Chúa Nhật XXIII thường niên - Năm A
SỬA LỖI ANH CHỊ EM
              Lm Micae Võ Thành Nhân

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.

“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ.

“Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm

        Trong bài đọc II thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma (Rm 13, 8 – 10), thánh nhân có nói với chúng ta rằng: “…Và có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: Hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13, 10).

        Yêu thương anh chị em như chính mình, chúng ta không làm hại anh chị em chúng ta và chúng ta muốn sự tốt lành cho họ. Chúng ta mong ước mình được lên thiên đàng thì chúng ta cũng muốn anh chị em chúng ta được như vậy. Chúng ta mong muốn mình sống đàng hoàng tử tế thì chúng ta cũng muốn cho anh chị em chúng ta như thế. Do đó, khi thấy anh chị em chúng ta phạm tội, những tội nặng, tội công khai, để rồi anh chị em chúng ta vì phạm các tội đó mà bị Chúa loại ra khỏi nước thiên đàng, chúng ta cần phải thương xót anh chị em chúng ta. Chẳng hạn như anh chị em chúng ta phạm vào các điều răn: “Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ gian tham…” (Rm 13, 9). Chúng ta phải giúp anh chị em chúng ta từ bỏ các tội lỗi đó.

         Chúng ta phải giúp anh chị em chúng ta từ bỏ con đường tội lỗi đó. Vì như chính Chúa đã nói trong bài đọc I trích sách tiên tri Êdêkiel: “Ðây Chúa phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay Ta. Khi Ta phán cùng kẻ gian ác rằng: “Hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết”; nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi” (Ed 33, 7 – 9). Muốn giúp anh chị em chúng ta sửa lỗi, chúng ta cần phải mạnh dạn đi đến gặp gỡ trực tiếp và giúp đỡ anh chị em của chúng ta.

         Nguyên tắc để giúp đỡ anh chị em chúng ta sửa lỗi phải là chúng ta phải có tình yêu, có đức bác ái, vì yêu thương thì không làm hại anh chị em chúng ta, mong muốn anh chị em chúng ta sống tốt theo thánh ý Chúa, để anh chị em chúng ta không bị đau khổ: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật” (Rm 13, 8). Như vậy, khi chúng ta giúp anh chị em sửa lỗi, chúng ta cần giữ thể diện cho anh chị em chúng ta. Chúng ta đừng khuếch đại, làm trầm trọng lầm lỗi của họ, khiến cho họ thất vọng, đau khổ không còn tin vào Chúa.

       Chúng ta phải có tình yêu với anh chị em chúng ta. Đây là điều quan trọng. Thế nhưng, một điều cũng không kém phần quan trọng là cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta. Trước khi đi đến người anh chị em có lỗi, chúng ta hãy đến bên Chúa, cầu nguyện cho họ. Chúng ta xin Chúa giúp đỡ anh chị em chúng ta. Chúa là tác nhân chính để hoán cải họ. Chúa là Đấng đi tìm con chiên lạc (xMt 18, 12 – 14), là Đấng: “Vì tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9. 13). Chúng ta chỉ là những dụng cụ Chúa sử dụng mà thôi. Dụng cụ trong tay Chúa thì chúng ta phải làm theo ý Chúa: “Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy” (Mt 18, 19 – 20).

       Đến với những người anh chị em có lỗi để giúp họ sửa đổi, chúng ta phải tuần tự theo như Chúa dạy bảo thì chúng ta mới có thể giúp họ bỏ được tội lỗi, trở về với Chúa. Chúng ta kiên trì giúp họ, vì cha ông chúng ta thường nói: “Việc mình thì quáng, việc người thì sáng”. Anh chị em chúng ta và  cả chúng ta khó thấy tội lỗi của mình. Chúng ta phải khôn khéo, kiên nhẫn giúp đỡ, để họ thấy tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối. Khi đó, Chúa mới có thể cho kết quả được: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế” (Mt 18, 15 – 17).

        Như thế, khi anh chị em chúng ta trở về với Chúa, chúng ta cần phải tiếp tục cộng tác với Chúa để giúp họ giữ đạo Chúa tốt hơn, đừng quay trở về con dường lối cũ tội lỗi nữa, mà hãy sống đẹp lòng Chúa hơn: “Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ” (Mt 18, 18).

        Lạy Chúa, ngày hôm nay, Chúa dạy dỗ chúng con biết khiêm nhường dựa vào Chúa để nhìn ra những tội lỗi của mình và biết mở lòng đón nhận sự giúp đỡ của anh chị em mà Chúa gởi đến giúp đỡ, nhờ đó mỗi ngay chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn. Xin Chúa cũng cho chúng con biết giúp anh chị em chúng con như vậy, để anh chị em chúng con sống đẹp lòng Chúa như chúng con.

        Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử, xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn; này chúng con là những kẻ tin kính Ðức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Amen.

              Lm Micae Võ Thành Nhân