| Chúa Nhật Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời |
| QUÊ HƯƠNG VĨNH CỬU |
| Linh mục Thiên Ngọc CRM |
|
“Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ” (Mt 11,25-26) Thưa các bạn thân mến, Nếu có phải so sánh cuộc đời của mỗi người chúng ta trên trần gian này là gì, thì hẳn ai ai cũng nhận thấy đó là một chuyến đi, một cuộc lữ hành. Chúng ta đi đâu? Đi đến đích điểm là chính Quê Trời, “lá rụng về cội”, như lời Thánh Phaolô nói với tín hữu thành Philipphê, và cũng là nói với chúng ta: “Quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20). Thế nhưng, cuộc hành trình đó lại có kết thúc không như nhau: - Có những kết thúc tồi: rơi vào hỏa ngục, chốn cực hình muôn kiếp; - Có những kết thúc an ủi: phải đền bù và thanh tẩy trong luyện ngục theo phép công minh trước khi bước vào vinh quang thiên đàng; - Có những kết thúc tuyệt vời: hân hoan bước vào hưởng kiến và yêu mến Chúa đời đời. Còn chúng ta, chúng ta sẽ chọn loại nào? Không thể là điều nào khác ngoài điều được hưởng kiến và yêu mến Chúa đời đời, được kể vào hàng các thánh nhân của Chúa. Với thân phận yếu hèn, tội lỗi và lầm lạc, mà con đường về quê thiên quốc thì tranh tối tranh sáng, hiểm trở chông gai, là con đường hẹp, thì làm sao chúng ta đủ sức mạnh, đủ khôn ngoan, đủ kiên trì để tới đích ? Với sức riêng thì không thể ! Nhưng Thiên Chúa là Cha, không để chúng ta phải nản lòng thất vọng. Người ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế để đồng hành, cứu vớt, nâng đỡ, dẫn đường. Chúng ta cần đón nhận Người Thầy và là Người Bạn Tri Kỷ này, nghĩa là luôn lắng nghe Lời Ngài, luôn ở trong trường học của Ngài và kết hợp với Thánh Thể Ngài. Bởi vậy, cuộc đời Kitô hữu của chúng ta chính yếu là một cuộc đời bước theo Chúa Giêsu Kitô, một cuộc đời gắn bó keo sơn với Ngài. Tạ ơn Chúa Cha đã ban Chúa Kitô cho chúng ta, để chúng ta yêu mến, tin tưởng, cậy trông, phó thác, nhất là dõi theo bước chân Ngài, trong việc lắng nghe và thi hành những lời Ngài dạy, vì chỉ duy nơi Ngài mới có Lời ban sự sống đời đời. Nhưng nói cũng đúng nữa là Chúa Cha đã ban chúng ta cho Chúa Kitô, để ta thuộc về Ngài, được là bạn, là học trò, hầu được Ngài dạy dỗ, gìn giữ và dẫn dắt đến cuộc sống hạnh phúc muôn đời, như Lời Chúa dạy : “Ý của Đấng đã sai Tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho Tôi, Tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,39). Lại nữa, để lớn lên trong đời sống thánh thiện, chúng ta phải ghé miệng vào cạnh sườn Đức Kitô để uống no say sự sống Thiên Chúa. Điều ấy có nghĩa là chúng ta siêng năng đón rước Thánh Thể, để ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Ngài: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,54). Bước vào tháng Các Linh Hồn, chúng ta nghĩ đến linh hồn những người đã chết, đang ở luyện ngục để thanh luyện và chờ đợi ngày hoàn tất. Lúc chết, tuy các ngài chọn Chúa, nhưng chưa kịp tu sửa những tháo thứ gây ra do tội của mình. Vì thế cần có cuộc thanh tẩy bằng những hình khổ tạm thời. Các ngài tuy đau khổ trong chốn luyện hình, nhưng tâm hồn đầy vui mừng và hy vọng. Hiểu rõ hơn ai hết, các ngài thấy Chúa tuy công minh vô cùng nhưng cũng nhân từ vô cùng. Các ngài đền tội theo lẽ công minh, nhưng luôn tạ ơn Chúa vì lòng khoan nhân Chúa dành cho. Có điều chúng ta không biết những đau khổ của các ngài và thời gian thanh luyện bao lâu. Trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, chúng ta khẩn cầu các thánh cầu bầu phù trợ chúng ta đạt tới cùng đích; và chúng ta cũng là người tích cực trợ giúp cho các linh hồn trong luyện ngục, hầu các ngài sớm hưởng tôn nhan Thiên Chúa và hạnh phúc đời đời. Có hai câu nói đáng chúng ta lưu tâm: “Xin đừng quên tôi” (Forget me not) và “Nay tôi mai bạn” (Hodie miki cras tibi). Câu đầu nói đến các linh hồn đã khuất khẩn xin mọi người thương đoái đến. Câu sau nói đến cái chết tất sẽ đến, nay người mai ta, nên cần phải khôn ngoan chuẩn bị hoàn tất cuộc đời. Thi hào Dante đã tưởng tượng trên cánh cửa hỏ ngục viết câu này: “Qua tôi, người ta đi vào một thành đô nước mắt. Qua tôi, người ta đi vào đau khổ đời đời. Các ngươi là những người vào đây, hãy vứt bỏ tất cả mọi hy vọng đi!”. Đó cũng là điều nhắc nhở mọi người. Xin Mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta được ở trong tình yêu thương xót của Thiên Chúa, ở trong sự dẫn dắt quyền năng của Chúa Giêsu, Con Mẹ, trong cuộc hành trình trần thế. Nhân dịp cùng họp nhau cầu nguyện trong ngày, trong tháng tưởng nhớ các linh hồn, nguyện xin Đức Mẹ giúp cho những người thân mà chúng ta cầu cho hôm nay cũng như tất cả các đẳng linh hồn, được hưởng lòng thương xót của Chúa, được vào Quê Hương hạnh phúc vĩnh cửu, để ca tụng Chúa muôn đời. |