THĐC - Những tháng ngày Đồng Công trong Tháng 11/2023

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công
của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn Chúa - Mẹ đã cho anh em chúng ta còn sống tới ngày hôm nay, ngày cuối cùng của Tháng 10/2023,
để bắt đầu sửa soạn theo giòng lịch sử của chung nhân loại hiện nay tiến sang Tháng 11/2023, 
với Những Tháng Ngày Đồng Công theo giòng lịch sử cá biệt của hội dòng CRM chúng ta.

Trong Tháng 11 hằng năm:

Về nội bộ dòng, CRM chúng ta có 4 ngày đặc biệt: 
Ngày 4/11Ngày Lễ Mẹ Huấn Thánh của riêng Dòng nếu không bị Chúa Nhật át đi;
Ngày 7/11Ngày Dòng được đổi tên gọi từ Dòng Đồng Công thành Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc;
Ngày 21/11Ngày Dòng được dâng cho Mẹ, Lễ Mẹ Dâng Mình, ở chỗ Anh Cả, sau thời gian Anh Cả được ơn lập dòng (4/4/1941) và tìm biết ý Chúa;
Ngày 29/11Ngày Đoàn Sủng của Dòng cũng chính là Ngày sinh nhật của Đấng Sáng lập.

Về Phụng Vụ, Tháng 11 chẳng những là Tháng Các Đẳng mà còn là Tháng Thánh Hóa nữa, theo gương Các Thánh được Giáo Hội long trọng cử hành vào ngày mùng 1 đầu tháng. 
Ngoài ra, Tháng 11 còn có lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào ngày 21 nữa, một biến cố cho thấy Mẹ đã sống đời thánh hiến cho Thiên Chúa, mẫu gương đời sống tận hiến tu trì.
Tu sĩ CRM chẳng những cần phải nên thánh theo ơn gọi Kitô hữu phổ quát của mình, mà còn theo ơn gọi Lý Tưởng Đồng Công của Anh Cả, với Anh Cả và như Anh Cả nữa.
Tu sĩ CRM cần phải nên thánh không phải chỉ vì ơn gọi Kitô hữu và Lý Tưởng Đồng Công mà còn vì sứ vụ truyền giáo của Dòng cho phần rỗi vô cùng cao quí của các linh hồn.

Theo chiều hướng Nên Thánh và Làm Thánh Việt Nam theo Đoàn Sủng của Dòng ngay từ ban đầu ấy, 
CRM chúng ta cùng nhau theo dõi và cử hành Những Tháng Ngày Đồng Công trong Tháng 11 được gợi nhớ sau đây:


Tháng 11

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

For the Pope - Cầu cho Đức Giáo Hoàng

We pray for the Holy Father; as he fulfills his mission, may he continue to accompany the flock entrusted to him, with the help of the Holy Spirit.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha; để khi thi hành trọn vẹn sứ vụ của mình, ngài biết tiếp tục hỗ trợ đàn chiên đã được ủy thác cho ngài, bằng ơn trợ giúp của Thánh Linh.

 

 Mừng 70 Năm Ngọc Khánh Lập Dòng (1953-2023)

Anh Cả là một con người được sinh vào trần gian trên quê hương đất nước Việt Nam 
để sống chết cho dân tộc Việt Nam được an vui sống đạo và cho hội dòng Đồng Công của Anh được thánh thiện 

 - Xin Anh chuyển cầu cho chúng em cũng biết yêu thương dân nước Việt Nam của mình, 

nhất là bằng đời sống Kitô hữu Công giáo Việt Nam, xứng danh là con cháu của các vị Anh hùng Đức tin Tiền nhân

 

Anh Linh Mục John Trần Khả (đội 11) Houston, TX dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

               

- Ngày 1: Tưởng nhớ Chị Teresa Nguyễn Kim Ánh phu nhân của anh Đào Văn Toán (IXA), qua đời năm 2021 ở Houston

               TX, Hưởng thọ 71 tuổi

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Boniphaxio Trần Ngọc Trác, THĐC Đội 8 qua đời ở Florida vào khoảng 1992, 

              không nhớ ngày (nên được bao gồm vào ngày Lễ Các Đẳng hôm nay); 

              Anh Anton Padua Trần Kim Long (Bằng) đội 11 qua đời năm 1996 tại Laguna Hills, CA, người anh em “mất tích” đã 

              quá lâu, nên xin tạm chọn ngày November 2 (lễ các LH ) là ngày giỗ của anh ấy cho đến khi có tin chính xác hơn; và

              Anh Vinh Sơn M. Vũ Viết Liêm, thỉnh sinh (1980)

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Giuse Maria Nguyễn Đình Thuyết (Cộng Sự), qua đời năm 1986 ở Carthage MO, hưởng thọ 66 tuổi.

                                   Aa. Gioan B. M. Nguyễn Phú Thọ, csv (1970); Gioan B. M. Trần Đức Đãng, csvth (1979); 

                                   Basiliô M. Đặng Đức Hậu, vt (1983); Giuse M. Nguyễn Đình Thuyết, csvth (1986)

- Ngày 4: Lễ Mẹ Huấn Thánh, lễ của riêng Dòng (nếu không trùng vào Chúa Nhật)

               Bổn mạng Đội ĐỨC MẸ HUẤN THÁNH (XVIII)

               Kỷ niệm ngày Anh Đoàn Phú Xuân kế vị Anh Cả (2006)

               Tưởng nhớ Anh Linh Mục  Tôma Aquinô Sinh Nhật Mẹ Trần Thế Hào, CRM Đội VII, qua đời năm 1984 ở Carthage

               MO, hưởng thọ 84 tuổi

- Ngày 5: Tưởng nhớ Anh Đaminh Maria Trần Chậu Hợp, Đội V, qua đời ở San Jose CA, hưởng thọ 76 tuổi.

