Chúa Nhật XXI thường niên - Năm C |
TRỜI MỚI ĐẤT MỚI |
“Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm” (Tv 112,1.2) Các bạn thân mến, Khi nói về thánh ý của Thiên Chúa dành cho nhân loại, ta thấy chỉ có một thánh ý lớn lao, nhất quán, xuyên suốt chiều dài lịch sử. Thánh ý vĩ đại khôn lường ấy được tiên tri Isaia tường thuật: “Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, chúng sẽ đến và sẽ nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em của ngươi từ mọi dân tộc đến như một của lễ dâng cho Thiên Chúa, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào Nhà Chúa. Cũng như Ta tạo thành trời mới đất mới đứng vững trước mặt Ta như thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh ngươi cũng sẽ vững bền như vậy” (x. Bài đọc 1 66,18-21). Với những lời Chúa mạc khải như vậy qua miệng nhà đại tiên tri Isaia, Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa Nhật 20 năm C như muốn dạy chúng ta một sứ điệp : Để tỏ tình thương, Thiên Chúa sẽ thiết lập Trời Mới Đất Mới và mời gọi chúng ta góp sức làm muôn dân bước vào để chia sẻ hạnh phúc vinh quang của Ngài. Thứ nhất, Thiên Chúa thiết lập Trời Mới Đất Mới. Trời cũ đất cũ là thế giới này rồi sẽ tiêu tan: “Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh Giêrusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, như tân nương trang điểm để đón tân lang. Đây là Nhà Tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Họ sẽ là dân của Người và Người chính là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên mắt họ. Sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21,1-4). Chúng ta gọi Trời Mới Đất Mới ấy là triều đại vinh quang của Đức Kitô, thời cánh chung, được thiết lập trước hết trong các trái tim và các linh hồn, là những tâm hồn tạo nên thành phần quý giá của Vương quốc thánh của Ngài. Quả nhiên, chính vì việc đó mà Ngôi Lời đã xuống thế làm người và Ngài đã ở cùng chúng ta. Và Ngài đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá ! Với việc cứu chuộc mà Đức Giêsu đã hoàn tất trên Canvê, chúng ta được giải thoát khỏi ách thống trị của Satan, được giải thoát khỏi tội lỗi và trở thành con cái Chúa. Chính những tâm hồn được đổi mới bởi Tình Yêu, những tâm hồn được thánh hóa bởi ân sủng tạo nên thành phần quý giá nhất của Vương quốc thánh của Chúa Giêsu. Ttiều đại vinh quang của Đức Kitô, tương ứng với thời kỳ nở rộ của trăm hoa thánh thiện và thanh sạch, yêu thương và công bình, vui mừng và bình an. Bởi vì trái tim của con người sẽ được sức mạnh vô biên của Chúa Thánh Linh biến đổi, Ngài khấng ngự xuống trái tim con người bằng việc hiện xuống kỳ diệu lần thứ hai. Và các linh hồn sẽ được chiếu sáng bởi sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi ; Ngài sẽ làm phát sinh trong các linh hồn sự vươn lên lạ thường của mọi nhân đức. Thứ nữa, ai là người rao giảng cho muôn dân biết vinh quang của Thiên Chúa, sẽ dẫn mọi người từ mọi dân tộc đến hưởng Trời Mới Đất Mới? Theo thánh Louis Montfort, “những tâm hồn đó chính là những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô, luôn luôn theo vết chân của đức khó nghèo, đức khiêm nhường, lòng khinh chê thế gian và đức bác ái của Chúa. Họ sẽ giảng dạy con đường hẹp của Chúa, đúng theo chân lý toàn vẹn và theo Tin Mừng, chớ không theo các châm ngôn của người đời, không vị nể ai và không sợ một người nào, dù người đó có quyền thế đến đâu. Họ sẽ có trong miệng thanh gươm hai lưỡi của Lời Chúa ; họ giơ cao trên vai lá cờ vấy máu của Thập giá Chúa Kitô, tay mặt cầm tượng Chúa chịu đóng đinh, tay trái cầm chuỗi Mân Côi, họ mang thánh danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong trái tim, mang đức khiêm tốn và sự hãm mình của Chúa Giêsu Kitô trong mọi cử chỉ và hành động của mình. Đó là những con người vĩ đại sẽ đến : do lệnh truyền của Đấng Tối Cao, Mẹ Maria sẽ sai họ đi mở rộng Nước Chúa nơi xứ sở những kẻ vô đạo, những người thờ ngẫu tượng” (Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria, 59). Phải chăng trong trường học của Mẹ Rất Thánh, những tâm hồn đó thật bé nhỏ, nghèo nàn và thấp kém trước mặt người đời ; nhưng đổi lại, họ lại rất giàu có về các ân sủng của Chúa, mà Mẹ Maria phân phát rộng rãi cho họ ? Đúng vậy, họ lớn lao và cao trọng trước mặt Chúa, họ vượt trên mọi tạo vật khác về lòng nhiệt thành của họ, và họ được ơn Chúa mạnh mẽ nâng đỡ, đến độ trong sự kết hợp với Mẹ Maria, họ sẽ đạp nát đầu quỷ dữ, mang chiến thắng về cho Chúa Kitô (sđd, 54). Họ sẽ nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời ; con đường họ đi, họ sẽ bạt cho phẳng, để người què khỏi bị trẹo chân nhưng được an lành (x, Bài đọc 2 Dt 12,13-14). Thưa các bạn quý mến, chúng ta có đứng vào hàng ngũ đó hay không? Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, Sau hơn 2000 năm Chúa tỏ thánh ý yêu thương khi xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại, vậy mà xung quanh chúng con và trên khắp thế giới vẫn còn quá nhiều người chưa suy phục Chúa, chưa ở trong đoàn chiên của Chúa, chưa “cố gắng vào qua cứa hẹp”! Nguyện xin Chúa cử Thánh Thần thanh tẩy và thánh hóa chúng con, để chúng con nên khí cụ tình thương. Xin lan tỏa quyền năng thánh thiện của Chúa và phản chiếu ánh sáng Tin Mừng trong mọi trái tim và tâm hồn chúng con, trong đời sống các cá nhân, các gia đình và các dân tộc, để quy tụ tất cả vào một đàn chiên ngoan thảo, khiêm nhường và hiền hậu, do một Đấng Chăn Chiên là chính Người dẫn dắt. Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa là Vua cai trị hồn con suốt đời ! Lạy Mẹ Maria khả ái, Ai trong chúng con lại chẳng muốn dự phần vào ngày Con Mẹ thâu hợp vạn vật trong Ngài? Vậy chúng con phó thác toàn thân và cuộc đời cho Mẹ chỉ huy dẫn dắt. Xin Mẹ liên kết chúng con lại trong lý tưởng làm con yêu dấu, làm tông đồ Trái Tim phép tắc từ bi Mẹ, để sửa soạn và góp phần cho ngày Chúa Giêsu Kitô lại đến. Amen. |