| Chúa Nhật XXVII thường niên - Năm A |
| ÁC GIẢ ÁC BÁO |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Trong chương đầu của sách Sáng Thế, trước khi tạo dựng ông Adong, và bà Evà, Chúa đã làm ra vườn Địa đàng, trong đó có đủ mọi thứ, không thiếu một thứ gì, để rồi khi tạo dựng hai ông bà xong, Chúa đặt ông ba vào đó để ông bà hưởng dùng, canh tác. Chúa đã làm như thế, bởi Chúa thương ông bà. Điều này cũng giống như cha mẹ, vì thương con, trước khi con lập gia đình, cha mẹ đã xây dựng nhà cửa, sắm sửa mọi thứ đồ đạt đặt trong ngôi nhà đó, để khi người con lập gia đình xong thì cho vào ở, người con không phải lo lắng gì cả. Trong dụ ngôn những tá điền sát nhân hôm nay, ông chủ trước khi đi xa và cho thuê vườn nho, ông cũng đã làm đầy đủ tất cả mọi thứ cần thiết: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh, rồi trẩy đi xa” (Mt 21, 33), để rồi khi người khác thuê được, họ không phải lo thêm việc đầu tư nữa, chỉ có hưởng mà thôi. Như vậy, những người thuê được vườn nho này quả thật may mắn, họ sẽ rất hạnh phúc, sung sướng. Gần đến mùa hái nho, ông chủ sai các đày tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi theo như thỏa thuận ban đầu giữa họ với ông chủ. Họ bắt các đầy tớ đánh người này, ném đá người nọ, giết chết người kia. Lần thứ hai, ông chủ sai các đày tớ khác đến, số lượng đông hơn, họ cũng đối xử như vậy. Cuối cùng, ông chủ sai người con trai duy nhất của ông đến, với hy vọng vì nể con trai của ông để ông thu lợi. Nhưng họ bắt giết luôn con trai của ông. Qua câu chuyện dụ ngôn này, chúng ta thấy ông chủ thật quá tốt. Ông đã làm cho vườn nho của ông rất đầy đủ tất cả mọi thứ. Người thuê chỉ có hưởng và nộp một phần hoa lợi mà thôi. Thế nhưng, họ hành động ác như vậy là do lòng tham của họ. Họ không biết thân phận của mình là một kẻ thuê mướn, không có quyền gì trong vườn nho này cả, để mà cảm ơn ơn ông chủ và rồi rồi nộp hoa lợi theo thỏa thuận lúc thuê vườn. Đàng này, họ hành động như là ông chủ vườn, có quyền đánh đập, giết chết những người khác dám động đến quyền lợi của mình. Họ đã tước quyền của ông chủ để rồi gây ra tội ác tày trời. Chúng ta rút rađược một bài học quan trọng này: Lòng tham, khiến tâm hồn ra mù tối, phán đoán lệch lạc. Lòng tham đánh mất sự khiêm nhường, gây ra những tội ác khác. Chúa dùng dụ ngôn này để nhắm thẳng vào những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão. Họ là những tá điền gian ác khi được Chúa cho chăm sóc đàn chiên của Chúa là dân Do Thái. Họ là những người có đời sống giả hình, làm biếng việc đạo đức, thờ phượng Chúa. Họ đọc kinh cho dài, nhưng nuốt hết tài sản của các bà góa: “Các con hãy coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn” (Mc 12, 38 – 40). Vì tội lỗi của họ như thế, ác giả ác báo, bị Chúa trừng phạt, chính họ họ đã khẳng định như vậy: “Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông” (Mt 21, 41). Biết như thế, họ vẫn không chịu ăn năn hối cải mà còn tìm cách bắt Chúa, giết Chúa: “Nghe những dụ ngôn Chúa kể, các thượng tế và người pharisiêu hiểu là Chúa nói về họ. Họ tìm cách giết Chúa, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Chúa là một tiên tri” (Mt 21, 45 – 46). Vì thế, Chúa đã nói: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên tảng đá góc tường. Đó là công trình kỳ dịu của Chúa, công trình kỳ dịu trước mắt chúng ta” (Mt 21, 42). Phần chúng ta, qua dụ ngôn này, Chúa muốn nói với chúng ta rằng, trước khi Chúa nhờ chúng ta làm điều gì cho Chúa, hay là Chúa ban ơn, Chúa luôn chuẩn bị cho chúng ta những điều cần thiết để chúng ta sống và phát huy hiệu quả ơn của Chúa ban. Chẳng hạn, Chúa ban cho chúng ta ơn trí thông minh. Chúa chuẩn bị cho chúng ta môi trường học hành để chúng ta phát triển ơn thông minh ấy. Nhờ sự thông minh đó, chúng ta thành đạt. Nếu chúng ta dùng nó để phục vụ con người thì là điều hợp ý Chúa. Nhưng chúng ta lại dùng nó để tạo ra những chất độc, nguy hại sức khỏe con người. Chúng ta sẽ là người ác độc như các tá điền trong dụ ngôn này. Vì thế, Chúa thương chúng ta, nhưng chúng ta đừng lạm dụng tình thương Chúa mà sống không ra gì. Chúng ta hãy tận dụng các ơn Chúa ban mà sống cho xứng với hồng ân Chúa. Lạy Chúa, các ơn Chúa ban cho chúng con như là ơn tôn trọng sự thật, ơn sống chính trực, công bình, tinh tuyền, ơn được danh thơm tiếng tốt, sống có đức hạnh, ơn được mọi người tôn trọng, ơn bình an…. Xin Chúa cho chúng con biết luôn dựa vào Chúa, khẩn cầu Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống để Chúa gìn giữ các ơn đó cho chúng con, và chúng con biết cộng tác với các ơn Chúa ban, làm phát triển ơn Chúa, sinh ích lợi là phần rỗi chúng con sau này. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắt rứt lương tâm chúng con, và thương ban những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Amen.
|
|