Chúa Nhật V thường niên - Năm A
TÁM MỐI PHÚC
                    Lm Micae Võ Thành Nhân

       Ngoài xã hội loài người chúng ta, những người có một cuộc sống không vi phạm hiến pháp và pháp luật của đất nước mình đang sống sẽ là những công dân tốt. Đàng khác, cao hơn nữa, nếu họ đi bước trước, làm gương cho người khác trong việc thực hiện hiến pháp, pháp luật thì họ sẽ là những công dân gương mẫu. Nếu con người chúng ta là những công dân tốt và gương mẫu thì được xã hội tuyên dương, cuộc sống bình an, xã hội tốt đẹp, phát triển.

       Trong đạo Công giáo chúng ta có bản hiến chương (Hiến pháp) Nước Trời. Chính Chúa đã lập ra và công bố bản hiến chương này khi đến trần gian ở với chúng ta. Bản hiến chương đó mà chúng ta còn gọi là “Tám mối phúc thật” rất ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện…. Đây là cái gốc của hạnh phúc con người chúng ta. Khi chúng ta sống đúng bản hiến chương này, chúng ta sẽ hạnh phúc đời sau và ngay cả đời này nữa.

       Khi Chúa ban bản hiến chương Nước Trời, Chúa muốn con người chúng ta thực hiện để được sống hạnh phúc trong Nước Chúa. Vì thế, thánh sử tông đồ Mátthêô đã nói Chúa lên núi để Chúa công bố. Điều này làm cho chúng ta thấy Chúa là một Môsê mới, là một nhà làm luật mới. Hình ảnh Chúa ngồi trên núi và công bố bản hiến chương là một hình ảnh rất linh thiêng, trang nghiêm, trọng đại, giúp con người chúng ta muốn hướng lên trời cao, muốn hướng thiện, muốn đi vào vương quốc của Chúa, chúng ta là một người công dân tốt, luôn làm theo thánh ý Chúa.

         Chúng ta vừa là một công dân trần thế, vừa là một công dân Nước Trời. Là công dân trần thế, chúng ta chấp hành những gì xã hội qui định. Là công dân Nước Trời, chúng ta phải sống đạo tốt, sống theo bảng tám mối phúc thật mà Chúa đã công bố: “Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy” (Xp 2, 3; 3, 12 – 13).

        Các thánh trên thiên đàng là những công dân Nước Trời ưu tú. Các ngài đã sống trọn vẹn bản hiến chương Nước Chúa. Tuy các ngài có lúc cũng phạm lỗi, nhưng các ngài đã xin ơn Chúa thương xót tha thứ và cố gắng sống tốt, theo Chúa từng giây phút của cuộc sống để rồi Chúa mới cho các ngài được hạnh phúc thiên đàng: “Không có vị thánh nào mà không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào mà mà không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tâm tư cõi lòng của con người” (Đức Thánh Cha Phanxicô). Khi chúng ta thực hiện lời Chúa, chúng ta sẽ được Chúa chăm sóc và sống hạnh phúc: “vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy” (Xp 2, 13).

         Những điều Chúa dạy trong bảng hiến chương Nước Trời không có gì là quá sức của chúng ta. Bởi vì, trước kia, chúng ta là những người tội lỗi, đâu có mấy người là khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy ngưới quý phái. Giờ phút này, nhờ sống theo bảng hiến chương Chúa dạy, chúng ta được Chúa xót thương, là nguồn gốc sự khôn ngoan của chúng ta, Đấng làm cho chúng ta nên thánh thiện, thánh hóa và cứu chuộc chúng ta: Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: “Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa” (1Cr, 1, 26 – 31). Vì thế, chúng ta cần phải biết ơn Chúa và cố gắng thực hiện những điều Chúa dạy trong tám mối phúc thật hôm nay.

         Lạy Chúa, khi chúng con tuân giữ thánh ý và luật pháp Chúa sẽ mang lại sự thông sáng và nguồn bổ sức cho tâm hồn chúng con: “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng” (Tv 18, 8). Xin Chúa thương cho chúng con biết ngày đêm vâng theo lời Chúa dạy để chúng con sống trong tình yêu Chúa, chúng con được hạnh phúc muôn đời: “Anh em hãy đem lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Ai thiết tha và tuân giữ luật trọn hảo – luật mang lại tự do -, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ thì sẽ được hạnh phúc trong mọi việc mình làm” (Gc 1, 22. 25).

        Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Amen.