| Chúa Nhật XXVI thường niên - Năm A |
| CHÚA LÀ NGƯỜI CON HOÀN HẢO |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Chúa là người Con hoàn hảo của Chúa Cha. Chúa là Con Một của Chúa Cha hằng có từ thuở đời đời “Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh…” (Kinh Tin Kính các tông đồ). Chúa là Thiên Chúa, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, ngang hàng với Chúa Cha, thế nhưng Chúa vâng lời Chúa Cha trong mọi sự với vai trò là Một Người Con, Con Một yêu dấu của Chúa Cha: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Dt 10, 9). Chúa thực thi thánh ý của Chúa Cha, nghĩa là Chúa bỏ ngai vàng, bỏ địa vị là Thiên Chúa để xuống thế làm người, giống chúng ta mọi đàng, trừ tội lỗi. Chúa đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cứu độ, và cuối cùng Chúa chấp nhận chịu nạn, chịu chết trên thập giá, và sống lại để cứu con người chúng ta khỏi hư mất đời đời: “Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hoả ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang) (Pl 2, 6 – 11). Vì thế, Chúa Cha tuyên dương Chúa và mời gọi chúng ta phải sống như Chúa để Chúa Cha yêu thương chúng ta: “Các ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17, 5). Chỉ có Chúa mới là Người hoàn hảo của Chúa Cha, còn tất cả nhân loại chúng ta là những người con thụ tạo tội lỗi, bất toàn….. Vì thế, chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ của Chúa là rất đúng. Thế nhưng, Chúa lạ thương xót chúng ta, xuống trần gian để cứu chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa suốt cuộc đời, chúng ta cũng chưa thể đền đáp phần nào tình yêu của Chúa nữa. Vì trên dương gian đây không có một người nào là con hoàn hảo của Chúa Cha. Do đó, hai người con mà Chúa nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy điều ấy. Một cách cụ thể, khi người cha nói với người con thứ nhất đi làm vườn nho cho ông. Người con thứ nhất nói không đi làm: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn đâu” (Mt 2129 – 29). Có lẽ trước câu trả lời này của anh, người cha có thể cảm thấy xốc, trong lòng của ông tràn ngập những nỗi buồn, niềm đau thương. Bởi vì đứa con mà ông dày công nuôi dưỡng, dạy dỗ, hy vọng rất nhiều vàò sự ngoan hiền của nó, bây giờ nó không vâng lời ông. Trong tâm hồn ông thì đau, nhưng bên ngoài gương mặt, ông cố gắng bình tĩnh, nén giận, không một ai biết gì bên trong. Thế nhưng, đứa con xem ra không vâng lời ông đó, nó đã hối hận, nó đi làm. Người cha vui trở lại, bỏ qua lỗi lầm của nó: “Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ tội ác nó đã phạm, nò sẽ sống, nó sẽ sống chớ không phải chết” (Ed 19, 27 – 28) Với người con thứ hai, nó trả lời rất ngọt ngào với Cha: “Thưa cha, con đây! Nhưng rồi lại không đi làm” (Mt 21, 30). Câu trả lời của người con thứ hai này đã làm cho ông vui. Nhưng niềm vui này mau chóng tan biến đi. Thay vào đó là nỗi buồn rười rượi, mênh mang, vì sự giả tạo của đứa con thứ hai. Người cha lúc đầu là vui, nhưng sau là nỗi buồn. Chúng ta không thích thái độ, cách ứng xử của đứa con thứ hai. Tưởng là khôn ngoan, dễ dạy bảo, nhưng là ranh mưu, đánh lừa người khác. Những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão trả lời rất đúng trước câu nói của Chúa trong dụ ngôn này: “Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài” (Mt 21, 31 – 32). Họ là những người con thứ hai, bất hiếu với Chúa. Thế nhưng họ vẫn ngang bướng, chai lì trong tội: “Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết” (Ed, 18, 26). Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta hãy nhìn vào Chúa là Người Con Một hoàn hảo của Chúa Cha để chúng ta noi gương bắt chước Chúa. Chúng ta phải nghe lời Chúa dạy bảo, vâng lời Chúa trong mọi người. Chúng ta đừng bao giờ tỏ thái độ phản kháng, không vừa lòng khi Chúa nói chúng ta. Ví dụ, chúng ta đang giận một người bà con nói xấu chúng ta về tội ăn cắp. Điều này làm cho những người cùng xóm nhìn chúng ta với một ánh mắt nghi kỵ, làm tổn thương chúng ta. Họ đến xin lỗi, chúng ta không tha cho. Đi lễ, nghe cha xứ giảng lời Chúa “Các con tha thứ cho nhau” (Mt 18, 21 – 22), tha thứ vô điều kiện, lòng chúng ta sôi lên, không thể chấp nhận được. Thế nhưng vì tình yêu, chúng ta phải tha thứ cho họ. Chúng ta về nhà, suy nghĩ, dằn vặt…cuối cùng chúng ta tha thứ và sống hòa thuận với người bà con đó. Như thế, Chúa sẽ thương chúng ta, ban ơn cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Nghe lời Chúa và thực hiện lời Chúa dạy phải đi đôi với nhau, phần lớn chúng ta là người con thứ hai. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta hãy thực hiện lời Chúa, cho chúng ta sống theo thánh ý Chúa, đẹp lòng Chúa, để Chúa hài lòng, vui và ban muôn ơn cho chúng ta. Lạy Chúa, đường lối Chúa quả là chính trực, công minh, sáng suốt, mang lại hạnh phúc cho chúng con. Xin Chúa thương ban ơn soi sáng cho chúng con hiểu những điều Chúa dạy và đem ra thực hành để chúng con được sống đời đời với Chúa sau này. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và tha thứ, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả; xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Amen.
|
|