Những Tháng Ngày Đồng Công trong Tháng 7/2023

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công
của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,


Hôm nay là ngày 30/6/2023, ngày cuối cùng của Tháng Thánh Tâm Chúa, thời điểm chấm dứt nửa năm đầu của năm 2023.

Trong Tháng 7 này, một tháng không Kính Thánh Tâm như Tháng 6 hay như Tháng 5 là Tháng Hoa Đức Mẹ, hoặc như Tháng 10 là Tháng Mân Côi Đức Mẹ,

nhưng năm nay, năm 2023, lại là Tháng, theo ý chỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô, đó là Cầu cho được sống đời Thánh Thể.


Cùng với chủ trương "tôn sùng Đức Thánh Cha" của Dòng Đồng Công ngay từ đầu, như Dòng Tên và Dòng Don Bosco,

Dòng còn 2 "lòng tôn sùng" thành văn theo tục lệ nữa là lòng tôn sùng Thánh Thể và tôn sùng Mẹ Maria, sau này thêm lòng tôn sùng Thánh Giuse

Tục lệ tôn sùng Thánh Thể của Dòng được thể hiện chẳng những ở chỗ hàng năm mừng Tết Thánh Thể vào Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, năm nay vào ngày 11/6/2023,

mà còn ở đức bác ái yêu thương nhau trong dòng cũng như anh chị em hèn mọn nghèo khổ về phần xác cũng như lương dân về phần hồn, bằng cách "non ministrari sed ministrare" (Mt. 20:28).


Theo ý chỉ về Thánh Thể cho Tháng 7/2023 này của Đức Thánh Cha Phanxicô, THĐC chúng ta cùng nhau cử hành Tháng 7/2023 với những tháng ngày Đồng Công

với tâm tình tạ ơn Chúa về những biến cố quan phòng của Ngài về Dòng, mừng các lễ quan thày của nhau, và tưởng nhở anh em Dòng đã ra đi trước chúng ta, như được liệt kê dưới đây nhé:


tâm phương



Tháng 7

 ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

For a Eucharistic life - Cầu cho được sống đời Thánh Thể

We pray that Catholics may place the celebration of the Eucharist at the heart of their lives, transforming human relationships in a very deep way and opening to the encounter with God and all their brothers and sisters.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho thành phần Kitô hữu Công giáo biết đặt trọng tâm của đời mình vào việc cử hành Thánh Thể, 

nhờ đó các mối liên hệ nhân bản được biến đổi một cách sâu xa và tiến tới chỗ được gặp gỡ Thiên Chúa cùng với tất cả mọi anh chị em của mình. 

 

Mừng 70 Năm Ngọc Khánh Lập Dòng (1953-2023)
 

Anh Cả là vị linh hướng huấn thánh cho những tâm hồn nào chỉ biết tìm kiếm Nước Chúa trên hết và theo đuổi sự công chính của Chúa trước hết (xem Mathêu 6:33)

 

 

 - Xin Anh chuyển cầu cho chúng em biết dứt khoát không bắt cá 2 tay (xem Mathêu 6:24), trái lại, luôn hiên ngang và kiên trung theo đuổi con đường hẹp dẫn đến sự sống (xem Mathêu 7:13). 

 

 

Anh Linh Mục Vũ Quang Trường (Đông) Đội 7 New York dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này,

cũng là tháng ca Linh Mục John Nguyễn Trung, tức Anh Chủ (đội 6) LA nhưng anh đã qua đời. 

                   

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Luca Mẹ Lên Trời Đỗ Minh Vạn, CRM đội I, qua đời năm 2012, ở Carthage, MO hưởng thọ 80 tuổi.

                Nhóm 6 anh em đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA Carthage MO năm 1975

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Micae M. Nguyễn Trung Giáo (2021)

- Ngày 4: Tưởng nhớ Anh Linh mục Gioan M. Đinh Quang Trí (2008)

- Ngày 5: Năm 1954, Anh Cả tạm giải tán anh em dòng về quê chờ đợi tình thế trong khi đang xẩy ra tình hình chia đôi đất nước và di cư vào Nam.

