THĐC Đại Hội III 2023: Hành Trình Về Nguồn Đồng Công

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công
của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,


Để phát động mạnh hợn nữa cho Đại Hội THĐC III 2023 vào cuối tuần lễ Chiến Sĩ Trận Vong Memorial Day 25-28/5/2023,
em đã chẳng những gửi email thông báo chung cho THĐC hôm 25/3/2023
sau đó làm sáng tỏ thêm các chi tiết chính yếu cần biết trong email ngày 30/3/2023,
ngoài ra em có xin quý anh trưởng vùng/miền THĐC mời gọi anh em thuộc mỗi địa phương, qua tin nhắn ngày 30/3/2023,

chưa hết, về phương tiện chuyên chở (máy bay hay xe thuê) cho cuộc hành trình từ Nam CA về Tỉnh Dòng tham dự, em nghiên cứu và gửi email ngày 9/4/2023

sau hết, hôm Thứ Năm 13/4/2023, em đã gọi điện thoại cho quí anh ở lẻ tẻ không thuộc về 5 vùng chính, để nhắc mời quí anh, như quý anh sau đây:

Về các nơi
Bắc Corolina: Anh Nhân Đội 1 và được anh cho hay Anh Chuyên ở gần anh sẽ mua vé máy bay về tham dự như 2 lần trước.
Oklahoma OK: AC Lịch Lan đã gọi đến cho em báo tham dự từ trước ngày 25/3/2023.
Kansas City Kansas: Anh Phó tế Trần Minh Đoán Đội VI không về được.
Nam California: Aa Trần Mỹ Duyệt, Bùi Lý, Phạm Thụ và 2 vợ chồng em thuê xe carpool, hy vọng sẽ còn thêm một số nữa cho đủ một full van.

Về các Đội
Đội IX: Anh Doãn ở Portland OR điện thoại 503-239-6093 không work nữa; 
Đội X: Aa. Tụng nhưng không gặp nên em left message in voice mail kèm theo tin nhắn; và Tập thì rất tiếc đã mua vé máy bay về VN từ ngày 24/5/2023;
Đội XI: Anh Lm Trần Khả, khi em mới anh chia sẻ 1 trong 2 đề tài chính thì anh đã cho biết anh về VN dạy học ở Nhà Mẹ vào thời điểm Đại Hội; 
Đội XIII: Aa Luân Quân và Quốc Định, nhưng không gặp nên em left message in voice mail kèm theo tin nhắn, còn Anh Hùng Cường thì sẽ cố gắng sắp xếp;
Đội XIV: Anh Phú Túc, nhưng không gặp nên em left message in voice mail kèm theo tin nhắn, sau đó anh trả lời: "Dạ em sẽ cố gắng tham dự";
Đội XV: Anh Hiếu Tâm rất vui vẻ và sẽ mang cả gia đình về thăm Tỉnh Dòng

Hai Đại Hội THĐC I 2015 và II 2019 trung bình có 40 anh chị em tham dự.
Sau Đại Hội I 2015, đã có 3 THĐC qua đời, theo thứ tự: 
Anh Phạm Xuân Hoan Lm Đội III, Anh Nguyễn Văn Sử / Tư Đội IX và Anh Nguyễn Minh Tri / Biên Hà Đội VIII 

Về thời hạn ghi danh: Xin cho chúng em cần biết trước 2 tuần, tức hạn chót vào ngày Thứ Bảy 13/5/2023,
để chúng em còn báo với nhà dòng và để quí anh có trách nhiệm còn sửa soạn dọn phòng ngủ và dự trữ thực phẩm.
Xin cám ơn quý anh trưởng vùng/miền đã nhắc mời THĐC ở từng địa phương và xin phụ giúp lo phương tiện chuyên chở cho anh chị em nữa nhé.
Xin quý THĐC cùng Đội cũng phụ giúp rủ nhau về Đại Hội để chẳng những gặp lại THĐC mà còn cả anh em cùng Đội trong Dòng chẳng còn bao nhiêu.

Anh Lê An Nhân Đội I, gần 91 tuổi, đã già yếu, người anh có thể nói là "Đại Ca của THĐC", vì cao tuổi nhất, người anh đã dự hai Đại Hội THĐC I và II, 
qua điện thoại em gọi cho anh hôm 13/4/2023, anh đã nói với em thế này: Anh Chuyên (Đội IX) đã báo cho anh biết về Đại Hội THĐC III 2023, 
và anh đã nói với anh Chuyên là cứ mua vé máy bay đi, nếu khỏe mạnh thì anh sẽ đi để gặp anh em lần cuối, nhưng đừng để anh phải leo lên lầu,
nhưng sau khi nghe em nói đã có thang máy, anh liền nói vậy thì được, cần phải ngủ chung một chỗ với anh em THĐC v.v. Đúng là tình nghĩa THĐC!

