| Chúa Nhật II mùa vọng - Năm A |
| HÃY ĂN NĂN THỐNG HỐI |
|
Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Tiên tri Isaia trong bài đọc I đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa mà con người chúng ta mong đợi đến trong thế gian để cứu con người chúng ta là một vị Thiên Chúa rất từ bi nhân hậu, đầy lòng khoan dung, xót thương, dễ yêu dễ mến và rất gần gũi với con người chúng ta. Điều tiên tri Isaia nói như thế đã làm con người chúng ta rất an tâm, tin tưởng chờ đợi: “Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương” (Is 11, 3 – 10). Thế nhưng, trải qua dòng lịch sử cứu độ, nhất là vào thời của Chúa, những người lãnh đạo dân Chúa, như là những người biệt phái, đã không lo chu toàn công việc Chúa trao phó: “Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn” (Mc 12, 40). Do vì họ có đời sống giả hình để rồi dân chúng lầm tưởng về họ là người tốt lành,thánh thiện và đi theo họ. Kết quả, dân chúng xuống cấp về đời sống đạo đức. Người dân có sống đạo cũng như không sống đạo. Họ đã làm cho dân chúng thiếu hẳn chất Chúa trong cuộc đời trong khi chờ mong Chúa đến. Vì thế, thánh Gioan Tẩy Giả nói họ một câu rất chí lý là nòi rắn độc. Đàng khác, ngoài xã hội, giới văn nhân nghệ sỹ cũng đánh mất sứ mạng cao cả của họ là giúp con người sống hướng thượng, tìm cái đẹp cho cuộc sống. Dưới ngòi bút của họ, dân chúng chẳng tìm đâu ra con đường đi để xây dựng cuộc sống hiện tại tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng nói họ là nòi rắn độc. Tất cả những người biệt phái và văn nhân đều làm hại cuộc sống người khác: “Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa” (Mt 3, 7 – 10). Bởi vậy, trong khi chờ Chúa đến, chúng ta đừng sống như những người biệt phái và văn nhân ngày xưa. Chúng ta hãy theo lời dạy của thánh Phaolô tông đồ trong thư ngài gởi cho tín hữu Rôma: “Anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa” (Rm 15, 7). Điều ấy nghĩa là chúng ta biết yêu thương nhau, giúp nhau sống nên thánh, đồng tâm nhất trí xây dựng cuộc đời nay theo thánh ý Chúa. Nhất là giúp nhau kiên trì , vũng lòng trông cậy chờ Chúa đến. Trong khi chờ Chúa đến, chúng ta được các người anh em của chúng ta giúp đỡ thì chúng ta phải biết đón nhận và sửa mình, từ bỏ các tính hư tật xấu, đam mê xác thịt, tham sân si, tứ đổ tường…. Như thế chúng ta sẽ thoát được cơn thịnh nộ của Chúa. Chúng ta không có thời gian để mà chần chừ khoan giãn. Chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày sống. Nếu một khi đã cố gắng hết mình và vẫn còn bao khuyết điểm, thiếu sót, dang dỡ, chúng ta tin Chúa sẽ cảm thông, tha thứ cho chúng ta: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3, 10). Lạy Chúa, trong Mùa Vọng này, xin Chúa thương ban cho chúng ta biết thấy tội lỗi chúng con, biết lo ăn năn sám hối đi xưng tội và chừa cải. Xin Chúa cho chúng con được gặp Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Nhất là giờ sau hết, chúng con được về với Chúa trong bình an. Xin Chúa đừng để những giờ phút chúng con chờ đợi Chúa đến qua đi trong nỗi tiếc nuối và rồi chúng con bị biến chất. Không còn là người Kitô hữu của Chúa nữa. Chúng con xin Chúa tăng thêm lòng tin, cậy, mến cho chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh. Amen. |
|