Chúa Nhật Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ  - Năm C
THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU KITÔ
Linh mục Thiên Ngọc CRM

“Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,17)

Các bạn thân mến,

Không hiểu tại sao cuộc đời của người Kitô hữu lại gắn liền với thánh giá Chúa Kitô, không thể tách rời, cả bề ngoài lẫn bề trong, thưa các bạn?

Mỗi sáng khi thức giấc, dấu Thánh Giá liền được khắc ghi trên trán trên mình. Trong kinh nguyện, thánh lễ, học tập, làm việc, đi đường, ngủ nghỉ..., nhất là trước khó khăn thử thách, phiền muộn khổ đau,..., dấu Thánh Giá vẫn luôn được chúng ta kính cẩn ghi khắc trên thân xác và tâm hồn mình. Tất cả tâm tình suy tôn Thánh Giá như được gói ghém trong một cử chỉ: cử chỉ cúi mình sâu trước Tượng Chuộc Tội mỗi khi bước vào thánh đường.

Bởi đâu mà Thánh Giá Chúa Kitô lại được suy tôn đến thế và Thánh Giá ấy đem lại cho chúng ta điều gì?

Nhớ lại những trang đầu của lịch sử nhân loại, vì cây trái cấm mà ông bà nguyên tổ đã làm cho loài người phải tiêu vong (St 3,1-24). Trong thời gian Xuất Hành, dân Do Thái đã bị giáng phạt vì kêu trách Môisen khi thiếu bánh ăn nước uống củ hành củ tỏi..., lại được cứu chữa nhờ nhìn lên con rắn đồng treo trên cây gỗ mà Đức Chúa truyền làm (Ds 21,4-9). Hình ảnh rắn đồng treo trên cây gỗ đó, chính là hình bóng của một thực tại nơi Chúa Giêsu: “Cũng như Môisen treo con rắn nơi hoang địa thế nào thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người thì không bị tiêu diệt muôn đời” (Ga 3,14).

Vì thế, Thánh giá Chúa Kitô là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Người đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời (Ga 3,16). Chính hình Thánh Giá như chữ T và Chúa Giêsu Tử Nạn treo trên Thánh Giá như chữ Y, kết hợp lại là TY, mà chúng ta thường đọc là Tình Yêu: Tình Yêu của Thiên Chúa khi sai phái Con của Người giáng trần, không để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ (Ga 3,17).

Vì là dấu chứng của Tình Yêu, nên Thánh Giá là con đường, và là kho tàng ân phúc của mọi người: “Thánh Giá vừa là sự đau khổ vừa là chiến tích của Thiên Chúa. Là sự đau khổ, bởi vì Người đã tự nguyện chết trên đó; là chiến tích, bởi vì ma quỷ đã bị trọng thương và bị đánh bại ở đó, thần chết cũng đã bị thua cùng với nó; then sắt hỏa ngục đã bị đập tan và Thánh Giá trở thành nguồn ơn cứu độ cho toàn thế giới” (Thánh Anrê Giám Mục Crêta).

“Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Gal 6,14). Niềm vinh dự của chúng ta chính là thập giá Đức Giêsu Kitô. Nhờ Người, chúng ta được ơn cứu độ, được sống và được phục sinh.

Chúng ta là những người luôn được diễm phúc nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy cây Thánh Giá đã sinh Quả Phúc Thần Linh. Điều ấy cũng gợi lên hình ảnh Đức Maria là Cây Cao Quý đã sinh ra cho nhân loại Quả Phúc là Đức Giêsu Kitô. Nếu người nữ Eva đã hợp tác cho sự chết, thì cũng có Người Nữ Maria hợp tác cho sự sống, “vì chính Mẹ đã đem đến cho nhân loại Nguồn Sống cải tạo mọi sự “(LG 56), và cũng chính Mẹ là Đấng đón nhận Chúa Kitô Tử Nạn trong lòng mình khi mọi sự đã hoàn tất. Nếu chúng ta đã suy tôn Thánh Giá, chúng ta cũng hãy tôn vinh Mẹ Sầu Bi, Mẹ Đau Thương, Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.

Đức Cha Lambert de Lamote đã sáng lập Dòng Mến Thánh Giá. Châm ngôn của Dòng Mến Thánh Giá mà mỗi nữ tu phải khắc cốt ghi tâm: “Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”. Của trí, vì chúng ta phải quy hướng cuộc đời mình về với Ngài, phải nhìn ngắm, cầu nguyện và khám phá tình yêu khôn cùng của Thiên Chúa nơi Con Một Người, phải luôn bước theo Đức Kitô, luôn dõi theo con đường thánh giá của Ngài: “Niềm vinh dự của tôi là thập giá Chúa Giêsu Kitô”; của lòng, vì chúng ta phải yêu mến Đức Kitô, phải tăng bội tình yêu Đức Kitô, phải gắn bó mật thiết, hợp nhất nên một, nên đồng hình đồng dạng với Ngài: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gal 2,20).

Thưa các bạn thân mến,

Hiện nay, chúng ta đang sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến chúng ta và hiến mạng vì chúng ta (Gal 2,20b). Xin Mẹ Sầu Bi giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn mầu nhiệm thánh giá Chúa trong cuộc đời mình, để hưởng bình an, lòng thương xót của Thiên Chúa (Gal 6,16), và nhờ trải qua thập giá cùng Chúa mà đạt đến phúc vinh quang.