Chúa Nhật VI thường niên - Năm A
NĂM MỚI, ĐỜI SỐNG MỚI
Linh mục Laurenso M. Thiên Ngọc CRM

“Thầy bảo cho các con biết, nếu các con không sống công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con  sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). 

Các bạn thân mến,

Năm cũ bước qua, năm mới sắp đến…

Đời sống của mọi người trên trần gian là một cuộc hành trình. Trước thềm năm mới, cuộc nhân sinh chúng ta sẽ gặp phải hai con đường, sẽ đối diện với hai cánh cửa: “Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó” (Bd 1 Hc 15,17). Cần phải lựa chọn. Đối với người Kitô hữu, tất nhiên phải chọn con đường đưa đến sự sống. Đó là một cuộc vươn tới sự trọn lành, nghĩa là phải liệu sao đạt tới sự hoàn thiện Kitô giáo. Và đó chính là quyết tâm bước vào một đời sống mới, thay đổi những gì cũ kỹ vì đã quen sống theo tính tự nhiên, theo những ảo ảnh phù vân, những quyến rũ của ma quỷ, thế gian và dục vọng bất chính. 

Thánh Vịnh Đáp Ca 118 ca tụng những con người bước trên con đường đó: “Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban. Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ” (c 1-2,4-5,17-18,33-34). 

Đi trên con đường đó là trở nên một con người mới. Trong ý nghĩa đó, bài Tin Mừng Chúa Nhật 6A cuối cùng của năm cũ, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải “sống công chính hơn các luật sĩ và biệt phái” (Mt 5,20). Sự công chính ấy thể hiện nơi đức thương yêu người khác, bất kể họ là ai, tốt xấu thế nào, địa vị ra sao. Ngài dạy không những không được giết người, mà còn không được giận ghét, khinh khi, mắng chửi anh em mình. Lại phải liệu sớm làm hoà với người anh em nếu họ có điều bất bình với mình trước, rồi mới trở lại dâng lễ tế. Trên hết mọi sự, chúng ta phải có đức yêu thương. Ngài còn dạy không những chớ ngoại tình, mà còn  phải triệt để đề phòng, phải dứt khoát với dịp tội: “Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục” (Mt 5,17-30). 

Để trở nên một con người mới, ta hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người hoàn hảo nhất trong nhân loại mọi thời, đến nỗi “trên Trời chín phẩm Thiên Thần phủ phục trước nhan Người, dưới đất mọi thụ tạo vâng phục, và trong tương lai mọi thời đại hôn kính vết chân Người, mọi công cuộc tận tụy nhất vươn lên theo gương Người” (Luyện Đức Khiêm Nhu, Lm. Leopold Beaudenon).  

Con người Đấng Cứu Thế hấp dẫn và thúc giục Hiền Thê Hội Thánh cố gắng nên giống Đấng Phu Quân Chí Thánh của mình. Để được thế, mỗi người chúng ta, theo lời Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, mà Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc lại trong Thông điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc, là “phải tìm thấy nơi Đức Nữ Trinh, Mẹ Thiên Chúa, một gương mẫu đích thực để bắt chước Chúa Kitô cách hoàn hảo” (số 47). Qua Thánh Công Đồng Vaticanô II, Hội Thánh đã nhủ lòng rằng: “Nhờ thành kính tưởng nhớ Đức Maria và chiêm ngưỡng Mẹ dưới ánh sáng của Ngôi Lời Nhập Thể, Hội Thánh cung kính tiến sâu hơn vào mầu nhiệm cao thẳm là mầu nhiệm Nhập Thể, và nên giống Phu Quân mình ngày một hơn” (LG 65). Mẹ là “một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần tác tạo, tràn đầy thánh thiện độc nhất vô nhị ngay từ phôi dựng” (LG 56). Nói rõ hơn, chính Thánh Linh căn cứ vào công nghiệp của Chúa Giêsu Con Mẹ, vào địa vị và sứ mệnh của Mẹ, mà làm cho Mẹ trở nên một bản sao sống động tuyệt hảo của Đấng Cứu Chuộc.  

Mẫu gương rất thánh của Đức Maria lôi cuốn mọi tín hữu ngước mắt nhìn Mẹ như tấm gương nhân đức chiếu tỏa rạng ngời trên cộng đoàn của những kẻ Chúa chọn. Trong Tông huấn Tôn Sùng Đức Maria, Thánh Phaolô VI nói rằng Mẹ tỏa sáng ngời những nhân đức vững chắc theo Phúc Âm: đức tin và ngoan ngoãn nhận lời Chúa, vâng lời quảng đại, khiêm nhường thành thực, mau lẹ thương người, khôn ngoan suy nghĩ, trung hiếu sốt sắng thực hành việc đạo đức, tri ân khi nhận ân sủng, can trường lúc bị nạn, vững dạ hy vọng khi khổ đau, nghèo mà không hèn, cậy trông nơi Chúa, tế nhị sâu xa, lắng nghe và thực hành ý Con, trinh khiết vẹn toàn, yêu gia đình mãnh liệt và trắng trong ..v..v...  

Chắc chắn Đức Maria sẽ trau dồi cho các con cái những nhân đức trên khi chúng ta biết chuyên cần nhìn mẫu gương đó để tô điểm cuộc sống của chính mình khi đón một Năm Mới. Lời Mẹ bầu cử, gương mẫu trọn hảo và ân sủng nơi Mẹ, tất cả đều là lý do khiến chúng ta cậy trông để tiến vào năm mới với tinh thần mới, trái tim mới và con người mới (x.MC 57 ; RM 47).