02/11 - CẦU CHO
CÁC TÍN HỮU
ĐÃ QUA ĐỜI ( LỄ NHỚ )
LỜI CHÚA: Ga 6, 51-59
Hôm nay,
Giáo Hội ở khắp nơi trên thế giới dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn
nơi lửa luyện ngục. Mỗi lần dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài là chúng ta
không thể nào cầm lòng được trước những nỗi đớn đau của các ngài trong nơi luyện
hình thẳm sâu tăm tối này. Vì tội tình lầm lỡ của một kiếp người trong cõi nhân
sinh vô thường chóng qua, với thân phận mỏng giòn, yếu đuối, bụi tro mà giờ phút
này, các ngài phải khóc than, van nài vì xa cách thánh nhan vinh hiển của Chúa,
đôi khi còn bị người thân kẻ nghĩa lãng quên, không nhớ tới nữa. Nhất là từng
ngày dài, từ ngày này bước sang ngày khác, các ngài cứ mãi trông ngóng Chúa xót
thương, Mẹ hộ phù đỡ nâng và lời cầu nguyện của mỗi người trong chúng ta dâng
lên trước tôn nhan Chúa, khấn xin Chúa cho các ngài, để các ngài sớm rời xa khỏi
chốn tối tăm, cực hình thống khổ này.
Chúng ta
nhớ đến các ngài trong thánh lễ hôm nay, dù cuộc đời của chúng ta có phiêu bạt
giang hồ; có lắm truân chuyên ngàn nỗi trắc trở; có ba chìm bảy nổi chín cái
lênh đênh; có ê chề thất bại não nề; có bị hất hủi, bỏ rơi, cô đơn; có khóc than
buồn tủi đắng cay, nghiệt ngã; có bầm dập đớn đau bệnh tật, tuổi già sức yếu…
chúng ta vẫn cố gắng làm các việc lành phúc đức, dâng hết những hy sinh của bao
tháng ngày trên nơi dương trần, nhất là dâng các thánh lễ cùng với chuỗi ngọc
Mân Côi, nhờ Thập Tự Con Chúa đã một lần chịu đóng đinh và chịu chết, xin Chúa
tẩy xóa, tha thứ hết bao tội tình cho các ngài. Mặt khác, cứ chiều về khi mặt
trời ngả bóng về phía tây của mỗi ngày sống, nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến bốn
sự sau cùng của đời người chúng ta ( Sự chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục ),
và trần gian này là thung lũng nước mắt, là bể khổ, là tạm bợ, là chóng qua, là
quán trọ, là tro bụi… để rồi từ cùng cõi địa cầu, chúng ta kêu lên với Chúa và
Đức Mẹ trong tâm tình thống hối bao lỗi lầm của một kiếp người bội nghĩa vong
ơn, thất trung, bất tín đối với Chúa, xin Chúa xót thương ban ơn tha thứ và đỡ
nâng cho chúng ta trước khi mặt trời lặn.
Cuộc đời con người chúng ta rồi đây sẽ kết thúc, kẻ trước, người sau,
lần lượt ra đi, không hẹn ngày về, chỉ có hẹn nhau trên quê trời mà thôi. Vì
thế, chúng ta luôn khẩn cầu Chúa: “ Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày
mình sống, ngỏ hầu tâm trí được khôn ngoan “ ( Tv 90, 12 ). Khôn ngoan để chúng
con biết nương tựa vào Chúa chứ không dựa vào sức mình và biết luôn thực hiện
Lời Chúa dạy trong cuộc sống.
" Hỡi Mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế
gian bùn nhơ. Hỡi Mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao
tháng năm mong chờ ".
Lạy Chúa từ nhân, vì lòng thương xót vô bờ vô bến của Chúa, xin Chúa
tha thứ, giảm bớt hình phạt, sớm đưa các linh hồn lên thiên đàng để các ngài sum
họp cùng các thánh của Chúa.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghĩ
ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin cho
chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho
lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: Chính Đức Giêsu sẽ cho các tín hữu đã
lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển. Amen.
|