Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A
NÚI BIẾN HÌNH
Linh mục Laurenso M. Thiên Ngọc

“Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các con hãy nghe lời Người” (Mt 17,6) 

Các bạn thân mến,

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay vừa qua, chúng ta đã được nghe biết về cuộc chiến đấu của Chúa Giêsu chống lại những cám dỗ của ma quỷ, khi Ngài cầu nguyện và chay tịnh 40 ngày nơi hoang địa, trước khi bắt đầu sứ vụ của Đấng Thiên Sai. Nay, Chúa Nhật thứ hai này, Tin Mừng Mt 17,1-9 mời chúng ta theo chân ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan tham dự vào biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Được biến hình như Chúa, đó là mục đích trên hết của chúng ta.  

Trong Kinh Thánh có ít là ba ngọn núi đặc biệt: núi Sinai, núi Cám Dỗ và núi Sọ. Núi Sinai nơi đầu tiên Thiên Chúa ban Thập Giới cho dân Isrrael qua Môisen. Thập Giới tóm tắt những lề luật và huấn lệnh, làm cho họ trở nên một dân tộc khôn ngoan không đâu sánh bằng, và đem lại sự bang trợ cho dân suốt dòng lịch sử. Núi Cám Dỗ (Mount of Temptation), nơi Chúa Giêsu đã ăn chay cầu nguyện trong 40 ngày trước khi bắt đầu đi rao giảng Nước Trời. Trong thời gian đó, Chúa đã toàn thắng những cơn cám đỗ của Satan, bằng việc gắn bó với Thiên Chúa khi để Lời Chúa hướng dẫn. Núi Sọ ở ngoại ô thành Giêrusalem, hình dáng giống hộp sọ, nơi Chúa Giêsu đã chịu thương khó và tử nạn, rồi bước vào vinh quang phục sinh, đem lại ơn cứu độ cho toàn nhân loại. 

Nhưng, ngọn Tabor Chúa biến hình lại gồm tóm tất cả ý nghĩa của các ngọn núi trên.

Nơi Tabor, Chúa Cha, Đấng xưa kia tại núi Sinai đã ban Mười Điều Răn và dạy Dân được chọn hãy tuân giữ, giờ đây đã ban Lời Nhập Thể là chính Con yêu dấu đẹp lòng Ngài mọi đàng và truyền dạy nhân thế hãy vâng nghe lời Người. Bài đọc một (St 12,1-4) cho chúng ta biết, nhờ vâng lời Chúa, rời bỏ quê hương thành Ur đi đến nơi Chúa chỉ, mà Abraham đã được chúc phúc. Nhờ bước theo ánh sáng Lời Chúa, con người sẽ được chúc phúc vì trở nên đồng hình đồng dạng với Người.  

Nơi Tabor, Chúa Giêsu và ba tông đồ đã phải đi bộ lên độ cao 575m cách khó khăn biết bao! Nên nhớ sau này, vào khoảng 1.600 năm trước, phải leo 4.340 bậc mới tới đỉnh! Như vậy, Ngài và các tông đồ đã vượt qua những cơn cám dỗ vì nhọc nhằn, đói khát, mỏi mệt trên đường lên núi, như Ngài đã đương đầu với đủ loại cám dỗ của Satan trong 40 ngày tại núi Cám Dỗ, để rồi mạc khải vinh quang thần tính của Ngài cho các tông đồ. Nhờ khổ chế hy sinh hãm mình, con người có thể từ bỏ con người cũ, tham dự vào cuộc biến hình giống Chúa.  

Nơi Tabor, mầu nhiệm núi Sọ được báo trước, rằng qua đau khổ mới đến vinh quang phục sinh, qua chay tịnh và cầu nguyện mới đến sự biến hình. Chúa Giêsu vừa là khuôn mẫu cho cuộc biến hình của chúng ta, vừa là Đấng có Lời ban sự sống, Lời thánh hóa chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Ngài: “Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta, đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết, chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng” (Bài đọc 2, 2Tm 1,8-10). 

Nhưng có một ngọn núi Tabor khác, ở khắp mọi nơi, gần gũi với chúng ta hơn, đó là núi Nhà Chúa, hay nhà thờ. - Nếu như Đền thờ Giêrusalem, nơi quy tụ dân Do Thái xưa nay, và họ hân hoan sung sướng mỗi khi lên Đền, thì mỗi lần chúng ta bước đến nhà thờ, phải là một cảm nghiệm hạnh phúc, vì chúng ta được Chúa dạy dỗ như đã dạy dân Do Thái xưa trên núi Sinai mà còn hơn thế nữa, vì không chỉ có lời các ngôn sứ, mà còn có lời các tông đồ, và nhất là lời của Con Yêu Dấu Thiên Chúa là Đức Kitô. - Mỗi lần chúng ta bước đến nhà thờ tham dự thánh lễ là chúng ta lại chứng kiến Chúa biến hình trên núi Tabor,: bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa. - Mỗi lần chúng ta tham dự hy lễ thánh là chúng ta đến núi Cám Dỗ và đồi Canvê, tham dự vào cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Qua việc tham dự thánh lễ, chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô, nên đồng hình đồng dạng với Ngài, được chia sẻ vinh quang thần tính Ngài.  

Nói đến đây, chúng ta lại nghĩ đến việc tham dự thánh lễ của chúng ta thường hay thờ ơ lạnh nhạt, chia trí lo ra, thiếu lòng khao khát lắng nghe Lời Chúa, thiếu ao ước được biến hình giống Chúa Kitô khi rước lễ. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta về những bất xứng đó. Hiện nay, tuy chỉ là những người tầm thường, đầy khuyết điểm vết nhơ, nhưng chúng ta tin vào ơn Chúa biến đổi mỗi ngày nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria. Xin Mẹ giúp chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và kết hợp với Chúa Giêsu, qua Lời Chúa và Thánh Thể, để ngày càng đẹp lòng Chúa Cha như Ngài, cho vinh danh Chúa và hạnh phúc tha nhân.