| Chúa Nhật V Phục Sinh |
| HẠNH PHÚC TRONG CHÚA |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm, ba lần Chúa tiên báo về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế, cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (xMt 16, 21 – 23. Mc 9, 30 – 32. Lc 18, 31 – 34). Điều ấy có nghĩa là Chúa sẽ đi con đường thập giá, vác thập giá lên đồi Calvê, chịu đóng đinh, chết trên cây thập giá, và sống lại. Sau đó, Chúa còn nói: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mang sống mình vì Ta và vì Tin Mùng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8, 34 – 35). Khi Chúa nói như vậy, chúng ta hiểu rằng con đường thập giá là con đường dẫn chúng ta đến sự sống chứ không phải sự chết. Thánh sử Máccô có nói tới các tông đồ kinh hoàng, sợ hãi khi Chúa tiên báo lần thứ ba Chúa chịu khổ nạn, phục sinh (xMc 10, 32 – 34). Đang khi đó, thánh sử tông đồ Gioan lại cho chúng ta thấy là Chúa chỉ nói: “Lòng các con đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy….Thầy đi là để dọn chỗ cho các con….Thầy đi đâu, thì các con đã biết đường rồi” (Ga 14, 1 – 4). Con đường Chúa đi là con đường thập giá. Con đường ấy được Chúa nói tới ba lần trong Tin Mừng Nhất Lãm. Còn thánh Gioan cho chúng ta thấy Chúa nói bằng một ngôn từ rất nhẹ nhàng để các tông đồ không hoảng loạn, sợ hãi, dễ chấp nhận. Đây là một sự tinh tế của thánh Gioan. Và bây giờ chúng ta thấy Chúa nói: “Lòng các con đừng xao xuyến” khi Chúa đi vào cuộc khổ nạn bằng con đường thập gía, như là một sự an ủi, vỗ về, đỡ nâng hơn là sự sợ hãi cho chúng ta. Vì thế, chúng ta rất dễ bằng lòng vác thập giá hàng ngày đời mình theo Chúa. Thánh Tôma không hiểu con đường thập giá này, cho nên ngài hỏi Chúa: “ Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết đường” (Ga 14, 5). Chúa trả lời: “Chính Thầy là con đường, là sự thất và là sự sống. Không ai có thể đến với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, các con cũng biết Cha Thầy. Ngay bây giờ các con biết Người và đã thấy Người” (Ga 14, 5 – 7). Tiếp sau đó, cũng nhờ thánh Philipphê hỏi Chúa: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14, 8). Như vậy, con đường thập giá Chúa đã đi đây là do Chúa Cha chọn cho Chúa. Chúa vâng phục Chúa Cha trong mọi sự. Chúa đã bằng lòng chấp nhận. Vì thế, Chúa Cha luôn luôn ở với Chúa để đỡ nâng, giúp sức cho Chúa. Do đó, Chúa Cha ở trong Chúa và Chúa ở trong Chúa Cha. Chúa và Chúa Cha là một: “Các con tin rằng, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với các con, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Các con hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm” (Ga 14, 10 – 11). Chúa và Chúa Cha là một trong con đường thập giá của Chúa. Chúng ta vác thập gía theo Chúa là chúng ta đi con đường của Chúa và Chúa Cha. Chúng ta có Chúa là chúng ta có luôn Chúa Cha. Chúng ta có Chúa cùng đi với chúng ta là chúng ta có Chúa Cha cùng đi với chúng ta. Do đó, chúng ta hãy tin vào Chúa khi Chúa đi vào cuộc khổ nạn để cứu chúng ta. Chúng ta đừng để cho lòng chúng ta bị xao xuyến bởi sự đời, kẻo lòng chúng ta chao đảo, ngả nghiêng, mất phương hướng khi chúng ta vác thập giá đời mình theo Chúa mà mất ơn cứu độ. Như vậy, trước những gian nan, thử thách, bệnh tật, khổ đau, đói nghèo, nghiệt ngã, thất bại đắng cay ….trong cuộc sống. Chúng ta hãy xem đây là những thánh giá Chúa gởi đến trong cuộc sống. Chúng ta bằng lòng vác theo Chúa. Chúng ta thấy Chúa và Chúa Cha ở với chúng ta, cùng đi với chúng ta. Chúng ta sẽ trung thành với Chúa: “Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được các việc Thầy làm. Người đó cũng làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14, 12). Nghĩa là chúng ta cũng sẽ vác thập giá như Chúa, sẽ trung thành như Chúa, sẽ chịu đóng đinh vào thập giá như Chúa, chết như Chúa, nhất là sẽ sống lại và vinh quang như Chúa sau này. Chúng ta đừng lo lắng quá sức khi chúng ta đi con đường thập giá Chúa. Như vậy, chúng ta hãy nói lên quyết tâm của chúng ta là mỗi người từng ngày sống phải là một Alter Christus, một Chúa Kitô khác. Đây là lý tưởng của chúng ta trên con đường theo Chúa. Lạy Chúa, Đấng sống lại từ cõi chết, xin Chúa thương nâng đỡ chúng con trong cuộc sống đời này. Bởi vì đối diện với cuộc sống, chúng con có quá nhiều vất vả khó khăn, thiếu thốn, lòng chúng con bất an, đôi lúc buông xuôi không còn theo Chúa nữa. Xin Chúa luôn ở với chúng ta qua lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết đón nhận lời Chúa và Thánh Thể, để Chúa nên nguồn sống và ánh sáng, thêm sức cho chúng con trung thành vác thập giá theo Chúa mỗi ngày. Qua đó, chúng con sẽ được thấy Chúa và Chúa Cha ở với chúng con, giúp đỡ chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô, Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử; xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Ðức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Amen.
|