Chúa Nhật VI Phục Sinh
YÊU CHÚA LÀ GIỮ ĐIỀU CHÚA DẠY
               Lm Micae Võ Thành Nhân

        Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói khi chúng ta giữ lời Chúa dạy bảo  là chúng ta yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa và giữ lời Chúa truyền dạy đi đôi với nhau. Trọng tâm của việc làm cho con người chúng ta thực hiện được điều này, đó chính là Chúa Thánh Thần: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con” (Ga 14. 15 – 17).

        Chúa nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14, 15). Điều răn của Chúa là: “Mến Chúa, yêu người” (xLc 10, 25 – 28). Một cách rõ ràng nhất: “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau; các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu các con” (Ga 3, 14). Yêu như Chúa đã yêu là: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15, 13).

        Giữ điều Chúa truyền dạy là yêu mến Chúa. Muốn làm được điều ấy, chúng ta phải hy sinh từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa. Ý Chúa muốn chúng ta yêu thương kẻ thù của mình thì chúng ta phải bỏ đi tính căm ghét, muốn trả thù những người làm hại mình: “Những kẻ đắc chí nhạo cười, nháy nhau mà chế giễu, họ như thú dữ gầm gừ con” (Tv 34, 17 – 19). Chúa muốn chúng ta lấy “Ơn đền oán” cho những người chúng ta không ưa, không thích, làm tổn thương, gây ra bao nỗi đau cho chúng ta (xMt 5, 43 – 48). Chúng ta phải yêu thương mọi người. Vì như thánh Phêrô tông đồ cũng đã nói trong bài đọc II, khi chúng ta làm điều tốt cho người anh chị em của chúng ta, cho dù chúng ta có bị đau khổ, có bị hiểu lầm, chúng ta cũng phải làm, không được bỏ cuộc: “Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Ðức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Ðấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại” (1Pr 3, 17 – 18). Hơn bao giờ hết, Chúa vì yêu thương đã chết và sống lại để cứu người anh chị em tội lỗi của chúng ta thì chúng ta cũng phải yêu thương, tha thứ, làm các việc tốt lành, thánh thiện cho những người anh chị em kẻ thù của mình.

        Khi chúng ta tuân giữ những điều Chúa dạy bảo, Chúa sẽ đến ở với chúng ta. Chúa không bỏ rơi chúng ta, không để chúng ta mồ côi, sống hẩm hiu, lủi thủi một mình trong cô đơn, buồn tẻ, tủi nhục. Một điều rất quan trọng và có lợi cho chúng ta là lúc đó, chúng ta sẽ có Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần cùng ở với chúng ta. Chúng ta tuân giữ được lời Chúa dạy là do Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Chính Chúa Thánh Thần thúc giục chúng ta giữ lời Chúa thì chúng ta có Chúa Cha, Chúa, và Chúa Thánh Thần ở với chúng ta: “hầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó” (Ga 14, 18 – 21).

         Như vậy, Chúa Thánh Thần là Đấng Chúa sai xuống ở với chúng ta khi chúng ta sống lời Chúa dạy. Chúa Thánh Thần lúc đó là Đấng Bảo Trợ, là Thần Chân Lý, là Thần Khí. Điều ấy nghĩa là Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta sống lời Chúa thật tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh. Dù hoàn cảnh đó có bị người đời ganh ghét, bắt bớ, tù đầy, giết chết chúng ta: “Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Ðức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em” (1Pr 3, 15 – 16). Chúng ta phải sống hiền lành, khiêm tốn, yêu thương, nhẫn nại, từ tốn…..với tất cả mọi người.

         Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong đời sống con người chúng ta. Cho nên, các tông đồ luôn luôn cầu xin ban Thánh Thần mỗi khi các ngài đến rao giảng Tin Mừng cho dân chúng ở các giáo đoàn: “Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần” (Cv 8, 14 – 17). Bởi chính các tông đồ đã cảm nhận được điều này, đó là nhờ có Chúa Thánh Thần hoạt động trong lòng Giáo Hội sơ khai mà các tín hữu đón nhận lời rao giảng Tin Mừng của các ngài. Và các ngài làm được các phép lạ cũng nhờ Chúa Thánh Thần: “Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Ðức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả” (Cv 8, 5 – 8). Vì thế, chúng ta phải thường xuyên cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày.

         Lạy Chúa Phục Sinh, hôm nay, Chúa nói về Chúa Thánh  Thần cho các tông đồ và cho con người chúng con để chúng con biết Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong đời sống đạo, thực hiện lời Chúa dạy chúng con. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn sức mạnh, thúc đẩy chúng con giữ điều Chúa dạy để chúng con có Chúa Cha, Chúa, và Chúa Thánh Thần ở với chúng con. Như thế, chúng con sẽ được sự sống đời đời, và gặp được hạnh phúc sau này.

          Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Ðức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Amen.