Chúa Nhật IV mùa vọng  - Năm A
THÁNH CẢ GIUSE VÂNG THEO Ý CHÚA
              Lm Micae Võ Thành Nhân

       Người Việt Nam chúng ta thường nói: “Đầu xuôi đuôi lọt”, nghĩa là mọi việc của con người chúng ta nếu khởi đầu suôn sẻ, tốt đẹp thi kết quả cũng sẽ suôn sẻ tốt đẹp. Nhưng có lúc, cha ông chúng ta cũng nói: “Vạn sự khởi đầu nan”, tức là lúc khởi đầu công việc tuy có gian nan, trắc trở, khó khăn, nếu biết kiên nhẫn vượt qua được, chúng ta sẽ có kết quả như ý, tốt đẹp.

       Đối với Chúa Giêsu, khi Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Mẹ bởi phép Chúa Thánh Thần để đi vào trần gian làm người như chúng ta mọi đàng, chỉ trừ tội lỗi, hoàn cảnh của Chúa chẳng phải “Đầu xuôi đuôi lọt” hay “Vạn sự khởi đầu nan”, mà là bóng thập giá đã xuất hiện khi Chúa bắt đầu hình thành trong dạ mẫu thân.

       Cuộc đời của Chúa là một cuộc đời đầy thập giá. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy cảm mến yêu thương Chúa vô cùng. Chúa chấp nhập thập giá khi Chúa mới chỉ là một giọt máu trong cung lòng Đức Mẹ thôi đã chứng tỏ Chúa yêu thương nhân loại tội lỗi chúng ta biết là dường nào. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và biết ơn Đức Mẹ, thánh Cả Giuse đã chấp nhận vác thập giá đi theo Chúa.

        Với thánh Cả Giuse, việc ngài vác thập giá theo Chúa mà như thánh sử tông đồ Mátthêô đã nói tới, đã làm cho chúng ta noi gương bắt chước  trong cuộc hành trình trần gian này: “Bà Maria, mẹ Người đã thành hôn với ông Giuse trước khi về chung sống với nhau đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà là người công chính không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1, 18 – 19). Nếu thánh sử tông đồ Mátthêô nói rằng thánh Cả Giuse không muốn tố giác Đức Mẹ, nên mới định tâm bỏ Đức Mẹ cách kín đáo, vì thánh Cả Giuse là người công chính, thì ý của bài Tin Mừng này sẽ mang một nghĩa khác. Ý nghĩa khác đó là tự sức người của thánh Cả Giuse làm trước, chứ không phải là do ơn Chúa ban, sự can thiệp của Chúa vào lích sử cứu độ trước.

      Như vậy, ý nghĩa đời sống công chính của thánh nhân được có trước là do ơn Chúa ban và ngài đã hết lòng cộng tác với ơn Chúa, nên ngài mới được Chúa cho nên công chính. Ơn Chúa ban và nổ lức cộng tác của con người, thì Chúa sẽ cho kết quả. Vì thế, Chúa mới sai thiên thần Chúa hiện đến cùng ngài trong giấc mơ và nói: “Này ông Giuse, con vua Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra, để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng tiên tri: Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1, 20 – 23). Ngài đã vâng nghe theo lời Chúa, cộng tác với ơn Chúa là: “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như thiên thần Chúa dạy và đón vợ về nhà mình” (Mt 1, 24). Bởi thế, Chúa trực tiếp điều khiển lịch sử cứu độ. Chúa ban ơn trước, con người chúng ta cộng tác với ơn Chúa, cuộc đời này sẽ tốt đẹp.

       Mặct khác, vì ngài là người công chính, cho nên ngài rất nhạy bén với ơn Chúa ban. Chỉ trong giấc mơ, Chúa qua thiên thần nói với ngài thôi mà ngài đã nhận ra và mau mắn thi hành. Đang khi chúng ta, chúng ta có các giác quan đầy đủ, Chúa dạy dỗ chúng ta qua Giáo Hội. Chúa nói đi nói lại với chúng ta không biết bao nhiêu lần mà chúng ta bỏ ngoài tai, chúng ta không hiểu, không làm theo ý Chúa. Vì thế, cuộc sống của chúng ta quá xáo trộn, mất bình an, mất đoàn kết, kéo theo tranh chấp, hận thù, chiến tranh, chết chóc, tan nhà nát cửa, vợ chồng ly tán….. Chúng ta xét mình và chỉnh trang lại cuộc sống ngay bây giờ. Bởi ơn Chúa ban xuống cho chúng ta không thiếu, đôi khi là dư tràn, cho dù chúng ta là kẻ tội lỗi: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5, 20), chúng ta cần phải nổ lực hết mình cộng tác với ơn Chúa, chúng ta mới sống đẹp lòng Chúa. Chúa mới thương yêu và giao phó của cải chân thật cho chúng ta (xLc 16, 9 – 15).

       Hôm nay là Chúa Nhật IV Mùa Vọng, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Chúng ta không còn thời gian để mà chần chừ, khoan giãn, do dự không làm theo lời Chúa dạy là phải ăn năn, sám hối, xin ơn tha thứ, hoán cải cuộc sống. Chúng ta phải biết mau mắn làm theo lời Chúa dạy như thánh Cả Giuse hôm nay, đó là thường xuyên đi lễ, rước Chúa vào trong cung lòng chúng ta, để Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Một khi chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ được hạnh phúc, bình an, chúng ta sẽ sống tốt đẹp hơn, sẽ vác thập giá theo Chúa hoàn hảo hơn.

        Lạy Chúa, để những ngày mừng Chúa sinh ra đời sắp tới được trọn vẹn, xin Chúa cho chúng con biết bỏ ý riêng, làm theo ý Chúa, biết xây dựng cuộc sống đời này như những hang đá bé nhỏ xinh tươi, thơm tho cho Chúa sinh ra và ngự trị. Xin Chúa đến ở với chúng con và biến đổi chúng con thành những người luôn đem Chúa đến cho anh chị em chúng con, nhất là những người đói khát, nghèo khổ, bần cùng, cơ cực, thiếu tình thương….

        Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Ðức Kitô, Con Chúa, đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Amen.