| Chúa Nhật XVI thường niên - Năm A |
| CHÚNG TA PHẢI LÀ CHỨNG NHÂN CHO CHÚA |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Thánh Phao lô tông đồ trong thư gởi tín hữ Rôma đã nói: “Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rm 5, 12). Tội lỗi xâm nhập vào thế gian qua ông Adong và bà Evà, bởi ma quỷ. Sở dĩ ông bà phạm tội là vì không vâng lời Chúa (xSt 2). Thế gian sau khi ông bà phạm tội, tràn ngập tội lỗi, điều đó khiến chúng ta là những kẻ vô đạo, đáng chịu cơn thịnh nộ của Chúa (Rm 5, 6). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói trần gian con người chúng ta sống như là ruộng lúa của Chúa. Chúa tạo dựng nên trần gian và chúng ta lúc đầu là thánh thiện, tốt đẹp: “Nước trời được ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng của mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất” (Mt 13, 24 – 25). Như vậy, chúng ta thấy cỏ lùng là sự tội, kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Từ đó, chúng ta có thể hiểu trần gian của Chúa hiện bây giờ có những người lành, người dữ, người thiện, người ác, người tốt, người xấu sống chung với nhau. Người nào trong chúng ta có đời sống tương đối tốt lành, đẹp theo ý Chúa mà thấy những người tội lỗi, có gương mù, gương xấu, làm những điều trái quấy, chúng ta chướng ta gai mắt, mong muốn Chúa hãy loại trừ những người này ra cuộc sống. Đôi lúc, sự ác, sự dữ, sự xấu tràn ngập thế gian, lấn lướt những điều thiện, điều lành, điều tốt đẹp của Chúa, khiến cho những người lành, người thiện, người tốt phải chịu thiệt thòi, đau khổ, mất mát. Chúng ta càng mong muốn Chúa tiêu diệt những sự ác, sự dữ, sực xấu sớm chừng nào tốt chừng đó để cho chúng ta khọi bị đau khổ. Thế nhưng Chúa lại không làm như thế. Chúa kiên trì chờ đợi người tội lỗi trở về với Chúa, chờ đợi cỏ lùng thành lúa tốt: “Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2Pr 3, 9). Sở dĩ, Chúa không làm như thế, vì Chúa là tình yêu (1Ga 4, 8). Chúa yêu thương tất cả con người chúng ta. Chúa không muốn một người nào trong chúng ta phải rơi vào tình trạng hư mất đời. Cho nên, Chúa xuống thế làm người chịu nạn, chịu chết, sống lại để cứu chúng ta: “Hãy về học cho biết ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để người tội lỗi” (Mt 9, 13). Do đó, ông chủ trong bài Tin Mừng nói, đó chính là Chúa nói: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó! Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng, khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 9, 27 – 30). Như vậy, Chúa muốn để những người lành, kẻ dữ, người thiện, kẻ ác, người tốt, kẻ xấu sống chúng với nhau. Đôi khi vì lý do này đã làm cho những người lành, người thiện, người tốt cảm thấy cuộc sống này thật ngán ngẫm. Nhiều lúc bị ác nhân vây bủa chúng ta. Vì trong thành, chúng ta chỉ thấy bạo hành và tranh tụng, rảo quanh trên tường lũy suốt ngày đêm. Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế, nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm (Tv 54, 11 – 12). Tên phản phúc ra tay hại người lành, lại lỗi ước quên thề, miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh, lời trơn tru hơn mỡ mà bén nhọn như gươm ( Tv 54, 21 – 22). Chúng ta bị mang họa: “Con bị lưới ác nhân vậy bủa” (Tv 118, 61a), trên thân này chúng gieo tai giáng họa, nộ khí hầm hầm xông đến hại chúng ta (Tv 54, 4b). Để rồi chúng ta muốn lánh đi cho yên phận: “ Con tự nhủ: Phải chi được đôi cánh bồ câu, để bay bổng tìm nơi an nghỉ! Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời vào ở trong sa mạc. Tôi sẽ tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng” (Tv 54, 7 – 9). Sáng, trưa, chiều, tối, chúng ta than sầu rên rỉ, Chúa sẽ nghe tiếng chúng ta (Tv 54, 18). Thế nhưng, Chúa lại muốn chúng ta là hạt cải, là men trong bột cho anh chị em của chúng ta được nhờ, chứ Chúa không loại trừ anh chị em chúng ta theo ý chúng ta. Sống chung với anh chị em của chúng ta, Chúa mong muốn chúng ta là những hạt cải. Tuy hạt cải nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cánh được. Điều đó nghĩa là Chúa muốn chúng ta một khi sống chung với người anh chị em của chúng ta. Chúng ta sẽ là chỗ dựa cho họ, có lợi cho họ. Người anh chị em tội lỗi đến cần chúng ta giúp đỡ, khuyên lơn, tìm lối đi cho cuộc đời này, chúng phải giúp đỡ họ. Chúng ta cần gia tăng lời cầu nguyện, làm các việc lành phúc đức để cầu xin Chúa cho họ (Mt 13, 31 – 32). Đàng khác, Chúa cũng mong muốn chúng ta là men trong bột. Chúng ta sống giữa các người anh chị em, chúng ta phải là men, là chất để ướp anh chị em chúng ta. Anh chị em chúng ta sống thất vọng, chúng ta phải đem niềm hy vọng cho họ. Anh chị em chúng ta sống tranh chấp, hận thù, chia rẽ…. Chúng ta phải đem yêu thương, tha thứ, sự đoàn kết, hiệp nhất cho họ…chúng ta phải là khí cụ của Chúa trong mọi trường hợp của cuộc sống đời này (Mt 13, 33). Lạy Chúa, trong cuộc sống, chúng con không hiểu lòng thương xót Chúa dành cho chúng con là kẻ tội lỗi cũng như cho anh chị em chúng con. Xin Chúa soi lòng mở trí, cho chúng con hiểu điều Chúa muốn, và giúp chúng con cộng tác với Chúa bằng một tình yêu như Chúa muốn để giúp đỡ anh chị em tội lỗi trở về với Chúa và rồi anh chị em chúng con không như cỏ lùng bó lại rồi thêu đốt trong ngày tận thế: “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên khôn tả” (Rm 8, 26). Khi đó, chúng con sẽ không còn chai đá nữa, và chúng con sẽ hiểu điều Chúa muốn thực hiện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Amen. Lm Micae Võ Thành Nhân |
|