| Chúa Nhật XVII thường niên - Năm A |
| BÁNH BAN SỰ SỐNG |
| Linh mục Laurenso M. Thiên Ngọc CRM |
|
“Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê” (Tv 144,16). Các bạn thân mến, Với Lời Chúa Chúa Nhật 18A (Mt 14,13-21), Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá ra nhiều để nuôi sống hơn năm ngàn người, chưa kể đàn bà và con trẻ. Sâu xa hơn, Hội Thánh mời gọi chúng ta đến với Thánh Thể Chúa Kitô và vững tin vào tình yêu Ngài, một tình yêu trung kiên bền vững đến nỗi không gì có thể phân ly (Rm 8,35-39). Ngài đích thực là thần lương nuôi dưỡng và dẫn đưa chúng ta bước vào sự sống của Thiên Chúa. Thật thế, dân Do Thái xưa đã được Môisen theo lệnh Chúa dẫn dắt rời bỏ ách nô lệ Ai Cập. Nhưng khi đi vào sa mạc mênh mông mà đường dài gian khổ dường như triền miên, họ đói lả và khát bỏng,... Lấy đâu bánh ăn? Lấy đâu nước uống?... Thiên Chúa đã giải quyết những ưu tư chính đáng sống còn đó khi ban cho họ manna như hạt sương đêm đêm rơi xuống trên lều trại và cho nước uống vọt ra từ tảng đá. Manna và nước uống được ban tặng như thế suốt 40 năm lữ hành tiến về Đất Hứa. Rõ ràng những thứ đó tuy nuôi sống dân chúng trên đường lữ hành, nhưng thực tế hầu hết họ đều chết trước khi vào Đất Hứa. Có một lương thực khác, bánh từ trời xuống, bánh đem sự sống đời đời, chính là Chúa Giêsu Kitô, mà ai đến với Ngài sẽ được bảo đảm sống lại trong ngày sau hết và được sống muôn đời (Ga 6,40). Vì thế, tiên tri Isaia đã tha thiết mời gọi dân cùng khốn rằng: “Hỡi những ai đang khát nước, hãy đến uống nước; hỡi những kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì” (Bd 1 Is 55,1). Nhân loại chúng ta cần đến Thần Lương Giêsu. Việc cần đến Chúa Giêsu như thế cũng đồng nghĩa với một thái độ tâm hồn phải có. Đó là thái độ của một niềm tin bất diệt: tin vào Đấng Ngài đã sai đến là Đức Giêsu Kitô: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Luôn luôn thấu hiểu những khốn cùng dòn mỏng của phận người và vì lòng thương xót hải hà của Người, không những Chúa đã ban cho chúng ta bánh tạm phần xác mà còn ban cho bánh thật trường tồn, như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê” (Tv 144,16). Tuy nhiên, có nhiều khi chúng ta đến với Chúa cách bất toàn, như khi cầu nguyện khi dự lễ…. Đến vì thói quen vì luật buộc, hơn là vì yêu mến. Đến mà lòng hời hợt lại còn bận tâm về nhiều chuyện, chẳng xem Chúa là ưu tiên bậc nhất. Đến cho xong bổn phận. “Ngày hôm nay chúng ta thấy có một nguy cơ tục hóa đang đánh lừa chúng ta trong lòng Giáo Hội, biểu lộ qua việc tôn thờ bí tích Thánh Thể một cách hình thức và trống rỗng, qua những cuộc cử hành mà không có sự tham dự của tâm hồn được biểu lộ qua việc tôn thờ và tôn trọng phụng vụ. Cơn cám dỗ muốn giản lược việc cầu nguyện vào những khoảng thời gian nông cạn và vội vã, bằng cách để cho mình bị cuốn hút bởi những hoạt động và những mối bận tâm trần thế” (ĐGH Bênêđictô XVI, 11.6.2009). Nhớ lại, thánh Phaolô đã ý thức tình Chúa yêu ta quá mãnh liệt và ngài hướng ta đến tình yêu: “Ai có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Không gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!” (Bđ 2 Rm 8,35-39). Đặt trọn niềm tin yêu vào Chúa Kitô, vượt qua những trở ngại để thường xuyên đến kết hiệp với Ngài, đó là đem tình yêu để đáp trả tình yêu. Nhà sinh vật học Banting, đoạt Nobel Y Học năm 1923, thường xuyên dự lễ và rước lễ. Có người thắc mắc sao ông lại quan tâm đến việc đón rước Thánh Thể hằng ngày như vậy, ông trả lời: “Có bao giờ bạn thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu như sương trời không sa xuống hàng đêm: không thảo mộc nào có thể phát triển; bông hoa có thể không tồn tại sau hiện tượng bốc hơi và khô héo vì sức nóng ban ngày đã tỏa ra cách này cách khác. Chu kỳ tuần hoàn của giới tự nhiên, các loại thực vật,… đòi phải có sương trời. Quả thật, linh hồn tôi giống như một cây non nhỏ bé, rất yếu ớt trước những luồng gió dập vùi và hơi nóng mỗi ngày. Do đó, mỗi sáng tôi cần phải lãnh nhận nguồn cung cấp sương trời thiêng liêng mát mẻ qua việc hiệp lễ”. “Ngày nay, Chúa vẫn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Người ban cho chúng ta Manna thật đến từ trời cao, bánh sự sống đích thực, bánh mang lại cho chúng ta can đảm và hy vọng. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em hãy có lòng trung thành và tôn sùng bí tích Thánh Thể khi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và dành thời giờ để chầu Mình Thánh Chúa trong chân lý” (Đức Bênêđictô XVI, CN 18, 2.8.2009). Hơn ai hết, Đức Maria là gương mẫu tuyệt hảo của người môn đệ, qua việc “đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong trong tâm hồn và trong thân xác, và đem Sự Sống đến cho thế gian” (LG 53). Xin Mẹ giúp chúng ta biết kín múc niềm vui, sức mạnh và nhiệt tâm dấn thân cho Nước Chúa, bằng cách siêng năng tôn thờ, yêu mến và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. |
|