               Tưởng nhớ Aa.Linh mục Gioakim M. Chế Nguyên Khoa, csv (1970) và Luca M. Vũ Sơn Hà (2015)

- Ngày 6: Tưởng nhớ Anh Giuse M. Ngô Thôi, csv (1981)

- Ngày 8: Tưởng nhớ Aa: Phanxicô As. M. Đoàn Minh Nhượng, vt (1974) và Martinô M. Lê Minh Lãm, vt (2022)

- Ngày 9: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Phan Minh Trung, nguyên phó xứ ở Mississipi, HK, và tình nguyện về VN truyền giáo, 

               tức Anh Chủ THĐC Đội 6, qua đời năm 2010 tại Hà Nội.

                Aa. Đaminh M. Trịnh Quang Quế, csvth (1978) và Giuse M. Nguyễn Văn Triết, csv (1984)

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Gioan Lêônarđô Mẹ Xuống Tuyết Vũ Khắc Tiệp, CRM đội X, qua đời năm 1998, ở Massachusettes, 

                  hưởng dương 43 tuổi.

                  Ông cố Đaminh M., thân phụ Anh Cả (1945); Anh Linh mục Phaolô M. Nguyễn Kim Thanh (2014)

- Ngày 10: Kỷ niệm ngày ANH CẢ nhận xứ Liên Thủy (1946).

- Ngày 12: Tưởng nhớ Anh Đaminh Nguyên Kha, THĐC Đội V, qua đời ở Nam California vì đột quị, hưởng thọ 77 tuổi. 

                                      Anh Phaolô M. Nguyễn Quang Hy, csvth (1992)

- Ngày 13: Kỷ niệm nhóm anh em Đồng Công tị nạn đợt 1 từ Trại Chuyển Tiếp Indiantown Gap PA về Carthage MO năm 1975  

- Ngày 14: Tưởng nhớ Anh Augustinô M. Nguyễn Bản, csv (1977)

- Ngày 15: Năm 1967, lễ Mẹ núi Carmelô, 15 anh em đi tắm tại bãi biển Tân thành Bình định, 

                 đã bị Việt cộng địa phương bắt đi mất tích hoặc hạ sát,

                 cho tới nhiều năm sau cũng không ai biết tin tức về những anh em này, kể cả sau năm 1975.

                 Tưởng nhớ Anh Phanxicô As. M. Nguyễn Đức Công, vt (2006)

- Ngày 16: Lễ nhớ Mẹ Carmello

                        Bổn mạng Tu viện ĐỨC MẸ CARMÊLÔ (Giang Điền, Đồng Nai), Đội ĐỨC MẸ CARMÊLÔ (XIX).

                    Kỷ niệm ngày ANH CẢ nhận xứ Dương A (1943)

                    Tưởng nhớ Anh Piô X M. Trần Long Chu (2009) và 15 anh em bị mất tích cho tới sau năm 1975 

                  mà cho tới tận bây giờ vẫn chưa về thì kể như qua đời

- Ngày 18: Kỷ niệm nhóm 2 anh em Đồng Công tị nạn đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR về Carthage  MO năm 1975 

                Tưởng nhớ Anh Gioan Kim Khẩu M. Hồ Thanh Tịnh (1978)

- Ngày 19: Tưởng nhớ Anh Vinh Sơn M. Phan Văn Kiểm, csvth (1979)

- Ngày 22: Lễ Thánh Mai Đệ Liên

                  Mừng quí chị có Thánh Mai Đệ Liên là quan thày

- Ngày 23: Tưởng nhớ Anh Giuse M. Vũ Viết Bảo, đt (1968)

- Ngày 24: Kỷ niệm nhóm anh em Đồng Công tị nạn đợt 3 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA về Carthage  MO năm 1975 

- Ngày 25: Kỷ niệm Nhóm Anh Em Đồng Công di tản từ Việt Nam rời Wake Island đến Fort Chaffee 

                Tưởng nhớ Anh Anselmo Bùi Công Truyền, THĐC Đội IV, qua đời năm 2008, ở New Orleans LA. 

- Ngày 26: Lễ Thánh Gioakim và Anna

                  Mừng quí anh chị có Thánh Gioakim hay Anna là quan thày

- Ngày 29: Lễ Thánh Matta

                Mừng quí chị có Thánh Matta là quan thày

                Tưởng nhớ Aa Marcô M. Đoàn Đại Bằng (1967) và Ignatio M. Hoàng Lương (1977)

.

 


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974