Chúa Nhật XXV thường niên - Năm C |
CHỈ LÀM TÔI CHÚA MÀ THÔI |
Lm Micae Võ Thành Nhân |
Qua những điều Chúa nói trong dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa ta nhận ra được ba bài học: -Chúa là chủ của cải, vật chất, tiền bạc của chúng ta. -Chúng ta chỉ là người quản lý của cải, vật chất, tiền bạc của Chúa. -Cách để sử dụng của cải, vật chất, tiền bạc sao cho đúng ý của Chúa. 1-Chúa là chủ của cải, vật chất, tiền bạc của chúng ta. Điều này được Chúa nói rất rõ: “ Một người phú hộ kia có một người quản lý: Và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: Tôi nghe nói anh sao đó ? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quả lý nữa “ ( Lc 16, 1 – 2 ). Như vậy, tất cả những gì có trong vũ trụ hữu hình này đều là của Chúa, ngay cả thế giới vô hình cũng là của Chúa. Chúa tạo dựng nên vũ trụ này bởi quyền năng của Chúa. Chúa làm từ không thành có xSt 1 – 2 ). Vì thế, của cải, vật chất, tiền bạc là của Chúa. Chúa trao ban nó cho con người chúng ta sử dụng. Do đó, chúng ta không là chủ của cải, vật chất, tiền bạc. Chúa mới là chủ. Chúng ta chỉ là những người quản lý nó mà thôi. Chúng ta không được có toàn quyền trên của cải, vật chất, tiền bạc. Chúa mới có quyền tối thượng trên nó. Tuy nhiên, khi tạo dựng nên chúng ta. Chúa ban cho chúng ta một ơn lộc là trông coi nó, hưởng dùng nó. Chúa ban cho mỗi người một khả năng, và chúng ta dùng khả năng này để chiếm hữu nó. Người thì chiếm hữu được nhiều, vì họ có điều kiện, nên họ giàu có. Người chiếm hữu được ít, vì họ không có cơ hội, cho nên họ nghèo. Bởi vậy, cũng một kiếp người, có người có của ăn của để, dư dật tiền bạc, của cải ê hề, vật chất dồi dào phong phú, ăn sung mặc sướng, có người nghèo túng, khố rách áo ôm, làm ngày nào xào ngày đó. Chúng ta đều nhau trong việc sở hữu của cải, vât chất, tiền bạc. 2-Chúng ta chỉ là người quản lý của cải, vật chất, tiền bạc của Chúa. Vì chúng ta chỉ là những người quản lý của cải, vật chất, tiền bạc của Chúa, cho nên hầu hết chúng ta làm sai ý của Chúa. Chúng ta làm sai ý Chúa được thể hiện ở chỗ là chúng chỉ biết lo cho bản thân mình mà thôi. Có lẽ người quản lý trong bài Tin Mừng lợi dụng chức quản lý của mình để rồi dùng của cải, tiền bạc có sẵn trong tay để tiêu pha quá trớn, như là tổ chức những bữa ăn nhậu buông tuồng thác loạn, những ngày đám tiệc linh đình xa hoa phí phạm, những cuộc du lịch chơi xa với bồ bịch, bạn bè, trai gái. Chúng ta cũng như thế, keo kiệt, vun vén chỉ biết lo cho bản thân mình, thỏa mãn những thú vui ích kỷ, không cần quan tâm đến những người nghèo khó, khổ sở. Chúa sẽ cách chức bỏ rơi chúng ta. Chúa sẽ thu hồi lại và ban cho người khác. Vì vậy mà người đời thường nói: “ Lên voi, xuống chó “. Chúa có đủ thẩm quyền Chúa làm điều này, để chúng ta phải biết thân phận của mình mà làm theo thánh ý của Chúa ( xLc 16, 3 – 7 ). 3-Cách sử dụng của cải, vật chất, tiền bạc sao cho đúng ý Chúa. Trong lúc anh quản lý sắp bị ông chủ đuổi, anh đã tận dụng ngay cơ hội còn lại này để nghĩ đến anh chị em của mình đang thiếu nợ ông chủ vì sự nghèo túng của họ, để anh viết giấy giảm nợ cho họ. Dường như anh chẳng thương họ đâu, nhưng anh thương mình hơn, lo cho mình tương lai sau này. Ông chủ khen anh khôn ngoan vì nghĩ đến người khác, giúp đỡ người khác, mặc dầu của anh giúp không phải là của anh mà là của ông chủ, hành động của anh không đúng đâu, anh không được lấy phương tiện biện minh cho mục đích. Nhưng điều quan trọng của dụ ngôn đây là sống không phải chỉ cho riêng mình, vì xưa kia anh chỉ sống cho mình, và phải sống cho người khác, để rồi bây giờ anh sống cho người khác: “ Ngày ngày họ thông cảm và cho vay mượn, dòng giống mai sau hưởng ơn lành “ ( Tv 36, 26 ). Như thế, chúng ta không chỉ sống cho mình mà còn biết sống quan tâm đến người anh chị em của chúng ta là một điều rất tốt. Không những thế, Chúa còn muốn chúng ta biết rằng cốt lõi của sự quan tâm ấy đó chính là tình yêu. Chúng ta phải yêu thương anh chị em mình nữa thì giá trị vô cùng. Dó đó, Chúa dạy chúng ta: “ Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi hết tiền hết bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời “ ( Lc 16, 9 ). Vì thế, khi chúng ta yêu thương giúp đỡ, chia sẻ, san sớt anh chị em của mình về của cải, tiền bạc thì kết quả sẽ là: -Chúng ta được vào nơi an nghỉ đời đời ( Lc 16, 9 ). -Được Chúa giao phó của cải chân thật cho chúng ta là gia nghiệp nước thiên đàng ( Lc 16, 12 ). -Chúa là Chủ, chúng ta là đầy tớ của Chúa, và chúng ta không bao giờ để cho của cải, vật chất, tiên bạc điều khiển, thống trị chúng ta ( Lc 16, 13 ). Lạy Chúa, Chúa thương những người nghèo, Chúa dạy chúng con phải yêu thương họ vì họ là anh chị em của chúng con, là con cái cùng một Cha trên trời: “ Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi thống khổ, hầu cho họ ngồi chung với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người “ ( Tv 112, 7 – 8 ). Xin Chúa giúp chúng con biết chia sẻ những gì chúng con có để anh chị em chúng con được nhờ, hầu những người có thì cũng không dư,và những người nghèo thì cũng không thiếu để cuộc đời này tốt đẹp theo ý Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Amen.
|