- Ngày 7: Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (CMC: Congregatio Matris Co-Redemptricis) được đổi tên thành Dòng Mẹ 

               Chúa Cứu Chuộc (CRM: Congregatio Redemptoris Matris), một danh xưng được Tổng Tu Nghị VII (4-6/11/2016) 

               biểu quyết theo khuyến nghị của Tòa Thánh qua Bộ Truyền Giáo. Sau  đó, Tổng Tu Nghị VII đã đệ đơn lên Tòa                           Thánh xin chấp nhận Danh hiệu  trên. Tới ngày (April 7, 2017) bộ Truyền Giáo ký Văn thư chính thức cho việc đổi 

               Danh hiệu của Dòng (CRM).

               Tưởng nhớ Anh Batôlômêô Mẹ Mân Côi Phạm Ân Sử, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng 

               thọ 73 tuổi.

                                  Anh Giuse Nguyễn Đức Khoan, THĐC Đội II, qua đời năm 2020 ở Thụy Sĩ, thọ 90 tuổi.

                                  Anh Phanxicô Salêsiô M. Vũ Đình Hoè, vt (1988)

              Kỷ niệm Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công II 2022 trong thời khoảng 24 ngày (cho tới 30/11), với 3 THĐC, 

              1 con dâu Mẹ Đồng Công (vợ của em tâm phương), và 1 cháu Mẹ Đồng Công (con trai Anh Uẩn) đã đi từ bắc vô nam

              chính yếu thăm hầu hết tất cả các khu vực truyền giáo được anh em dòng phục vụ, theo thứ tự hành trình, ở Giáo

              phận Hưng Hóa, GP Lạng Sơn, GP Bắc Ninh, GP Kontum, GP Buôn Mê Thuột, GP Long Xuyên, GP Mỹ Tho và GP 

              Xuân Lộc. Phái đoàn THĐC đồng thời cũng Về Nguồn Đồng Công ở Bùi Chu Nam Định bắc Việt và Nhà Mẹ Dòng ở 

              Thủ Đức, nơi THĐC HK hội ngộ lần đầu tiên với THĐC VN ngày 29/11/2022.

- Ngày 9: Tưởng nhớ Bà cố Maria, thân mẫu Anh Cả (1958)

- Ngày 14: Tưởng nhớ Anh Henrico Maria Nguyễn Minh Hán, CRM Đội X, qua đời năm 2018, ở Carthage, MO hưởng 

                 thọ 65 tuổi; Aa. Vinh Sơn M. Vũ Ngọc Liễn, lmcs (1962) và Giuse M. Vũ Văn Vị, csv (1988).

- Ngày 17: Tưởng nhớ Anh Anselmô M. Đoàn Cao Hưng, vt (1981)

- Ngày 18: Tưởng nhớ Anh Marco Nguyễn Thành Huynh, CRM, Đội IV, qua đời năm 2020, ở New Orleans, LA thọ 81 tuổi.

- Ngày 21: Lễ nhớ Đức Mẹ Dâng Mình

                 Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội IV - 1958; đội VII – 1963; Lớp khấn XVII (2003)

                 Quan Thày Đội V

                 Bổn mạng Tu viện ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH (Tam Phú, Tp. Thủ Đức), ĐỆ TỬ VIỆN, GIA ĐÌNH TẬN HIẾN, 

                 Ban CUNG THÁNH,

                 Đội ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH (XVI2).

                 Kỷ niệm ngày ANH CẢ tận hiến toàn Dòng cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria (1941)

                 Tưởng nhớ Aa. Gioan M. Trần Hữu Tân, csv (1984); Gioan M. Nguyễn Lương Cửu, vt (1996)

- Ngày 24: Kỷ niệm ngày thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, (1960).

- Ngày 26: Tưởng nhớ Anh Linh Mục  Cyrilô Sinh Nhật Mẹ Vũ Thanh Thiên, CRM Đội I, qua đời năm 2002 ở Carthage MO, hưởng thọ 82 tuổi

                 Tưởng nhớ Anh Giuse Phạm Đức Hữu, tức Anh Lưu THĐC đội 9A, qua đời năm 2010 tại Arlington, TX. 

- Ngày 27: Tưởng nhớ Đức Cha Đaminh M. Hồ Ngọc Cẩn, ân nhân (1948)

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Nguyên Tổng Vụ Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CRM Đội II, qua đời ở Nhà Mẹ VN năm 2017, hưởng thọ 86 tuổi.

                    Anh Giuse M. Diệc, csv (1988)

- Ngày 29: NGÀY ĐOÀN SỦNG CỦA DÒNG

                Tưởng nhớ sinh nhật Anh QP, con người sinh năm 1906 được tuyển chọn lận dòng cho người Việt Nam đầu 

                tiên để Việt Nam có Thánh như Tây phương và để truyền giáo cho Việt Nam cùng các nước Á Đông.

                Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Bệnh Nhân Trịnh Văn Chí, CRM đội I, qua đời năm 2008, ở Carthage, MO hưởng 

                 thọ 85 tuổi.

- Cuối tháng 11-1955: Dòng di chuyển về Thủ Ðức, kiến thiết trên một quả đồi rộng hơn 30 mẫu tây, 

                 và bắt đầu một giai đoạn mới  

 


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974