Chúa Nhật XXX thường niên  - Năm C
NGƯỜI THU THUẾ ĐƯỢC CHÚA THA TỘI
            Lm Micae Võ Thành Nhân

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

       1-Người biệt phái lên đền thờ cầu nguyện với Chúa hôm nay. Ông đến bên Chúa với một thái độ tự tin vì ông đã làm được nhiều điều thiện, điều lành, điều tốt. Những điều lành, điều thiện, điều tốt ông có được là do những cố gắng, những nổ lực, những hy của ông trong đời sống giữ đạo Chúa. Đàng khác, trong đạo Chúa thời bây giờ có nói vói con người chúng rằng, một khi ngươi đến với Chúa, ngươi không được đến với tay không. Điều ông có trong tay của ông lúc này là ông đã dâng cho Chúa một phần mười tất cả các hoa lợi rồi ( Lc 18, 12b ). Nhưng một điều quan trọng hơn nữa là ông ăn chay mỗi tuần hai lần. Đây là công trạng lớn lao ông đã làm được, cho nên ông khoe mẽ với Chúa với một thái độ rất tự tin. Tâm trạng của ông khi đó là tự hào,  sung sướng, thỏa mãn, hạnh phúc. Riêng về phần đời sống tâm linh của ông, ông đã tránh xa các dịp tội mà lúc đó có rất nhiều người phạm, các tội này như một cơn dịch lay lan trong dân chúng. Đó là trộm cướp, bất chính, ngoại tình, tham lam…. Nói chung là ông tự cho ông hơn những người tội lỗi khác, như là tên thu thuế đang đứng đàng kia, đứng xa xa nơi đây, không dám đến gần Chúa. Dường như ông cũng nghĩ đến những điều ông làm được cũng là nhờ có Chúa giúp đỡ, nên ông mới đứng thẳng nguyện thầm, tạ ơn Chúa: “ Lạy Thiên Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì con không như những người khác ….” ( Lc 18, 11 ).

      Lời nguyện cầu của ông có gì ổn hay không mà Chúa lại nói người biệt phái kia khi trở về thì không được tha. Tội ông không được tha, vì lý do:

      -Ông đến bên Chúa cầu nguyện với Chúa mà ông không có lòng khiêm nhường, ăn năn, sám hối, xin Chúa xót thương tha thứ.

      -Ông biết rằng những điều ông làm được trong cuộc sống là do Chúa ban, nhưng ông không có nhìn nhận mình là thụ tạo bất toàn, bất xứng tội lỗi để rồi cậy trông vào lòng từ bi, nhân hậu của Chúa.

      -Ông tự nâng mình lên, cho mình công chính hơn những con người khác, những người khác đều là tội lỗi.

      -Ông khoe khoang, kiêu ngạo, trước nhan Chúa mà ông không quỳ gối thờ lạy Chúa. Ông hiên ngang đứng thẳng, tự mãn.

      -Lúc ông cầu nguyện với Chúa mà dường như ông không cần Chúa. Ông dành phần nói về ông, bắt Chúa phải nghe, chứ ông không để Chúa nói, ông nghe, vì cầu nguyện được ví như là một cuộc đối thoại giũa hai cha con với nhau.

      2-Người thu thuế. Anh thấy mình là người bất xứng tội lỗi vô cùng. Anh đến với Chúa mà tâm thần tan nát, dày vò, đau đớn vì tội anh đã xúc phạm đến Chúa. Anh xấu hổ, anh mặt cảm, đôi khi tự ti, nên anh đứng đàng xa ngoài kia, không dám đến gần Chúa, không dám ngước mắt lên, mà quỳ gối, cúi mặt xuống đất đấm ngực thú tội, xin Chúa xót thương ttha thứ cho anh. Bởi trong cuộc đời này, anh không làm gì nên công trạng cho Chúa để mà khoe với Chúa. Hành động của anh toàn là tội lỗi, nhuốc nha, đáng xấu hổ trước thánh nhan Chúa. Giờ phút này, anh rất cần Chúa bên anh. Chỉ có Chúa mới thấu hiểu lời cầu nguyện của anh mà đoái nhìn, xót thương chút phận mỏng giòn, yêu đuối, bụi tro của anh, tha thứ cho anh, giúp anh chừa tội, giúp anh thay đổi cuộc đời, giúp anh mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa hơn: “ Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội “ ( Lc 18, 13b ).

      Thái độ và lời nguyện cầu của anh được Chúa chấp nhận, cho nên Chúa nói: “ Ta bảo thật các ngươi biết: Người này ra về được khỏi tôi “ ( Lc 18, 14a ). Lý do mà Chúa tha tội cho anh:

      -Anh có lòng khiêm nhường, anh biết mình là hạng người tội lỗi, bất toàn, bất xứng, đáng bị nguyền rủa, bị loại bỏ ra khỏi cuộc sống đời này.

      -Anh cần có Chúa xót thương anh nên anh kêu cầu Chúa, tin tưởng ở Chúa, chỉ có Chúa mới hiểu thấu con người tội lỗi của anh và tha thứ cho anh.

      -Anh không dám so sánh mình với một ai cả, anh không xét đoán, không dám làm mách lòng người khác. Anh nghĩ những anh chị em khác, cuộc sống của họ Chúa biết, và chỉ có Chúa cũng mới cứu giúp những  anh chị em đó như anh.

      -Anh hạ mình xuống tới đáy vực sâu, nơi cùng cực nhất của kiếp người, vì anh nghĩ rằng mình đáng bị nguyền rủa do các tội mình gây ra, để xin Chúa thương xót, cứu anh.

       Qua việc người biệt phái và người thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện, Chúa dạy chúng ta một chân lý, một nguyên tắc bất di bất dịch là: “ Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên “ ( Lc 18, 14 ). Do đó, chúng ta hãy loại bỏ ngay sự tự cao, tự đại, khoe khoang của chúng ta, mà hãy sống khiêm hạ trước mặt Chúa, lúc nào cũng nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi để xin ơn Chúa tha thứ. Đồng thời, khi chúng ta làm được một việc gì, chúng ta biết tạ ơn Chúa. Vì nhờ Chúa mà chúng ta mới có, mới làm được như thế, để chúng ta biết luôn tựa nương vào Chúa, cậy trông vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống đời này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết yêu thương, tôn trong anh chị em của chúng ta, cùng nhau, giúp nhau nên thánh.

       Lạy Chúa, Chúa luôn nghe lời những người khiêm nhường cầu xin, Chúa gần gũi những người tội lỗi và cứu chữa tất cả những ai chạy đến cầu cứu Chúa. Nhưng Chúa lại không ưu không thích những người sống không tốt, những người làm ác. Vì vậy, chúng con van nài, khẩn cầu Chúa thương xót tha thứ tội lỗi mỗi khi chúng con chạy đến với Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn tìm đến nương nhờ Chúa mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống.

       Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Amen.