AC Khương Tín, là cặp vợ chồng đang được thông phần với Dấu Thánh Phục Sinh của Chúa Kitô:
Anh Đinh Minh Khương bị minor stroke 5 lần rồi, một lần vào ngay trước Đại Hội THĐC 2019 nên không đến tham dự được, 
lần thứ 5 là lần anh cùng với THĐC DFW lái xe trở về từ Carthage sau lễ an táng Anh Lãm cùng Đội IX, nhưng anh vẫn hăng say làm việc tông đồ trong tầm tay của anh.
Hiện nay anh hay được vào cấp cứu, ít là 2 lần rồi, lần trước thì máu loãng quá, lần này, mới hôm 13/4, máu đặc lại làm nghẽn mạch máu, chẳng biết Chúa gọi lúc nào;
con Chị Tina / Tín, Thủ quĩ của THĐC 2016-2023, bị đau thần kinh tọa, mới mổ, cần phải nghỉ dưỡng, nhưng vẫn phải lo chở chồng đi bác sĩ nhất là những lúc cấp cứu.
Anh Khương vẫn muốn sắp xếp để làm sao có thể tham dự Đại Hội III 2023 của THĐC chúng ta. THĐC chúng ta cần phải gắn "anh dũng bội tinh" cho AC Khương Tín.

Anh Nguyễn Minh Ngọc, đương kim Thư Ký THĐC nhiệm kỳ (2019-2023), người anh THĐC chúng ta chắc ai cũng đồng ý với em là "Brother of The Term"
Như chính anh đã cho em biết về tình hình gia đình hai vợ chồng GIÓP của anh như sau:
"Đầu năm 2022, em bị stroke nhẹ và liệt nửa người bên Phải, nay thì chân Phải đã tiến bộ và đi lại gần như bình thường. 
Nhưng tay Phải vẫn bị tê 24/24 như là bị chích thuốc tê/ê răng mỗi khi đi nha-sĩ, không điều khiển tinh vi được! 
Cùng thời gian đó thì bà xã Bích bị mổ lấy bướu trong đầu ra, nên bị liệt nửa người bên Trái: 
hơn một năm rồi mà vẫn còn ngồi xe lăn, chưa tự đứng lên được, nhưng đang có nhiều tiến bộ và triển vọng". 
Thế mà không gì sẽ có thể cản trở AC hiện diện và phục vụ THĐC trong Đại Hội THĐC III 2023 tới đây. 

Tạ ơn Chúa - Mẹ và cám ơn quí THĐC.
Xin Anh Cả, Vị thiết lập Hội THĐC từ năm 1974, chuyển cầu cho Đại Hội THĐC 2023 của chúng em được mọi sự tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa.

Trân trọng và tha thiết kính mời.

em tâm phương

Xin mời Quý THĐC theo dõi diễn tiến của Đại Hội THĐC III 2023 ở cái link sau đây:

THĐC: Đại Hội III 2023


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 30, 2023 at 9:24 PM
Subject: THĐC Tham Dự Đại Hội III 2023
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>


Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Để tiếp theo email chúng em gửi hôm 25/3/ Lễ Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể,
chúng em xin nói thêm một số điều còn thắc mắc nơi những anh muốn tham dự lần đầu 
như Anh Trần Mỹ Duyệt, Anh Bùi Lý v.v. và đã liên lạc với chúng em để hỏi sau email trên đây:

1- Về thời hạn ghi danh:
@  Chúng em cần biết trước 2 tuần, tức hạn chót vào ngày Thứ Bảy 13/5/2023,
     để chúng em còn báo với nhà dòng và để quí anh có trách nhiệm còn sửa soạn dọn phòng ngủ và dự trữ thực phẩm.

2- Về chi phí ăn ở tại Tỉnh Dòng:
Hoàn toàn tuỳ nghi đóng góp 
     như 2 lần trước lần nào cũng từ 10 ngàn MK trở lên. 

3- Về vấn đề đưa đón nếu đi máy bay:
Tự lo thuê xe lái về nhà dòng từ các phi trường quen thuộc 
     như Kansas City, Arkansas, Tulsa OK, Springfield MO hay, Joplin MO là phi trường gần nhất có thể đi Uber. 

4- Về phương tiện di chuyển:
Quí Anh có thể lái xe giống 2 lần trước: như DFW TX hay Houston TX, News Orleans LA, Oklahoma và Kansas City v.v.
     Quí Anh chỉ có thể đi máy bay: như North Carolina, Florida, Connecticut, California v.v.
     Riêng ở Nam CA lần này, em đề nghị phát động thuê xe đi chung cho vui và rẻ hơn, cho dù mất giờ và mệt hơn;
     tiền thuê xe và xăng xe chia đều đầu người góp chung thanh toán, còn chi phí ăn ngủ dọc đường thì tự lo lấy. 

