Ngọc Khánh Đồng Công Khai Dòng. Bộ hình ảnh này theo chiều hướng được Chúa dạy trong Phúc Âm là "lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ" (Mathêu 13:52): những hình ảnh  do em tự tìm kiếm, hay từ một số quí anh liên hệ ở trong dòng, nhất là từ tài liệu 80 Năm Đoàn Sủng Dòng 2021, còn những hình ảnh mới do chính em chụp từ hai chuyến về VN với THĐC 2017 và 2022, như em đã phổ biến trước đây. 

Còn về những chi tiết lịch sử em lấy từ 2 nguồn sau đây:
1- Đa số từ tài liệu "80 năm đoàn sủng Đồng Công" được phổ biến năm 2021, do Anh Vũ Tân Niên, CRM (LK VII) chủ biên, kèm theo những chi tiết cần thiết mà chính em là người trong cuộc còn nhớ;
2- Một ít, nhất là những gì liên quan đến Anh Cả, từ bộ "Hạnh tích Đấng Sáng Lập Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc" 4 tập (2020-2021) được biên soạn bởi 1/7 tổ phụ dòng là Anh Nguyễn Đức Kiên, CRM.

Bắt đầu từ ngày mai, Thứ Sáu 20/1, cho tới Lễ Mẹ Dâng Con 2/2/2023, ngày khai dòng đúng 70 năm trước, xin mời CRM cùng nhìn lại 70 năm qua của dòng, 70 năm ân tình thánh tuyệt vời, 70 năm bụi gai Đồng Công bốc cháy mà không bị thiêu rụi, trái lại, còn trở thành một bụi lửa, một cuộc thần hiển (theophany) rực rỡ của Vị Thiên Chúa vô cùng thiện hảo, khôn ngoan và toàn năng, chủ tể của tất cả mọi sự trên trần gian này, 70 năm qua sẽ hiện lên trước mắt thành phần CRM chúng ta những di ảnh hiếm quí bất ngờ, kèm theo nhiều chi tiết lịch sử cần biết không thể bỏ qua, những sự kiện làm nên Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Đồng Công thân yêu của chúng ta ở đất nước Việt Nam và ở trên trần gian này, mà em sẽ phổ biến thứ tự từng ngày một, theo bố cục và nội dung như sau  

1941 - Đồng Công Khai Sinh 
 1956 - Đồng Công Nẩy Sinh
 Các cơ sở Đồng Công ở Thủ Đức TGP Sài Gòn từ 1955:
Nhà Mẹ, Khu Kitô Vương, Khu Nhà 30 Gian, 
Tu Viện Khiết Tâm Tam Hà, Tu Viện Tiệc Ly Lái Thiêu,
Đệ Tử Viện, Giáo sĩ Dưỡng đường, Trường Đồng Công
Các cơ sở Đồng Công ở Giáo phận Qui Nhơn từ 1957:
 Trung Học Toàn Mỹ Mỹ Chánh, Nhà Qui Đức, Nhà Mẹ Nhà Đá
Các cơ sở Đồng Công ở GP Buôn Mê Thuột từ 1959:
Sở Phước Thiện Đồng Công và Giáo xứ Châu Ninh
GP Đà Lạt từ 1968
Tu viện Thiên Mẫu và Cư xá Sinh viên Rạng Đông
 GP Nha Trang từ 1974
Trường tiểu học Đồng Công Lương Sơn Phan Rí
 1975 - Đồng Công Vượt Qua
 1987 - Đồng Công Khổ Nạn 
 1993 - Đồng Công Hồi Sinh
 2006 - Đồng Công Mục Nát
 2012 - Đồng Công Trổ Sinh
 Việt Nam - truyền giáo
Hoa Kỳ - mục vụ
 Đồng Công Bé Nhỏ
 Đồng Công Hiệp Thông
 2023 - Đồng Công Thần Hiển

Hy vọng đây chỉ là một chút thiện chí nỗ lực mở đầu, được nghiên cứu và phổ biến bởi một THĐC, nhân dịp tròn 70 năm Ngọc Khánh Khai Dòng, và sẽ được hoàn chỉnh hơn, với những hình ảnh được thêm vào sau này nữa, từ những anh em CRM nào còn giữ, kèm theo các chi tiết lịch sử khác, mà em chưa có về riêng Anh Cả cũng như về chung dòng. Xin chân thành và hết lòng đa tạ Quí CRM.

em tâm phương cao tấn tĩnh