| Chúa Nhật III mùa vọng - Năm A |
| CHÚA KHEN THÁNH GIOAN TẨY GIẢ |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Chúa rất thương thánh Gioan Tẩy Giả, để rồi Chúa đã khen ngài, dành cho ngài một sự kính nể, trân trọng, một chỗ đứng trong chương trình cứu độ của Chúa: “Ta bảo thật với các ngươi: Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan tẩy Giả….” (Mt 11, 11). Mặt khác, Chúa thương ngài, bởi vì cuộc đời của ngài kết thúc, về phương diện loài người, tuy được xem như là thất bại hoàn toàn, bị tù đày, bị vua Hêrôđê giết chết bằng cách chém đầu đặt trên đĩa…. Thế nhưng, về phương diện tâm linh, ngài là nhân chứng của Chúa, làm chứng cho sự thật, được phúc tử đạo (xMt 14, 3 – 12). Qua đó, chúng ta thấy vì sao mà Chúa thương ngài: -Thánh Gioan Tẩy Giả được Chúa chọn làm vị tiền hô của Chúa: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến” (Mt 2, 10). -Thánh Gioan Tẩy Giả có một đời sống khiêm nhường: “Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1, 27). -Thánh Gioan Tẩy Giả trung thành với sứ mạng Chúa trao phó, dù phải tù tội. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, ngài vẫn luôn giới thiệu Chúa cho người khác: “Ông Gioan lúc đó đang ngồi tù, nghe biết những việc Chúa Giêsu đã làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: Thưa Thầy, Thầy có phải là Đấng phải đến không, hay chúng con còn phải đợi ai khác?” (Mt 11, 2) -Thánh Gioan Tẩy Giả là anh họ, bà con ruột thịt của Chúa. Thiên thần nói khi truyền tin cho Đức Mẹ: “Kìa bà Isave, chị họ của bà cũng đã thụ thai trong lúc tuổi già, mà nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ” (Lc 1, 36). Bà Isave, chị họ Đức Mẹ, thánh Gioan Tẩy Giả, con bà Isave, cho nên thánh nhân cũng là anh của Chúa. Chúa thương thánh Gioan Tẩy Giả, Giáo Hội cũng như vậy. Do đó, ngài là mẫu gương cho chúng ta noi theo trong Mùa Vọng này bằng việc dọn linh hồn mừng lễ Chúa Giáng Sinh sắp tới và chờ đợi ngày Chúa đến dẫn chúng ta đến hạnh phúc đời đời Để Chúa yêu thương và ban ơn cho chúng ta như thánh Gioan tẩy Giả, chúng ta cần phải sống: -Khiêm nhường: Phải biết mình là thụ tạo bất toàn tội lỗi, luôn xin ơn tha thứ và cậy trông vào lòng thương xót Chúa: “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1, 51 – 52). -Biết tin tưởng vào Chúa: Chúa luôn luôn làm điều tốt đẹp cho chúng ta. Chúa không bao giờ đối xử tệ bạt với chúng ta, để rồi chúng ta phải hối tiếc, phải đau khổ nói rằng Chúa chẳng thương chúng ta đâu? Vì Thiên Chúa là tình yêu (1Ga4, 8), Chúa không bỏ rơi để chúng ta tự bơi lặn trong cuộc đời bể khổ này: “Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng: Ðã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmel và Saron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa, và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm cho tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng; chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, những người được Chúa cứu chuộc, sẽ trở về, và đến Sion với lời khen ngợi; và trên đầu họ mang hoan hỉ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn; rên siết sẽ trốn xa” (Is 35, 1 – 6 ). -Vâng nghe lời Chúa dạy bảo trong lúc chờ đợi Chúa đến cứu chúng ta với niềm hy vọng thẩm sâu. Chúng ta không được buông xuôi, nản chí, sờn lòng, bỏ cuộc giữa chừng “Giữa đường đứt gánh tơ duyên” (Nguyễn Du), “Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa” (Gc 5, 7 – 10). Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa làm mẫu gương cho chúng con noi theo trong Mùa Vọng chờ Chúa đến. Xin Chúa giúp chúng con sống tinh thần của thánh nhân ngày xưa, đó là hết lòng cộng tác với ơn Chúa ban, không bao giờ để ơn Chúa ra vô hiệu nơi chúng con. Tận dụng mọi hoàn cảnh để giới thiệu Chúa cho anh chị em của chúng con. Biết lo làm việc phần xác, phần linh hồn, vì nhàn cư vi bất thiện, để chúng con có của cải thiêng liêng là các nhân đức khi Chúa đến thăm viếng chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa, luôn làm theo thánh ý Chúa. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ Sinh Nhật Ðấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Amen. |
|