Trong dịp Đại Hội THĐC III 2023 lần này, 
mỗi THĐC tham dự viên sẽ nhận được một món quà tặng hiếm quí để mừng Ngọc Khánh 70 Năm Khai Dòng,
món quà xuất phát từ nội bộ THĐC chúng ta.

Xin Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC từ năm 1974 chuyển cầu 
cho Đại Hội THĐC 2023 của chúng em được mọi sự tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa.
Trân trọng và tha thiết kính mời.

em tâm phương

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 25, 2023 at 10:35 AM
Subject: Re: Hẹn gặp ở bụi rậm gốc cây oak sau nhà cơm, coi chừng có người thấy

Tạ ơn Chúa - Mẹ và cám ơn Anh Ký Vụ Nguyễn Minh Ngọc đã đại diện BPV THĐC 2019-2023 
đã gợi nhắc Đại Hội THĐC III 25-28/5/2023 và kêu gọi tham dự biến cố 3 năm mới có một lần hiếm quí này,
nhất là lần này lại trùng vào thời điểm Ngọc Khánh 70 Năm Khai Dòng Đồng Công thân yêu của chúng ta.
Theo em, chính Anh Cả đã sắp xếp cho THĐC chúng ta thời điểm ngọc ngà tuyệt vời này, thay vì năm 2022. 

Tuy nhiên, như quí anh chị đều biết, muốn tổ chức một sự kiện nào thì cũng phải sửa soạn kỹ lưỡng mới tốt đẹp. 
Bởi thế BPV chúng em cần biết số người tham dự để Anh Lương, Cố Vấn 1 cũng là Phó bề trên Tỉnh Dòng, 
sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho chúng ta như 2 Đại Hội THĐC 2015 và 2019 hết sức tốt đẹp trước đây.
Anh Chị Lịch và Lan ở Oklahoma City OK là những người đã ghi danh đầu tiên mở hàng!

Xin quí THĐC từng Đội nhắc rủ anh em đội của mình, nhất là Quí Anh trưởng vùng/miền: 
Anh Điềm Houston TX, Anh Năng DFW TX, Anh Uẩn New Orleans LA, 
Anh Lý Nam CA và Anh Hiển Bắc CA (xin Anh phụ giúp Anh Ngọc không có email hay tin nhắn) 
làm ơn nhắc nhở và kêu gọi THĐC trong vùng/miền của mình tham dự nhé. 

Quí AC nào ở 5 vùng/miền trên đây thì cho người anh em đang phục vụ ở địa phương mình biết.
Còn những anh chị ở ngoài 5 vùng miền này thì làm ơn trực tiếp với chúng em:
Anh Ký vụ Nguyễn Minh Ngọc (619-733-2864) / mnguyen_sandiego@yahoo.com, hay em.

tâm phương
909-974-9520

From: 'Michael Nguyen' via CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Date: Sat, Mar 25, 2023 at 7:58 AM
Subject: Hẹn gặp ở bụi rậm gốc cây oak sau nhà cơm, coi chừng có người thấy
To: crm-thanhuudongcong@googlegroups.com <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>

Coi chừng thầy sáu Đoán, thầy giáo Đỉnh, hay Mạnh Mắm thấy được thì khổ .
Nếu đi vòng ra sân đá banh thì không ai để ý đâu,
Thầy sáu Linh cũng hay đi dạo gần đó, người gầy thầy cơm đấy, ông ấy còn gân lắm!
Nếu tạt qua tượng ông Thánh Giuse trước nhà Gym cũng được, nhưng phải nhìn trước nhìn sau,
kẻo bố con Hùng Uẩn hay vợ chồng Khương/Tín bắt gặp thì nguy to.
Cụ Chuyên (2) ngày nào cũng khiêng cám cho heo ăn nên chân còn khỏe lắm, đi mấy cây số cũng được, ...

Ấy chết,
đang viết email hẹn hò trăng gió
mà lại lúng túng gửi lầm vào địa chỉ Thân Hữu Đồng Công thế này ?

Ha ha! Vào đề chính đây nè :
Sau 3 năm đại dịch Covid-19,
ai cũng có dịp "tai nghe/mắt thấy" rất nhiều chuyện 
thương tâm, đau lòng, chia ly thảm thiết, ... và cũng có nhiều dịp "tiễn đưa" nhiều linh hồn về "cõi Vĩnh Hằng"!

Ngay cả chính chúng ta cũng có lần ho, sốt, mất vị giác (nếm) và khứu giác nữa, phải không ?
Nhưng có lẽ tại hát "ngang" quá; nên "Ca Đoàn Thiên Cung" còn chê, chưa gọi về chầu Trời ?
Tạ Ơn Lòng Chúa Thương Xót để cho ae chúng ta còn sống tới ngày hôm nay!

