Chúa Nhật V Phục Sinh
VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG XÂY ĐỀN
Lm Laurenso M. Thiên Ngọc CRM

“Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1Pr 2,9)

Các bạn thân mến,

Hiện diện trong một ngôi giáo đường nguy nga tráng lệ hay trong một nguyện đường thô sơ nghèo nàn đó đây để tham dự thánh lễ, sâu thẳm đó là một niềm vui lớn lao, niềm vui rộn rã bừng lên trong biết bao con tim chân thành.

Nhưng với Chúa Nhật 5A Phục Sinh này, Lời Chúa nói đến Chúa Giêsu là Viên Đá Góc và mỗi người chúng ta là những viên đá sống động xây đền, thì sự hiện diện của chúng ta trong Hội Thánh cũng gợi lên một điều thuộc bổn phận trách nhiệm, đó là chúng ta phải góp phần xây dựng Hội Thánh. Hội Thánh hôm nay cần đến sự hiện diện năng động tích cực của chúng ta, như lời mời gọi tha thiết của thánh Tông đồ: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Pr 2,4).

Thật vậy, Hội Thánh dưới mọi cấp độ, từ hoàn vũ, địa phương đến tại gia, đang trên đường lữ hành, nghĩa là đang sửa chữa, đang xây dựng, để phát triển đến mức thành toàn. Theo cách nói của Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội đang trên đường lữ hành trần thế : “Cũng như dân Israel theo xác thịt khi đang lữ hành trong sa mạc, thì dân Israel mới tiến bước, trong thời đại này đang tìm về thành thánh tương lai bất diệt (x. Dt 13,14) ... với bổn phận phải lan rộng khắp thế giới, Giáo Hội đi sâu vào lịch sử nhân loại. Tuy lan rộng khắp thế giới, Giáo Hội cũng đồng thời vượt thời gian và biên giới các dân tộc. Tiến bước giữa cám dỗ và đau thương, Giáo Hội được vững mạnh nhờ ơn Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã hứa ban, hầu Giáo Hội vẫn hoàn toàn trung tín, sống như hiền thê xứng đáng của Chúa mình dầu xác thịt yếu hèn, và không ngừng tự đổi mới dưới tác động của Chúa Thánh Thánh, cho đến ngày, nhờ Chúa Giêsu, đạt đến ánh sáng không hề tắt” (LG 9).

Nếu đưa mắt nhìn một cách tổng quát, ta thấy Giáo Hội đang tiến bước giữa ánh sáng và bóng tối. Bóng tối trong Giáo Hội, đó là tình trạng sa sút trong đời sống đức tin trên toàn thế giới Công giáo, nơi nhiều thành phần Dân Chúa. Nhưng đó đây trong Giáo Hội vẫn bừng lên ánh sáng của niềm vui và hy vọng. Trong chuyến Ad Limina 2026 vừa qua của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sang Roma, Đức Thánh Cha Leo khen ngợi Hội Thánh Việt Nam có nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ, có nhiều giáo dân nhiệt thành hoạt động tông đồ,… Nhớ đến những ngày đầu Hội Thánh sơ khai, Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giêrusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin (Bđ 1, Cv 6,7). Tuy không thiếu bóng tối vì sự yếu đuối của con người, nhưng Chúa Giêsu cũng không quên nói với các môn đệ rằng quyền lực hỏa ngục sẽ không thắng được và Ngài khích lệ: “Các con đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1), vì “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (c 6).Thực tế, nhiều nơi khát vọng sống Tin Mừng đang lên và nhiều người trên thế giới đã gia nhập Đạo, nhất là trong bối cảnh xã hội hiện nay tại châu Á, châu Phi, như là dấu chỉ Hội Thánh trường tồn, được xây trên nền tảng Viên Đá Góc là Đức Giêsu Kitô, “Viên Đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá” (Bđ 2, 1Pr 4,4).

Hãy để Thiên Chúa dùng chúng ta như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng. Nhưng xây dựng Hội Thánh phải bắt đầu từ đâu? Thưa, phải từ bản thân, vì “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Điều ấy có nghĩa là mỗi người phải cố gắng để nên hoàn thiện, để nên thánh: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48). “Chúa Giêsu Thầy dạy và mẫu mực thần linh của mọi sự trọn lành, đã giảng dạy cho tất cả và cho mỗi môn đệ, bất luận thuộc cảnh vực nào, một đời sống thánh thiện mà chính Ngài vừa là Đấng ban phát vừa là Đấng hoàn tất: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48) (LG 40). Ngài còn dạy: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và sự công chính Người, mọi điều khác sẽ thêm sau cho các con” (Mt 6,33).

Nhưng ai là người huấn luyện chúng ta nên thánh? Chính là Mẹ Maria. Nhớ lại chuyện đồi Canvê: “Thưa Bà, đây là con của Bà. Này là mẹ của con. Kể từ giờ đó, người môn đệ đón bà về nhà mình” (Ga 19,26-28). Với di ngôn trao phó chúng ta vào tay từ mẫu Maria của Thầy Giêsu trước khi hoàn tất công trình cứu chuộc, mỗi người chúng ta suy tôn Đức Maria làm Mẹ của mình. Và Mẹ Maria, khi nhận chúng ta làm con, Mẹ sẽ thi hành vai trò của một người mẹ là cưu mang, sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục và đồng hành với chúng ta trong đời sống đức tin.

Nhờ vai trò từ mẫu của Mẹ, chúng ta sẽ trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô, nên chi thể hoàn thiện của Hội Thánh để xây dựng Nhiệm Thể Hội Thánh. Thật vậy, mẫu gương thánh hảo của Đức Maria lôi cuốn mọi tín hữu ngước mắt nhìn Mẹ như gương nhân đức chiếu tỏa rạng ngời trên cộng đoàn của những kẻ Chúa chọn. Trong Tông huấn Tôn Sùng Mẹ Maria, Đức Phaolô VI đã nói rằng Mẹ tỏa sáng ngời những nhân đức vững chắc theo Phúc Âm: đức tin và ngoan ngoãn nhận lời Chúa, vâng lời quảng đại, khiêm nhường thành thực, mau lẹ thương người, khôn ngoan suy nghĩ, trung hiếu sốt sắng thực hành việc đạo đức, tri ân khi nhận ân sủng, can trường lúc bị nạn, vững dạ hy vọng khi khổ đau, nghèo mà không hèn, cậy trông nơi Chúa, tế nhị sâu xa, lắng nghe và thực hành ý Con, trinh khiết vẹn toàn, yêu gia đình mãnh liệt và trắng trong..v.v...

Tháng Hoa tôn vinh Mẹ đã về. Muôn hoa nói lên vẻ đẹp đức hạnh rạng ngời của Mẹ. Chắc chắn Đức Maria sẽ trau dồi cho các con cái những nhân đức ấy khi chúng ta biết chuyên cần nhìn mẫu gương đó để tô điểm cuộc sống của mình. Lời Mẹ bầu cử, gương mẫu trọn hảo và ân sủng nơi Mẹ, tất cả đều là lý do khiến chúng ta cậy trông để tiến lên đỉnh núi thánh thiện và đó là tất cả để xây dựng Hội Thánh (x.MC 57 ; RM 47).