Chúa Nhật XV thường niên - Năm C |
AI LÀ ANH EM CỦA TÔI ? |
Lm Micae Võ Thành Nhân |
Anh chị em của tôi là tất cả mọi người sống trên trần gian này “ Tứ hải giai huynh đệ “, không phân biệt một ai, dù họ là nam hay nữ, là giàu hay nghèo, sang hay hèn, quyền cao chức trọng hay là khố rách áo ôm, vua quan binh lính hay thường dân, làm chủ hay làm công…vì tất cả mọi người là con của cùng một Cha trên trời. Chúa dạy chúng ta phải yêu thương hết mọi người, dù người đó là bạn hay thù, cùng chúng ta thu góp hay là phân tán của chúng ta, đồng thuận cùng chúng ta hay là thọc gậy phá rối chúng ta…do đó, yêu thương anh chị em của chúng ta là chấp nhận họ làm phiền chúng ta, chấp nhận thua thiệt mất mát, nhường phần lợi cho anh chị em của chúng ta. Nhất là chúng ta phải thuộc nằm lòng câu nói này của nhân gian: “ Yêu nhiều thì khổ nhiều, yêu ít thì khổ ít, không yêu thì lỗ, chấp nhận bị lỗ để được yêu “. Nếu chúng ta thuộc thành phần thường thường trong xã hội, chẳng giàu sang phú quý, chẳng quyền cao chức trọng, chẳng danh thơm tiếng tốt. Giả sử, những người hơn chúng ta, trình độ hơn chúng ta, chữ nghĩa và sự hiểu biết hơn chúng ta, nếu không có đức bác ái Chúa dạy, họ sẽ che bai, khinh thường chúng ta. Không phải vì thế mà chúng ta nổi điên, nổi nóng, oán giận họ, trách cho số phận của mình. Chúng ta xin ơn bình an và vẫn sống tốt với những anh chị em đó. Khi chúng ta thuộc thành phần khá giả, có của ăn của để, có một chút quyền và lợi, có danh vọng, có khả năng hơn người khác. Chúng ta không được khinh thường những người thua chúng ta, kém cỏi hơn chúng ta. Chúng ta phải biết yêu thương, tôn trọng anh chị em của chúng ta và nhất là giúp đỡ họ khi họ phải lâm cảnh gian nan, vất vả, cơ cực, thiếu thốn. Chúa dạy chúng ta đừng bao giờ bỏ qua các cơ hội giúp đỡ anh chị em của chúng ta. Xảy ra điều gì cho anh chị em của chúng ta là chúng ta giúp đỡ liền, giúp đỡ nhưng không, giúp đỡ không tính toán thiệt hơn. Điều này được Chúa nói rất rõ ràng trong bài Tin Mừng hôm nay: “ Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: ‘Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông’. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy ” ( Lc 10, 30 – 37 ). Nghĩa là Chúa không muốn chúng ta như là tư tế hay trợ tế, không có lòng thương xót người khác. Vì không thương xót người khác, cho nên họ sẽ lấy đủ mọi lý do để khước từ, để bỏ qua không cứu giúp người khi họ bị nạn. Chúa muốn chúng ta phải như là người Samaria, tức là phải nổ lực cứu giúp anh chị em của chúng ta, dù họ là bạn hay là thù. Chúng ta phải giúp đỡ hết mình, tận tình, có phải hao tốn tiền bạc, sức khỏe, chúng ta cũng chấp nhận. Điều căn bản của đạo Chúa là sống giới luật yêu thương: “ Mến Chúa, yêu người “. Yêu Chúa là yêu hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn người. Thương người là thương như chính mình ( Lc 10, 25 – 28 ). Chúng ta thương chúng ta, mong ước điều tốt lành cho chúng ta như thế nào, thì chúng ta cũng làm như vậy với anh chị em của chúng ta. Đàng khác, nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta phải thương người. Khi chúng ta thương người mà không yêu Chúa thì giống như tình làng nghĩa xóm mà thôi. Để thương người của chúng ta được Chúa thánh hóa và chúc lành, chúng ta phải yêu Chúa trước và rồi tình thương của chúng ta với anh chị em của mình mới có giá trị: “ Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh chị em của mình, người ấy là kẻ nói dối, ví ai không yêu thường người anh chị em của mình mà họ trông thấy, thì không thể yêu mên Thiên Chúa mà họ không trông thấy . Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được nơi Người: Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh chị em mình “ ( 1Ga 4, 20 – 21 ). Cuối bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói với người thông luật là ông hãy đi và làm như vậy ( Lc 10, 37 ). Nghĩa là Chúa ra lệnh cho chúng ta phải thương yêu và giúp đỡ anh chị em của chúng ta. Điều này, bất cứ ai cũng có thể làm được tùy theo khả năng của mình. Vì chúng ta làm được nên Chúa mới nói chúng ta hãy ra đi, hãy dấn thân đi bước trước trong việc giúp đỡ anh chị em của chúng ta. Vì như trong bài đọc một Chúa nói: “ Nhưng lời ở sát bên các ngơi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi “ ( Đnl 30, 14 ). Lạy Chúa, vì lòng từ bi trắc ân Chúa vẫn có từ thuở đời đời, xin Chúa hãy biểu lộ tình thương ấy ra bên ngoài khi Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng con là những kẻ cơ bần khổ sở. Xin Chúa thương phù trợ chúng con, cho chúng con biết ngợi khen, chúc tụng Chúa và làm sáng danh Chúa nơi môi trường chúng con sống bằng cách phục vụ anh chị em của chúng con. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Amen. |