Chúa Nhật XVI thường niên - Năm A
NƯỚC CHÚA BÊN CẠNH CHÚNG TA
          Lm Micae Võ Thành Nhân

       Qua dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý, chúng ta nhận thấy những điều này:

      -Kho báu và viên ngọc quý đã có sẵn, nhưng nó được chôn giấu kín đáo và đây không là chuyện thách đố cho người đi tìm.

      -Con người phải lên đường đi tìm chứ không phải như nằm chờ sung rụng, nghĩa là không được lười biếng.

      -Một khi con người chúng ta lên đường cất công đi tìm thì sẽ tìm thấy. Phải kiên nhẫn thì con người chúng ta sẽ tìm được.

      -Chúng ta chấp nhận từ bỏ cái nhỏ để được cái lớn hơn, không bắt cá hai tay. Nghĩa là bán tất cả những gì mình sở hữu để mua thửa ruộng có kho báu và viên ngọc quý.

      -Kết thúc dụ ngôn có hậu, mở ra một sự lạc quan hy vọng hướng tới tương lai tươi sáng cho con người chúng ta, nếu chúng ta dấn thân đi tìm.

       Ruộng là thế gian, kho báu, viên ngọc quý là Nước Thiên Chúa, nghĩa là Giáo Hội. Giáo Hội Chúa đang ở giữa thế gian này, ngay trong thế gian này, bên cạnh chúng ta. Chúng ta không cần phải đi đâu cho xa xôi, không phải vượt biển đi tìm, hay lội sông băng đồi núi mà tìm. Chúng ta chỉ cần chấp nhập, là chúng ta trở thành con của Chúa, là một thành phần trong Giáo Hội.

       Được làm con của Chúa, trở nên thành phiên Giáo Hội, trước hết là do ơn Chúa ban, kế đến là nổ lực cộng tác với ơn Chúa của con người chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta còn cần phải ý thức sự vô cùng quý giá khi được làm con Chúa để chúng ta sống vâng lời Chúa dạy, sống giữ đạo, hy sinh hãm mình, luyện tập các nhân đức, bác ái yêu thương phục vụ mọi người. Đây là một sự không ngoan khi chúng ta được  làm con Chúa.

       Tất cả con người chúng ta trên dương gian, qua mọi thời đều sống trong sự quan phòng của Chúa. Không một ai sống ngoài sự kiểm soát, dõi theo của Chúa: “Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài” (Tv 139, 6 – 8). Nghĩa là Chúa ở khắp mọi, dõi theo người thế. Do đó, người đời cho rằng lưới trời lồng lộn, bao phủ thế giới này. Vì thế, làm sao thoát được lưới trời, cho nên phải sống đàng hoàng tử tế. Đây là hình cha ông chúng ta khuyên lơn răn đe những người sống không tốt, ác nhân thất đức.

     Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, do đó Chúa nói Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom đủ thứ cá. Khi lưới đầy cá, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn các xấu thì vứt ra ngoài (Mt 13, 47 - 48). Cuộc sống con người chúng ta ngày nào cũng diễn ra bình thường. Thế nhưng ngày Chúa đến, ngày tận thế cho cả loài người, kể cả riêng tư từng các nhân, Chúa đến bất ngờ, thình lình như chiếc lưới chụp xuống. Chúng ta được ví như những con cá trong chiếc lưới. Chúng ta không thoát được bàn tay của Chúa. Lúc đó, các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngủ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng (Mt 13, 49 – 50). Chúa sẽ loại chúng ta ra khỏi cuộc sống vĩnh cứu, nếu chúng ta sống không làm theo ý Chúa.

       Vì thế, chúng ta tự nguyện gia nhập Giáo Hội Chúa là một sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan này đòi buộc chúng ta hãy tỉnh thức sẵn sàng chờ Chúa đến. Chúng ta phải là người đày tớ khôn ngoan lúc nào cũng tỉnh thức chờ chủ đi ăn cưới về, để khi chúng về thì mở cửa ngay cho chủ, phúc cho những đày tớ ấy. Chúng ta khôn ngoan để biết tỉnh táo, biết phân định cái mới, cái cũ, cái tốt, cái xấu, sự lành, sự dữ, sự thiện, sự ác trong cái kho tàng của đời mình là cuộc sống. Từ đó, chúng ta  chỉ biết thực hiện điều lành, điều thiện, điều tốt, điều mới và bỏ đi ngay sự ác, sự dự, sự xấu, sự cũ. Chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa và Chúa ta càng hiểu sâu sắc lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay.

      Lạy Chúa, ngày xưa vua Salamôn đã xin Chúa ban cho ngài sự khôn ngoan chứ ngài không xin vàng bạc, sống lâu, quyền lực…: “Vây xin Chúa ban cho tôi tớ Chua1ta6m hồn khôn ngoan để xét đoán dân Chúa và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo như thế” (1V 3, 9), và Chúa thấy điều ngài xin đẹp lòng Chúa cho nên Chúa ban cho vua sự khôn ngoan và cả những ơn khác nữa. Xin Chúa cũng ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con luôn biết yêu mến những gì Chúa dạy bảo, luôn coi những gì Chúa dạy bảo quý hơn vàng, hơn cả vàng ròng tinh khiết, châu báu muôn ngàn, và Chúa dạy chúng con là vì Chúa yêu chúng con, muốn cho chúng con nên thánh để chúng con thực hiện ý Chúa, ghét bỏ mọi đường nẻo gian tà, không bao giờ làm điều ngược lại với thánh ý Chúa.

      Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Amen.