| Chúa Nhật XXII thường niên - Năm A |
| VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” 24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ? 27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa. Suy Niệm: Ngày sau cùng của lịch sử thế giới, Chúa sẽ đến và thưởng phạt tùy theo việc con người chúng ta làm khi còn sống: “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm” (Mt 16, 27). Những công việc chúng ta làm khi còn sống là những việc lành, việc dữ, việc thiện, việc ác, việc tốt, việc xấu….. Nếu chúng ta làm các việc lành, việc thiện, việc tốt thì Chúa sẽ thưởng chúng ta: “Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hòa, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con cần phải hạ mình trong mọi sự thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa” (Hc 3, 19 – 21). Các việc lành, việc thiện, việc tốt chúng ta với một tinh thần hiền hòa. Nghĩa là chúng ta làm với tinh thần vui tươi, khiêm nhường, vâng lời Chúa, Chúa sẽ đón nhận và ban ơn. Còn nếu chúng ta làm các việc dữ, việc ác, việc xấu, Chúa sẽ phạt chúng ta: “Tai họa dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm móng tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết” (Hc 3, 30). Muốn làm các việc lành, việc thiện, việc tốt, chúng ta cần bỏ ý riêng thì chúng ta mới làm được. Bỏ ý riêng là vác thập giá theo Chúa rồi. Thập giá này là thập giá của Chúa mà Chúa vác trong cuộc khổ nạn, đi lên đồ Calvê, Chúa chịu đóng đinh vào đó, đã chết và sống lại để cứu chúng ta. Chúng ta theo Chúa là chúng ta vác thập giá đời mình chúng ta đi theo. Chúng ta theo Chúa là chúng ta chấp nhận hy sinh từ bỏ ý riêng của chúng ta. Ý riêng của chúng ta là ngại gian lao, vất vả, khó nhọc…thích ngọt, thích sung sướng, hạnh phúc, hưởng thụ, tán dương, tâng bốc…. Do đó, nếu chúng ta làm theo ý riêng của mình là chúng ta sẽ hư mất đời đời. Còn làm theo ý Chúa, như là cầu nguyện, chạy tịnh, khổ chế, sẻ chia, giúp đỡ, mến Chúa yêu người. Nhiều lúc, chúng ta suốt ngày trở nên trỏ cười, và mọi người chế nhạo, bị nhục nhã, bị chế nhạo suốt ngày …(xGr 20, 7 – 9, chúng ta chập nhận vì Chúa. Lúc đó, chúng ta sẽ được Chúa thưởng: “Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?” (Mt 16, 24). Những gian nan, thử thách, truân chuyên, ngặt nghèo khó khăn như bệnh tật, đói khát, khổ đau, thất bại, nghiệt ngã… trong cuộc sống là những thập giá chúng ta vác theo Chúa. Chúng ta phải bằng lòng vác với một thái độ vâng phục, vui vẻ, kiên trì, chịu đựng thì Chúa mới ban ơn cho chúng ta. Người ta kể chuyện rằng có một người đàn ông được Chúa dẫn vào một ngôi nhà. Trong ngôi nhà đó có để rất nhiều thập giá. Chúa cho ông tùy nghi chọn lựa cây thập giá nào mà ông thích nhất, và vừa sức của ông để ông vác theo Chúa. Người đàn ông này sau một lúc chọn lựa. Ông tìm ra được một cây thập giá vừa ý ông nhất. Ông vác đi theo Chúa. Đoạn đường ông vác theo Chúa hơi xa. Cứ mỗi lần ông cảm thấy cây thập giá ông vác hơi nặng là ông dừng lại cưa bỏ đi một khúc. Cuối cùng, khi đến một con sông, muốn qua bờ sông bên kia là thiên đàng, mỗi người phải đặt cây thập giá mình vác xuống làm cây cầu để đi qua. Mọi người đều đặt cây thập giá mình vác và đi qua một cách dễ dàng. Riêng phần ông, thập giá của ông bị ngắn, không qua bên kia được. Ông ngồi đó buồn đau, tiếc xót, hối hận, khóc lóc, than thân trách phận. (Nguồn Đài Chân Lý Á Châu). Muốn vác thập giá đời mình theo Chúa, chúng ta phải hy sinh vượt thắng con người chúng ta rất nhiều. Khi đó, Chúa mới thưởng công chúng ta. Nếu chúng ta ngại vác thập giá theo Chúa. Chúng ta chiều theo xác thịt của mình, không chịu dấn thân, chúng ta sẽ không được Chúa thưởng khi Chúa đến thăm viếng chúng ta: “Thật vây, tôi nghĩ rằng: Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải cho chúng ta. Muôn loài thọ tạo ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mạc khải vinh quang của con cái Người” (Rm 8, 18 – 19). Vì thế, chúng ta cần phải cầu xin Chúa giúp chúng ta và chúng ta cũng phải cố gắng cộng tác với ơn Chúa nữa: “Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo” (Rm 12, 1 – 2). Lạy Chúa, con đường thập giá là con đường dẫn chúng con đi ơn cứu độ. Xin Chúa thương ban ơn giúp chúng con khao khát đến với Chúa qua con đường thập giá chúng con vác mỗi ngày. Từng ngày sống, xin Chúa giúp chúng con biết hy sinh từ bỏ ý riêng, từ bỏ bản thân để sống theo ý Chúa. Xin Chúa cho chúng con bám vào Chúa. Xin Chúa đỡ nâng chúng con. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Amen. |
|