| Chúa Nhật XIX thường niên - Năm A |
| TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN |
| Linh mục Laurensô M. Thiên Ngọc, CRM |
|
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27) Các bạn thân mến, Trong cuộc sống hôm nay, dường như chúng ta thấy có nhiều bóng tối hơn là ánh sáng, nhiều khổ đau hơn là hạnh phúc, nhiều thất bại hơn là thành công,... Và hẳn có những lúc chúng ta tưởng chừng Thiên Chúa bỏ rơi, chẳng còn ngó ngàng gì đến mình nữa. Nhưng thực sự không phải như vậy, vì Thiên Chúa luôn nhìn xem và quan tâm cứu giúp, để mỗi người chúng ta sống bình an. Đó chính là sứ điệp mà Chúa muốn nói với chúng ta trong Nhật 19A này. Thật vậy, trang Tin Mừng (Mt 14,22-33) thuật lại rằng sau khi khi làm phép lạ hóa bánh và cá cho dân chúng ăn no nê, Thầy Giêsu liền bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn Người một mình lên núi cầu nguyện. Chiếc thuyền dần dần ra xa bờ, và về khuya bị sóng đánh chao đảo hòng chìm. Lúc ấy, Thầy Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Khi thấy họ hoảng hốt sợ hãi kêu la “ma kìa”, Thầy Giêsu đã trấn an, và rồi cho phép Phêrô đi trên mặt nước mà đến với Người. Nhưng khi ông đi trên mặt nước được tí, thấy gió thổi biển động thì sợ hãi, và bắt đầu chìm, liền la lên cầu Chúa cứu. Thầy Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?”. Lúc ấy, gió im biển lặng như tờ. Như vậy, chỉ khi có đức tin, con người mới cảm được sự hiện diện phù trợ của Thiên Chúa. Cùng với Thánh vịnh Đáp ca, chúng ta thưa lên Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con” (Tv 84,8). Nhưng đức tin là gì? tại sao phải tin Chúa? Tin là gắn bó cuộc đời với Chúa, và chấp nhận những điều Chúa dạy, vì Ngài không thể sai lầm và không hề lừa dối ai. Thánh ý Chúa thể hiện qua mặc khải trong Kinh Thánh và được huấn quyền Hội Thánh truyền dạy là kim chỉ nam cho đời sống, là ánh sáng soi đường, là niềm vui và lẽ sống cho con người. Nếu có người khôn ngoan, thật thà, tử tế, đáng tin, ta dễ dàng gắn bó với họ và đặt trọn niềm tin vào họ. Ngược lại, họ chẳng thể là nơi ta tin cậy. Tuy nhiên, phận người dễ sai lầm, nên không thể là nơi ta đặt trọn niềm tin tưởng. Còn Thiên Chúa, nơi Đức Kitô, không thể nói dối và lừa gạt, cũng không thể bị ai lừa gạt, là Đấng chúng ta trọn niềm tin tưởng mến yêu cậy trông, trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Nhưng người ta có thể dễ dàng tin Chúa, nếu như họ luôn cảm nghiệm Chúa luôn ở bên họ. Người ta không thể nhận ra Chúa hiện diện nếu như họ không lắng đọng tâm hồn khỏi những xao động trần thế, khỏi những đam mê dục vọng… Tiên tri Elia không nhận ra Chúa trong cơn cuồng phong xé nát núi non, cũng không nhận ra Chúa trong cơn động đất hay khói lửa. Nhà tiên tri chỉ nhận ra Chúa trong cơn gió hiu hiu (Bd 1 1V 19,11-13). Ai sống nội tâm sẽ nhận ra Chúa bầu bạn đồng hành. Cộng đoàn những người tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người đã chết và sống lại, chính là Hội Thánh. Và trong Hội Thánh, Đức Maria, hiện diện ngay từ giây phút đầu tiên hình thành, chính là mẹ và là thầy dạy đức tin cho mọi tín hữu. Thật vậy, các đầy tớ tại tiệc cưới Cana đã vững tin vào Chúa Giêsu nhờ sự chỉ bảo của Đức Maria: “Hễ Người bảo gì, các con cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Nhờ đó phép lạ xảy ra khi sáu chum nước được họ đổ đầy đã hóa thành rượu ngon hảo hạng. Như thế, “vào lúc hừng đông của Hội Thánh, lúc khởi đầu cuộc hành trình đức tin được khai mào trong ngày lễ Ngũ Tuần ở Giêrusalem, Mẹ hiện diện giữa các tông đồ và môn đệ như một nhân chứng ngoại thường của mầu nhiệm Đức Kitô” (Redemptoris Mater 27). Tất cả những ai là con cái Mẹ, đều tham dự vào đức tin lớn lao của Mẹ Maria. Bởi đó, giữa những lúc tăm tối của cuộc sống đức tin hôm nay, chúng ta hãy cố gắng khơi dậy niềm phấn khởi vì có Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta. Hãy trở nên nhỏ bé trong Mẹ, không những trở nên như những trẻ thơ, mà còn trở nên như những thai nhi sống trong Mẹ. Một trẻ thơ hay bào thai thì được Mẹ cưu mang, sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ và đồng hành, trong đời sống đức tin. Con đường thơ ấu thiêng liêng dưới sự hướng dẫn của Mẹ làm cho chúng ta - là những thụ tạo yếu đuối đáng thương – là sự thực hiện tuyệt vời điều Chúa Giêsu đã dạy: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời." (Mt 18,3). Các bạn quý mến, Vì di chúc thiêng liêng “Đây là con Bà; đây là Mẹ con” (Ga 19,26-27) của Chúa Giêsu trên Thánh giá, chúng ta không thể rời xa Mẹ và Mẹ cũng không thể rời xa chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng ta luôn cảm nghiệm sự hiện diện quyền thế và đầy yêu thương của Chúa Kitô trong cuộc hành trình đức tin của mỗi người. Xin Mẹ giúp chúng ta luôn tín thác vào tình thương của Cha trên Trời, để trong mọi biến cố to nhỏ xảy đến cho gia đình và bản thân, chúng ta đầy hy vọng và xác tín rằng: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai có lòng mến Chúa” (Rm 8,28). |
|