Chỉ còn đúng 2 tháng nữa là
 
            Đại Hội Thân Hữu ĐC VỀ NGUỒN kỳ 3.
            từ chiều tối Thứ Năm 25/5 đến sáng Chúa Nhật 28/5/2023
            tại nhà Chi Dòng Carthage, MO
            (Memorial Weekend)
Đây là dịp hiếm hoi gặp nhau 
- để đếm lại xem: ai còn, ai mất ?
    - hợp ca 4, 5 bè dị giọng ở các buổi "gau" ban tối,
- cùng nhau Tạ ơn Chúa, đã cho tai qua nạn khỏi, chết đi sống lại ?
    - ôn lại Lý Tưởng Thánh Đồng Công,...
    - xem tường trình lại chuyến Hành Trình Truyền Giáo THĐC 2022,...
    - nghe kể chuyện đời xưa,...
- have a good time, quality time,...
    - nghỉ mệt và có những phút vui nhộn,...
    - ...

"Thôi để lần sau - em mới đi được." ?
     - Có chắc mà còn sống, còn sức khỏe để đi lần sau không đấy ?

Anh nào ở xa thì mua vé máy bay đi nhé: Southwest Airline đang rẻ! TUL/Tulsa, OK.
Nếu đi hãng máy bay khác thì có thể đáp ở phi trường MCI/Kansas City (KS, MO : 1 thành phố giữa biên giới 2 tiểu bang).
Anh nào lái xe thì thay nhớt và tune-up đi là vừa.

Hẹn gặp quý anh chị ở Carthage, MO.

TB. "Subject" của email này là có ý hẹn anh chị ra chỗ "phỏng vấn" đưa lên YouTube đấy mà.

minh ngọc (11)
mnguyen_ Michael Nguyen


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 12, 2023 at 2:53 PM
Subject: THĐC Đại Hội III - 2023


Quí THĐC rất thân mến của em,

Hoàn toàn trong sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa.
Đáng lẽ Đại Hội THĐC III của chúng ta đã được thực hiện vào năm 2022, theo thường lệ 3 năm 1 lần.
Nhưng vì ngăn trở về địa điểm là trụ sở tỉnh dòng không có chỗ cho chúng ta vào những cuối tuần chúng ta mong muốn,
nên biến cố Đại Hội III của THĐC chúng ta phải dời vào năm nay 2023.

Tuy nhiên, chính việc dời lại này mà em thấy được sự quan phòng thần linh lạ lùng của Chúa cho lợi ích thiêng liêng của chúng ta.
Ở chỗ, chúng ta lợi dụng không tổ chức Đại Hội III lại tổ chức chuyến Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công II 7-30/11/2022.
Với cảm hứng từ chuyến hành trình lịch sử hiếm quí này, ngay trước khi tiến vào năm 2023 là thời điểm mừng 70 năm ngọc khánh khai dòng 2/2/2023,
em cảm thấy chủ đề thích hợp nhất và khẩn thiết nhất của THĐC chúng ta cho Đại Hội III 2023 này đó là "THĐC Thăng Tiến với Nhau và với Dòng".

Thật vậy kính thưa quí anh đã từng cùng em theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công một thời nào đó, từ VN hay chỉ ở HK, không dài thì ngắn, 
chúng ta chắc cũng ý thức được rằng THĐC chúng ta không phải chỉ là một tổ chức ái hữu thuần túy vậy thôi, gặp nhau, trò truyện, ăn uống rồi ra về.
Chúng ta phải là một tổ chức có lý tưởng và từ đó có một sứ vụ đàng hoàng thì mới mang lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta, cũng như cho nhau và cho Dòng.
Chúng ta cứ ngẫm nghĩ lại những lời của Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974, vừa có tính cách kêu gọi vừa có tính cách nhắc nhở thì đủ rõ:

"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 
Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  
Chớ gì Đại Hội THĐC III 2023 này, với chương trình được phác họa dưới đây và đính kèm, trở thành một cơ hội hiếm quí cho THĐC chúng ta, chung cũng như riêng,
trở nên gắn bó với nhau hơn và tích cực hợp tác với Dòng hơn trong tương lai, ở những gì có thể, xứng với danh xưng là THĐC.
Kính mong quí THĐC sắp xếp thời giờ để chúng ta cùng nhau Về Nguồn tại trụ sở Tỉnh Dòng và sống với nhau những giây phút ngọc ngà Đồng Công nhé.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ những tâm hồn đã từng tận hiến cho Mẹ trong Lòng Đồng Công Vô Nhiễm Thương Xót của Mẹ! Amen.

Thay mặt BCH,
em tâm phương cao tấn tĩnh