Chúa Nhật XX thường niên  - Năm C
        BÌNH AN VÀ SỰ CHIA RẼ KHI CHÚA ĐẾN
             Lm Micae Võ Thành Nhân

      Ngày xưa, tiên tri Isaia nói Chúa là Hoàng Tử Thái Bình ( xIs9, 1 – 6 ), ngày Chúa giáng sinh, các thiên thần Chúa hiện ra ca hát: “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm “ ( Lc 2, 14 ). Như vậy, Chúa là vị Vua bình an, Chúa đến trần gian để ban bình an cho con người chúng ta. Chính vì Chúa ban bình an cho chúng ta, nên Chúa đã chịu chết trên cây thập giá, máu Chúa đổ ra, từ đó Chúa mới ban bình an cho con người chúng ta. Bình an này xuất phát từ thập giá của Chúa: “ Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời “ ( Cl 1, 19 – 20 ). Do đó, Chúa đã ao ước chịu chết để cứu chúng ta, ban bình an cho chúng ta: “ Thầy phải chịu một phép rửa và lòng Thầy khắc khỏi biết bao cho đến khi hoàn tất “ ( Lc 12, 50 ).

      Để được hưởng bình an Chúa ban, chúng ta phải là những người thành tâm thiện chí. Nghĩa là chúng ta phải sống những điều Chúa dạy, như là “ Mến Chúa, yêu người “ ( Lc 10, 25 – 28 ), thương người có mười bôn mối…. ( Mt 25, 31 – 46 )…và hàng ngày chúng ta phải vác thập gía đời mình theo Chúa thì mới được Chúa ban ơn bình an cho chúng ta.

      Như vậy, chúng ta được ơn bình an của Chúa hay không là tại chúng ta chứ không phải tại Chúa. Nếu chúng ta nghe lời Chúa dạy mà sống trong gia đình, trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài êm, ra ngoài chị ngã em nâng, với xóm giềng thì tối lửa tắt đèn có nhau, tình làng nghĩa xóm tròn đầy…thì chúng ta sẽ được bình an. Còn nếu chúng ta không sống lời Chúa dạy, chúng ta không hiệp nhất với nhau, đồng thuận với nhau từ trên xuống dưới trong việc sống lời Chúa, chúng ta cứ theo ý riêng mình, đôi khi còn áp đặt tư tưởng của mình lên người khác, bắt người khác phải làm theo, không làm theo là chúng ta mặt nặng, mặt nhẹ, gây khó khăn, làm bất ổn cuộc sống của mình và của người khác nữa thì làm gì chúng ta có ơn bình an. Hơn nữa, chúng ta thấy điều này nơi bài đọc một, trích sách tiên tri Giêrêmia ( Ger 38, 4 – 9. 8 – 10 ), vì tiên tri không làm theo ý các thủ lãnh Do Thái mà ngài chỉ làm theo ý Chúa cho nên họ xin vua Sêđêcia vứt tiên tri xuống giếng để giết ngài, nhưng rồi Chúa đã cứu tiên tri. Nhưng mà tại sao khi xảy ra sự chia rẽ vì Chúa ( Ví dụ, con lấy vợ là người công giáo, con muốn theo đạo, mẹ đồng ý, bố lại không cho nên xảy ra mâu thuẫn, xung đột trong gia đình ), mà Chúa vẫn thinh lặng, không can thiệp, tự để cho con người chúng ta giải quyết, nếu có Chúa hiện ra dàn xếp là sẽ yên ổn liền. Thưa chưa chắc có Chúa ở đó mà yên ổn, vì khi tạo dựng chúng ta, Chúa ban tự do cho chúng ta, Chúa không bao giờ lấy lại, Chúa thua tự do của chúng ta. Vì thế, chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa khi chúng ta sử dụng tự do của mình: “ Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư ? Thầy bảo các con: Không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, và hai chống lại ba; cha chống đối con trai, và con trai chống lại cha, mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ, mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng “ ( Lc 12, 51 – 53 ).

       Về phần Chúa, Chúa ước áo mọi người được nhận lãnh ơn bình an của Chúa. Chúa làm mọi cách mà Chúa coi là có thể được để con người được bình an. Chúa không muốn chúng ta sống mà không có ơn bình an của Chúa hiện hữu bên chúng ta: “ Khi ấy Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên “ ( Lc 12, 49 ). Lửa mà Chúa đem đến thế gian, đó chính là tình yêu, ơn bình an của Chúa. Do vậy, chúng ta đừng có sợ sệt khi sống theo lời Chúa dạy, hãy sống vác thập giá theo Chúa mỗi ngày, dù phải hy sinh, nhưng những hy sinh đó chẳng là gì so với cuộc khổ nạn của Chúa mà Chúa phải chịu vì yêu thương chúng ta, để rồi chúng ta được hưởng bao ơn lành, nhất là ơn bình an của Chúa: “ Anh em hãy tưởng nghĩ đến Đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngỏ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu “ ( Dt 12, 4 ).

       Lạy Chúa, chúng con tội lỗi, chúng con khốn khổ cơ hàn, nhưng Chúa đã thương cứu chúng con thoát khỏi sình lày bùn nhơ tội lỗi, và Chúa đã đặt chúng con nơi chỗ an toàn, chăm sóc chúng con, chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa, biết ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh Chúa muôn đời. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết đem Chúa đến cho anh chị em của chúng con, để họ cũng trông cậy vào Chúa như chúng con, để họ theo Chúa, sống với Chúa và với mọi người tốt hơn.

     Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Amen.