Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN
                Lm Micae Võ Thành Nhân

              Ơn ban Chúa Thánh Thần là một ơn ban quá lớn lao, quá trọng đại, quá cao vời, không thể có gì sánh ví được. Bởi vì, khi Chúa lên trời rồi, Chúa Thánh Thần sẽ đến và ở với con người chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Do đó, trong ba năm rao giảng Tin Mừng, Chúa đã thường xuyên nói về Chúa Thánh Thần cho các tông đồ và cho cả con người chúng ta nữa, để các ngài và chúng ta chuẩn bị tâm hồn một cách chu đáo, tươm tất, sẵn sàng, khi Chúa Thánh Thần đến, các ngài và chúng ta sẽ nhận lãnh dồi dào, tràn đầy, sung mãn hơn. Những lần nói trước như vậy, Chúa cũng nói về vai trò của Chúa Thánh Thần luôn, đó là:

       -Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với các con luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn các con biết Người, vì Người luôn ở giữa các con và ở trong các con” (Ga 14, 16 – 17). Qua đó, chúng ta thấy chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp con người chúng ta giữ các điều răn Chúa dạy: “Nếu các con yêu mến Thầy, các con sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14, 15).

        -Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại những điều thầy đã nói với các con” (Ga 14, 26). Và Chúa còn nói “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn các con tới chân lý vẹn toàn….tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho các con những điều sẽ xảy đến. Người tôn vinh Thầy…” (Ga 16, 13 – 14). Do đó, Chúa Thánh Thần là Thầy dạy chân lý, ban ơn soi sáng, giúp con người chúng ta nhớ lại lời Chúa đã dạy để chúng ta thực hiện, sống lời Chúa trong cuộc đời.

        -Người lại nói với các ông: Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm giữ ai, người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 21 – 13). Chúa Thánh Thần đến để làm cho thế giới và con người chúng ta sống tốt lành, phát triển hơn.

       Bởi vì Chúa chuẩn bị cho các tông đồ và con người chúng ta một cách chu đáo để lãnh nhận Chúa Thánh Thần như thế. Do đó, ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, các tông đồ và con người chúng ta  đã lãnh nhận một cách dồi dào, sung mãn ơn của Ngài.

       Ngay từ lúc Chúa Thánh Thiện hiện xuống này, con người chúng ta được đổi mới: “Và ai nấy đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2, 4), và thế giới cũng được đổi mới: “….họ đã dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Chúa! Ai nấy đều sửng sốt và phân vân: Thế nghĩa là gì? Nhưng người khác lại chế nhạo: Mấy ông này say bứ rồi” (Cv 2, 11 - 12).

       Một điều hết sức quan trọng mà chúng ta không thể nào bỏ qua là tại sao các tông đồ lại đón nhận Chúa Thánh Thần tràn đầy như vậy? Thưa bởi vì có Đức Mẹ ở với các ngài. Khi Chúa lên trời rồi, các ngài về lại Giêrusalem, lên nhà các ngài ở để cầu nguyện và có Đức Mẹ ở với các ngài: “Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông cư ngụ…Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Chúa Giêsu, và với anh em của Chúa Giêsu” (Cv 1, 13 – 14). Có mẹ Chúa ở với các ngài để Mẹ dẫn các ngài đến với Chúa, gắn bó với Chúa dễ dàng hơn. Do đó, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần hiện xuống sung mãn trên các tông đồ.

       Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần thực hiện công việc của Ngài là “Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng ta”. Cụ thể:

       -Mọi sự trong lòng chúng ta: Chúa Thánh Thần sẽ lấy lời Chúa để giúp cho tâm hồn chúng ta bỏ đi những tính hư tật xấu, đam mê xác thịt, tỗi lỗi. Bởi vì như Chúa nói mọi tội lỗi đều xuất ra từ bên trong mà ra và làm cho con người chúng ta ra ô uế (xMc 7, 14 – 23). Do đó, phải chỉnh đốn lại tâm hồn, vì tâm hồn là nguyên lý sống và hoạt động. Chúng ta hãy bắt nó thuận theo thánh ý Chúa, để rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta trở thành con người mới của Chúa: “Anh em hãy để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4, 23). Con người mới là con người mặc lấy Chúa Kitô: “Quả thật, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô” (Gl 3, 27).

      -Mọi sự bên ngoài chúng ta: Bên ngoài chúng ta là môi trường chúng ta đang sống, là thế giới, là vũ trụ này. Trong lúc chờ Chúa đến, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta xây dựng thế giới này theo ý Chúa, làm cho cuộc sống tốt đẹp, con người sống yêu thương, nhường nhịn nhau, từ đó sẽ bớt đi những hận thù, sự tranh chấp, hơn thua nhau, thế giới này đáng sống hơn.

       Như vậy, Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới chúng ta, làm cho chúng ta sống thánh thiện công chính, và thế giới sẽ là ngôi nhà chung cho nhân loại xinh đẹp, vui tươi hơn.

        Lạy Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Tình Yêu Thiên Chúa, xin ngự xuống tràn đầy tâm hồn chúng con. Xin đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tình yêu, sốt mến Chúa, cho chúng con biết giữ đạo tốt, luôn làm theo thánh ý Chúa, bỏ đi con người cũ ích kỷ, gian ác, sống yêu thương chan hòa với mọi. Xin giúp chúng con biết nổ lực cộng tác với nhau, đem sức mình ra làm việc, xây dựng thế giới này phát triển, tốt đẹp, giúp mọi người nhận ra Chúa là tình yêu, để không còn  gây đau khổ cho nhau. Qua  đó, anh chị em chúng con dễ dàng sống đạo hơn.

        Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hoá Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Amen.