Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Năm C

                              XIN CHÚA NHỚ ĐẾN CON

       Lm Micae Võ Thành Nhân

       Lời Chúa trong Thánh Vịnh 109 nói với chúng ta rằng: “ Đức Chúa phán bảo rằng: Ngày đăng quang, con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng đông chưa xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra con “ ( Tv 109, 3 ), đã làm chúng ta nghĩ đến Chúa của chúng ta là Vua nhân ngày mừng lễ hôm nay. Chúa được Chúa Cha sinh ra từ thuở đời đời. Chúa Cha ban danh hiệu Vua cho Chúa cũng từ thuở đời đời: “ Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người “ ( Cl 1, 17 ). Chúa là Vua, và chúng ta cũng có thể nói chiều ngược lại Vua là của Chúa. Vua ở đây là Vua viết hoa, và thái độ, tâm tình của chúng ta trong giờ phút này là yêu mến, tôn thờ, quì gối sụp lạy Chúa là Vua của chúng ta.

      Ngày đăng quang Chúa là Vua trong Thánh Vịnh 109 sao mà huy hoàng, tráng lệ, uy nghiêm quá sức. Nhưng trong thực tế, khi đến trong trần gian sống kiếp người phàm như chúng ta, Chúa mới thực sự đăng quang Chúa là Vua. Theo bài Tin Mừng đọc trong thánh lễ Chúa là Vua đây. Chúng ta thấy ngày đăng quang của Chúa sao mà chua xót, đắng cay, thảm thương, nghiệt ngã vô cùng. Đó là, ngai vàng để Chúa lên ngự trị cho thần dân quỳ lạy tôn thờ là cây thập giá. Cẩm bào Chúa khoác vào người là chính da thịt Chúa, đầy máu me loan lỗ trên thân mình Chúa thay cho những hạt kim cương sáng láng đính vào cẩm bào. Triều thiên Chúa đội trên đầu là vòng gai. Triều thiên là vinh quang, danh dự, sung mãn, niềm tự hào, thì bây giờ là nỗi đau xé thịt ruột gan của Chúa, bởi những cái gai nhọn đó như những chiếc đinh đóng vào đầu Chúa. Lời tung hô vạn vạn tuế đức vu, thì bây giờ thay vào đó là những lời nhạo báng, cười giễu, sỉ vả, lăng nhục, thách thức, ngạo mạng, chọc tức Chúa: “ Khi ấy, các thủ lãnh cũng với dân chúng cười nhạo Chúa mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu Người và đưa dấm cho Người Uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, La Tinh, và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trôm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng ta nữa “ ( Lc 23, 35 – 40 ). Do đó, chúng ta thấy ngày đăng quang của Chúa lên làm Vua là như vậy đó. Các vua chúa trên trần gian này ngày đăng quang không giống như Chúa. Bởi vì ngày đăng quang của họ là ngày toàn danh dự, uy lực, vương quyền. Tại  sao Chúa lại chọn ngày Chúa làm Vua là ngày cùng cực nhất của đời người, nhất là trước lúc chết, Chúa chẳng còn quyền hành gì nữa cả, lúc đó danh hiệu của Chúa là một tên tử tội. Tấm bản ghi Chúa là Vua như là một sự bôi bác, chế nhiễu, nhạo cười Chúa ?

       Lúc Chúa hoàn toàn dường như bất lực thì lúc đó Chúa thể hiện uy quyền của Chúa một cách cao cả, rực rỡ, rõ ràng nhất. Khi Chúa đăng quang là Vua, lúc đó ân xá Chúa ban xuống cho con người chúng ta. Đầu tiên, những người lăng nhục, chửi bới, khích động, đánh đập, giết chết Chúa được ơn tha thứ tội lỗi: “ Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm “ ( Lc 23, 34 ). Kế đến, anh trộm lành được Chúa tha tội và cho lên thiên đàng . Khi đó, phải, trái, đen, trắng, lành, dữ, thiện, ác, tốt, xấu được phơi trần rõ rệt để con người chúng ta thấy, chúng ta suy nghĩ, chúng ta chọn lựa: “ Và anh ta thưa Chúa rằng: Lạy Chúa, khi nào về nước Chúa, xin nhớ đến con. Chúa đáp: Ta bảo thật con, ngay hôm nay, con sẽ ở trên thiên đàng với Ta “ ( Lc 23, 42 – 43 ). Thật sự chúng ta không có khả năng để phân định, để chọn lựa mà làm theo ý Chúa. Nhưng khi Chúa lên làm vua, Chúa giúp chúng ta chọn điều lành, điều thiện, điều tốt để chúng ta thực hiện và tránh xa các điều ác, điều dữ, điều xấu. Lúc Chúa bị treo lên, Chúa kéo chúng ta lên với Chúa. Chúa chịu nhận làm vua khi Chúa Cha trao ban cho Chúa là vì Chúa yêu thương chúng ta, để Chúa ban ân xá xuống cho chúng ta: “ Ngài đã lên cao, dẫn theo một đám tù, nhận đám tù này làm lễ vật triều cống; cả những quân phản nghịch cũng phải ở bên cạnh Chúa Trời “ ( Tv 68, 19 ). Một điều quan trọng hơn hết, lúc Chúa được đăng quang làm vua là lúc Chúa đánh bại một kẻ thù nguy hiểm nhất của loài người chúng ta từ xưa đến nay, nó thống trị chúng ta, gông cùm, xích xiềng chúng ta hàng bao thế kỷ, con người chúng ta đau khổ vì nó. Kẻ thù đó là sự chết. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã cứu chúng ta khỏi quyền lực u tối, sự chết ( Cl 1, 13a ).

       Lạy Chúa, khi vua Đavít được Chúa cho lên làm vua, dân Do Thái lúc đó nói với nhà vua rằng: “ Đây chúng tôi là cốt nhục của ngài “ ( xSm 5, 1 – 3 ). Chúng  con cũng thưa lên với Chúa trong ngày mừng lễ Chúa là Vua hôm nay, chúng con là con cái của Chúa. Chúng con nghe lời Chúa và đi theo Chúa. Xin Chúa hãy thương đón nhận chúng con, cho chúng con được vào ở trong nhà Chúa. Xin Chúa cũng thương ban ơn thôi thúc những anh chị em chưa biết Chúa, giúp họ cùng nhau tuôn đến với Chúa, vì khi tất cả chúng con suy tôn Chúa là Vua, chúng con được ở trong nhà Chúa, chúng con được hạnh phúc đời đời.

      Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Ki-tô là người Con Chúa hằng ưu ái, và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Amen.