Chúa Nhật XXIII thường niên - Năm C |
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC LÀM MÔN ĐỆ CHÚA |
Lm Micae Võ Thành Nhân |
Đám người theo Chúa thật là đông đảo. Trong đám đông theo Chúa đây, có những người theo Chúa vì họ thấy Chúa như là một con người nổi tiếng trong bây giờ như là Goan Tẩy Giả, như là tiên tri Êlia, hay là một trong các tiên tri ngày xưa đã sống lại ( xLc 9, 18 – 21 ), có những người theo Chúa vì Chúa rao giảng Tin Mừng quá hay, đã làm cho họ tìm được hướng đi cho cuộc sống, đồng thời họ thấy các phép lạ Chúa làm để mang lại hạnh phúc cho dân Chúa, có những người theo Chúa vì tiền tài, danh vọng, chức quyền, mong Chúa cho mình có một chỗ khi Chúa lên làm vua, có những người theo Chúa khi họ nhận ra Chúa yêu thương họ và họ cũng yêu thương Chúa. Như vậy, trong đám đông này, có những người theo Chúa đã có ý hướng rõ ràng, nhưng có những người theo Chúa mà không có ý hướng rõ rệt. Hơn bao giờ hết, mục đích theo Chúa là để được Chúa dạy dỗ cho con người chúng ta biết Chúa để rồi từ đó mới sống với Chúa, và thực hiện những điều Chúa dạy bảo để đạt đến sự sống vĩnh cửu. Đúng như sách Khôn Ngoan, bài đọc một được đọc trong thánh lễ hôm nay: “ Ai hiểu thấu thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như vậy, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. Vì, lạy Chúa, những ai đẹp lòng Chúa như ban đầu thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan “ ( xKn 9, 13 – 19 ). Đi theo Chúa thì con người chúng ta phải biết Chúa để rồi mới thực hiện được thánh ý Chúa. Nếu đi theo Chúa mà chẳng biết gì về Chúa thì con người chúng ta như là bị Chúa mê hoặc trước những lời giảng dạy hấp dẫn và phép lạ Chúa làm quá lực lôi cuốn ( Vô tri bất mộ ). Như vậy thì việc theo Chúa sẽ không bền, không chắc chắn, nhất là khi bị gian nan thử thách xảy đến, con người chúng ta dễ dàng bỏ Chúa, giống như con chuồn chuồn kia “ Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay “. Nhưng làm sao biết được thánh ý Chúa, nếu không được Chúa đi bước trước là Chúa mạc khải cho chúng ta biết: “ Ai trong loài người có thể biết được ý định của Chúa ? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn ? Vì những ý tưởng của loài ngươi hay chết thì mập mờ, và những dự tính của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác thịt hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề. Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được “ ( Kn 9, 13 – 16 ). Như thế, hôm nay, Chúa nói một các rõ ràng việc theo Chúa để đám đông theo Chúa và cả con người chúng ta biết mà xác định lại mục đích theo Chúa, để rồi chúng ta mới theo Chúa một cách trọn đời. Chúa đã nói: “ Nếu ai muốn theo Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập gía mình mà thao Ta, thì không thể làm môn đệ Ta “ ( Lc 14, 26 – 27 ). Như vậy: -Theo Chúa thì phải tình yêu Chúa lên trên tất cả mọi thứ tình yêu có trên trần gian trong cuộc sống làm người của chúng ta. Ngay cả mạng sống của chúng ta là điều quý nhất, không gì so sánh được với mạng sống của chúng ta, chúng ta chỉ sinh ra một lần và chỉ chết có một lần chứ không có lần thứ hai. Vậy khi cần, vì Chúa, chúng ta cũng phải hy sinh. -Theo Chúa thì phải chấp nhận dấn thân, không ù lì, không lười biếng, chấp nhận những gian nan, thử thách, cơ cực, bệnh hoạn, tật nguyền, đau khổ trong cuộc đời này với sự vâng phục, không phàn nàn trách Chúa, không dùng dằng, mặt nặng, mặt nhẹ, khó chịu với Chúa. -Theo Chúa thì không để cho mình bị ràng buộc bởi tiền bạc, của cải, vật chất. Tiền bạc, của cải, vật chất tuy rất cần cho cuộc sống, không có nó thì chúng ta không sống nổi. Nhưng nó chỉ là tro bụi, là hư không, hư vô. Chúng ta phải là chủ của nó, điều khiển nó, thì chúng ta mới được Chúa thương: “ Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta “ ( Lc 14, 33 ) Chúng ta biết theo Chúa thì phải làm những điều Chúa nói một cách rõ ràng như trên. Và chúng ta phải suy nghĩ thật chín chắn, rồi hãy quyết định theo Chúa để rồi việc theo Chúa, giữ đạo Chúa mới bền vững, mới trung thành với Chúa cho đến cùng: “ Và ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính phí tổn cần thiết xem có đủ để hoàn tất không ? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ, xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng ? Bằng không nổi, thì khi đối phương còn ở đàng xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa “ ( Lc 14, 28 – 32 ). Lạy Chúa, con người chúng con là cát bụi, như hoa kia sáng nở chiều tàn, không có gì là bảo đảm cho chúng con ở trần gian này, chỉ có Chúa mới là Đá Tảng vững bền của chúng con. Xin Chúa cho chúng con khi theo Chúa, biết đếm tháng ngày mình sống để chúng con được khôn ngoan mà bám chặc vào Chúa mà hưởng hạnh phúc đời đời. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử, xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn; này chúng con là những kẻ tin kính Ðức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Amen.
|