| Chúa Nhật V thường niên - Năm A |
| SỐNG NHƯ CON CÁI ÁNH SÁNG |
| Linh mục Laurenso M. Thiên Ngọc CRM |
|
“Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay” (Tv 111,4) Các bạn thân mến, Với Chúa Nhật 5A thường niên, Hội Thánh mời gọi chúng ta hãy là ánh sáng cho trần gian, hãy là con cái ánh sáng. Muốn được vậy, chúng ta phải kết nối luôn luôn với nguồn sáng, nguồn mạch thánh thiện là Chúa Giêsu Kitô. Các bài đọc Lời Chúa không những toát lên sứ điệp này, mà còn chỉ cho ta cách thức để trở nên ánh sáng. Thật vậy, Thầy Chí Thánh dạy: “Các con là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá, để chiếu sáng cho mọi người trong nhà” (Mt 5,14-15). Nhưng tại sao chúng ta lại phải trở nên ánh sáng cho trần gian? Cứ sống tà tà không được hay sao? Làm ánh sáng cho đời đâu phải dễ?... Thưa, bởi vì chúng ta là con cái Thiên Chúa, môn đệ Đức Kitô, nên chúng ta thuộc về Ánh Sáng. Ngày giờ Chúa Kitô sẽ đến để kết thúc thế giới này, chúng ta hoàn toàn không rõ, vì ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Cho nên chúng ta không thể ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt. Thánh Phaolô nói rõ rằng tất cả chúng ta là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Ai ngủ, thì ngủ ban đêm; ai say sưa, thì say sưa ban đêm. Nhưng chúng ta, chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Người (x.1Tx 5,1-10). Vậy phải làm thế nào để thành con cái ánh sáng? Phải gắn liền với Nguồn Ánh Sáng, phải gắn liền với Đấng Chí Thánh là Đức Giêsu Kitô. Khi ngọn đèn được nối kết với nguồn và bật sáng, thì bóng tối bị xua tan. Bóng tối ở đây hiểu là ma quỷ, tội lỗi, thói hư nết xấu, đam mê bất chính và những cám dỗ đi liền với thân phận con người. Một cành cây muốn tươi tốt và đơm bông kết trái, phải gắn liền với thân. Những đám ruộng ở đồng quê cần nối liền với mương nước, khi ấy nó sẽ được dòng nước bồi bổ và làm trổ bông, đơm hạt, hạt được 30, hạt được 50, hạt được 100. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Thánh: Tu Solus Santus (Kinh Vinh Danh), và trong Thánh Lễ ta không ngớt tuyên xưng Thiên Chúa ba lần thánh: Thánh! Thánh! Thánh! Như vậy, chúng ta sẽ là con cái ánh sáng khi chúng ta được Chúa thông sự thánh thiện của Người cho, khi ấy chúng ta có sự sống Thiên Chúa trong mình. Chúa chuyển thông sự thánh thiện của Ngài, sức sống của Ngài sang ta từ giây phút chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Nếu ta giữ mãi ơn nghĩa với Chúa, không vướng tội trọng, thì không thể không trở nên ánh sáng cho đời được. Thường thì ánh sáng trong ta hay bị mờ nhạt vì tội lỗi, đam mê, thói xấu. Ánh sáng trong ta cũng giống như tình trạng cành nho trong thân nho (x.Ga 15,1-8). Nếu cành nho gắn liền với thân nho thì “cái gì có ở thân cũng sẽ có ở cành. Con sẽ sinh nhiều hoa trái và sẽ trở nên mạnh mẽ, và con sẽ được biến đi như giọt nước trong đại dương. Trong con sẽ tiếp diễn sự yên lặng của Cha, sự khiêm tốn của Cha, sự trong sạch của Cha, sự bác ái của Cha, sự hiền hậu của Cha, sự nhịn nhục của Cha,.. Sự thánh thiện của Cha thành sự thánh thiện của con, sự trong trắng của Cha thành sự trong trắng của con, sự khiêm tốn của Cha thành sự khiêm tốn của con,...” (Đường Nhỏ Mến Yêu, Nữ tu Begnia Consolata). Nếu sống như con cái ánh sáng là được Chúa Giêsu thông truyền ánh sáng sự sống thần linh của Ngài, thì về phần mình, chúng ta hãy nhiệt thành noi gương bắt chước Chúa. Tiên tri Isaia dạy: “Nếu ngươi chia bánh cho kẻ đói, tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà, nếu ngươi cho kẻ trần truồng mặc, thì sự sáng của ngươi sẽ tỏ hiện như hừng đông và các vết thương ngươi sẽ được chữa lành, công lý của ngươi sẽ đi trước mặt và vinh quang Chúa sẽ hậu thuẫn ngươi. (…) Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm dọa, lời nói xấu xa, khi ngươi san sẻ cho người đói rách và làm cho những người đau khổ được an vui, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày” (Is 58,7-10). Nhờ sự phù trợ đặc biệt của Mẹ Maria, khi dõi theo Chúa Kitô, chúng ta sẽ được đồng hình đồng dạng với Ngài, phản chiếu ánh sáng Tin Mừng cho những ai mà ta gặp gỡ trên đường đời, để họ thấy những công việc tốt đẹp chúng ta làm, mà tôn vinh Cha của chúng ta, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16). Thật là: “Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay” (Tv 111,4). “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó” (1Tx 5,23-24). |