TĐCTT tham dự hậu sự của Lm TĐCTT Giuse Nguyễn Văn Tịnh

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025  

Hôm nay là Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh, 18/5/2025, và cách đây đúng 4 tuần, vào Chúa Nhật Phục Sinh 20/4/2025 Vị Linh mục TĐCTT Giuse Nguyễn Văn Tịnh của chúng ta đã được Chúa gọi về sau 94 năm hành trình đức tin trần thế của ngài. Bởi thế, lợi dụng thời điểm 4 tuần qua đời đầy ý nghĩa này của ngài, hôm nay em xin gửi đến Quý TĐCTT email về ngài sau đây.

Trước hết chúng ta hãy tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm tông đồ giáo dân TĐCTT chúng ta có được 2 vị linh mục lão thành học thức và có thế giá trong cộng đồng dân Chúa, đó là Cha (Đức Ông) Giuse Nguyễn Đức Minh ở Santa Ana Nam CA từ năm 2014 và Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh từ năm 2017 ở San Jose Bắc CA.

Trong khi Cha Nguyễn Đức Minh nhận làm phó tổng linh hướng cho chung Nhóm TĐCTT chúng ta và hằng tháng chăm lo phụng vụ cho Nhóm TĐCTT Nam California chúng ta vào mỗi Thứ Bảy đầu tháng,

thì Cha Nguyễn Văn Tịnh từ ngày gia nhập hầu như không sinh hoạt gì, bởi Cha ở trong dưỡng lão viện trên San Jose, và 2 năm cuối cùng ngài ở dưỡng bệnh viện dưới Orange County cho đến khi qua đời.

Tuy nhiên, sự hiện diện của ngài với tư cách là một linh mục phần tử của Nhóm đã là một sinh hoạt độc đáo nhất của ngài, ở chỗ, ngài đã rất khiêm tốn tự ý điền đơn xin gia nhập nhóm sau Khóa LTXC XXVII.

Em không thể nào quên được giây phút em kiểm các mẫu ghi lý lịch cá nhân trước khi tuyên hứa để gia nhập Nhóm TĐCTT của quý AC tham dự viên Khóa LTXC XXVII - 2017 này, cho tới khi em thấy có một mẫu ghi lý lịch là: L.M. Giuse Nguyễn Văn Tịnh ... Em đã giật mình chạy ngay đến chỗ ngài đang ngồi để...

Giờ đây, vị linh mục vang bóng một thời Giuse Nguyễn Văn Tịnh khả kính khả ái đầy lòng khiêm nhượng của chúng ta đã được Cha trên trời kêu gọi "ra đi trước chúng ta" để chuyển cầu cho chúng ta còn đang tiếp tục cuộc hành trình đức tin trần thế mau qua ngắn ngủi của mình cho tới khi được hoan hưởng vĩnh phúc hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Chính vì mến phục ngài, vị linh mục TĐCTT lão thành đầu tiên trong 2 vị qua đời, 2 vợ chồng chúng em đã mua vé máy bay lên San Jose để tham dự hậu sự của ngài, Lễ Cầu hồn vào Thứ Tư 21/5 cùng Lễ An táng vào Thứ năm 22/5, và thay cho anh chị em TĐCTT nghiêng mình trước vị linh mục lão thành thánh đức để xin ngài chuyển cầu cho Nhóm TĐCTT chúng ta được sống trọn ơn gọi và sứ vụ thương xót của mình!

Xin quý anh chị em TĐCTT GP San Jose tham dự hậu sự của Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh mặc đồng phục Mầu Tím Đau Thương trong Lễ Cầu Hồn Thứ tư 21/5 và mặc đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh trong Lễ An táng Thứ Năm 22/5/2025 nhé.

Xin LTXC luôn hiện diện nơi đức tin tuân phục của TĐCTT chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn lành của chúng con, 

để chúng con xứng đáng được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Trinh Vương Thương Xót Maria Mẹ của chúng con. Amen.

em tĩnh

 

Em đã quen biết Cha Nguyễn Văn Tịnh từ năm 1979 khi em đến San Jose phổ biến Nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ.

Lúc bấy giờ Cha Tịnh trẻ trung sung sức còn hớt tóc kiểu caré, cho đến khi gặp lại ngài 38 năm sau, em không nhận ra ngài nữa,

khi thấy một vị linh mục lão thành với mái đầu bạc phơ, cho tới lúc em nghe được giới thiệu "Ngài là Cha Nguyễn Văn Tịnh".

Em mừng quá sức vì được gặp lại vị linh mục em hằng mến phục, trong khi đó ngài lại nói với em vào lúc ấy rằng: "Tôi nghe thấy tên anh nên đến tham dự"!

Sau đó, trong giờ hội thảo em đã giới thiệu Vị linh mục lão thành nổi tiếng trong Cộng đồng Dân Chúa Nguyễn Văn Tịnh với tham dự viên và mời ngài phát biểu...

 

 

Không ngờ trước nghi thức tuyên hứa em bất chợt thấy mẫu ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT do chính tay ngài tự viết như trên đây.

Em đã chạy ngay đến với ngài và hỏi: "Cha cũng gia nhập Nhóm TĐCTT của chúng con sao Cha...?" Ngài liền vặn lại em: "Vậy không cho tôi vào hay sao?"

Em liền chộp ngay lấy cơ hội này để thưa cùng ngài rằng: "Vậy thì xin Cha làm linh hướng cho Nhóm TĐCTT chúng con ở San Jose nhé!"

Ngài đáp: "Không. Tôi muốn là một phần tử bình thường thôi." Sau đó ngài hứa sẽ nói với Cha Phan Thế Lực là con của ngài làm linh hướng cho nhóm tới nay.

 

Cha Tịnh ngồi ở ghế (vì yếu bệnh) để hiệp cùng với các tham dự viên đã ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT như ngài đọc lời tuyên hứa sống LTXC của TĐCTT

 

Cha Cố Tịnh cũng đứng chờ trong hàng ngũ giáo dân để được vị Lm chủ sự Bùi Phước Thọ, SDB, đeo huy hiệu TĐCTT

 

 

Toàn thể Nhóm TĐCTT cả cũ lẫn 30 anh chị em mới của Khóa LTXC XXVII - 2017 ở San Jose chụp hình chung, trong đó có vị Lm tân TĐCTT Nguyễn Văn Tịnh với huy hiệu trước ngực!

Xin Cha Cố chuyển cầu cho Nhóm TĐCTT của chúng con để chúng con có thể và xứng đáng đáp ứng một cách trọn vẹn lời kêu gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

"anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (Balan 17/8/2002), lời kêu gọi đã làm nên Nhóm TĐCTT của Cha con chúng ta. 

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU