Lễ An Táng LH Giuse - Thân Phụ của Anh Nguyễn Tri Kỷ, CRM

Quí THĐC rất thân thương của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,


Sáng hôm nay, em đã đến tham dự Lễ An Táng LH Giuse là thân phụ của Anh Nguyễn Tri Kỷ, CRM, 
ở Nhà thờ Nativity Cộng đoàn Mẹ Mông Triệu El Monte TGP Los Angeles vào lúc 10 giờ sáng.
Thánh lễ có 5 vị linh mục CRM. Em đã âm thầm đại diện THĐC đến tham dự và phân ưu cùng Anh Kỷ.
Chúng ta tiếp tục hiệp thông với tang gia và Anh Kỷ cầu cho LH Giuse đã được Chúa gọi về sau 93 năm trần thế.

em tâm phương

Lễ an táng được 8 vị linh mục: 1 triều chủ tế, 2 Dòng Chúa Cứu Thế và 5 CRM - thứ tự từ trên xuống dưới và từ phải sang trái:

Quí Cha: Quốc Hưng, CSsR, Mạc CRM, Vi CRM, Luận CRM, Phan CSsR, Trọng CRM, Lương, CRM, Đăng Quản nhiệm Cộng Đoàn El Monte TGP LA

Tu sĩ CRM Nguyễn Tri Kỷ, một trong những người con của LH Giuse, đẩy quan tài lên trước cung thánh ở đằng đầu bên phải

Nghi thức cuối lễ sau lời phân ưu của cộng đoàn và cám ơn của tang gia

Tu sĩ CRM Tri Kỷ hàng ghế đầu, thứ 2 từ phải vào

 

Cuối lễ, trước khi ra nghĩa trang, đang tính chụp với Anh Kỷ 1 tấm hình thì máy hết pin, đành về nhà chụp trước tượng Mẹ Fatima.

Lý do là bởi vì Anh Kỷ và em có duyện nợ Fatima. Trong thời gian em phục vụ Phong Trào Thiếu Nhi Fatima ở TGP Los Angeles 1991-2005,

Anh Kỷ là một trong những huynh trưởng Thiếu Nhi Fatima (TNF) của em - Anh là huynh trưởng tên Tri ở Đoàn TNF Cộng đoàn El Monte TGP Los Angeles.

 

Sau đó, em đã huấn luyện các em huynh trưởng TNF đặc biệt về tinh thần nhiều hơn là vui chơi, theo chiều hướng "TNF - Đâm Rễ Vươn Cao",

một âm hưởng huấn thánh của Anh Cả, ở chỗ thánh trước hết và trên hết, nhờ đó, chính các huynh trưởng TNF đã làm em bàng hoàng ngỡ ngàng sửng sốt,

đến độ em không thể nào không chia sẻ cảm nghiệm của em khi dấn thân phục vụ giới trẻ trong tác phẩm "Tông Đồ Giới Trẻ" xuất bản 12/1996.

 

Tạ ơn LTXC và Thánh Mẫu Fatima Thương Xót đã ban cho Liên Đoàn TNF TGP LA nhỏ bé đã có được một số ơn gọi trước khi em thôi phục vụ các em năm 2005:

4 linh mục (1 Dòng Ngôi Lời + 2 triều ở TGP LA + 1 Dòng Đạo Binh Chúa Kitô) + 1 nữ tu Trinh Vương (ở Lincoln Nebraska) + 1 nam tu Đồng Công (Anh Kỷ)

Còn 1 ơn gọi Đồng Công nữa là Michael Trần ở Đoàn TNF Pomona TGP LA, nhưng cứ on / off vì bệnh.

 

Anh Kỷ đã học hết thần học ở Việt Nam, nhưng hình như anh chỉ muốn làm tu sĩ hèn mọn của Chúa thôi, theo gương Mẹ Maria là người tỳ nữ xin vâng của Chúa!

Sở dĩ em tham dự lễ an táng LH Giuse là thân phụ của Anh Kỷ là vì em được anh Kỷ báo tin, sau khi anh đọc thấy email em gửi THĐC (cc.TSĐC) về LH Maria chị của Anh Lm Tường.

Xin đại diện THĐC và TNF xin phân ưu cùng Anh. Xin chúc Anh càng bé nhỏ càng đại thánh như Anh Cả mong muốn cho anh em Dòng nhé - Đó mới là "phần tốt hơn" (Luca 10:42)


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 
Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  
(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974)