Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C |
CHÚA CHIÊN LÀNH |
Linh mục Thiên Ngọc CRM |
“Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Ga 10,27) Thưa các bạn thân mến, Có một điều làm chúng ta thán phục là trong ngày lễ Ngũ Tuần, các tông đồ đã được đầy tràn Thánh Thần và không chút sợ hãi đi ra khắp thành Giêrusalem để rao giảng về Đức Kitô, Đấng đã bị giết chết và cũng đã sống lại. Lại cũng ngạc nhiên không kém vì hôm đó, dân chúng khi nghe xong thì đã có tới ba ngàn người trở lại Đạo! Chúng ta không thể tưởng tượng nổi sự thành công lớn lao như vậy, vì chỉ một cuộc rao giảng thôi mà đã có tới ngần ấy người tuyên xưng đức tin và xin chịu phép Rửa! Điều ấy cũng xảy ra tương tự khi thánh Phaolô và Barnaba đi sang Antiokia và các xứ xung quanh loan báo Tin Mừng (x.Bđ 1 Cv 13,14.43-52). Ước gì công cuộc rao giảng Tin Mừng khắp mọi nơi cũng được nhiều kết quả như vậy. Sở dĩ có nhiều người trở về với Chúa, có nhiều người tin theo Đạo, đó là bên trong nhờ ơn Chúa tác động nơi những người biết mở lòng đón nhận, và bên ngoài nhờ các tông đồ cùng các môn đệ đã dấn thân loan báo Tin Mừng. Như vậy có một sự hiệp thông liên kết giữa bề trong và bề ngoài, giữa Thiên Chúa và con người. Về phía Chúa, ngài ban ơn soi sáng, thúc đẩy con người; về phía người tông đồ cần nỗ lực nhiệt thành trung kiên loan báo, và về phía đối tượng cần họ mở lòng đón nhận ơn sáng soi. Xin nói về thành phần con người, tác nhân tông đồ. Trong Hội Thánh, có hai thành phần môn đệ Chúa Kitô: một thành phần theo Chúa trong đời sống thánh hiến là các linh mục tu sĩ, và một thành phần theo Chúa trong đời sống gia đình hoặc độc thân giữa đời. Hẳn có thể ta sẽ nghe chưa quen với điều sau đây, là tất cả hai thành phần môn đệ đó đều là những mục tử! Từ khi lãnh bí tích Rửa Tội, chúng ta được liên kết với Đầu là Đức Kitô, vì thế được thông phần với Ngài trong sứ mệnh giảng dạy, thánh hóa và chăm sóc các linh hồn. Tất cả chúng ta do đó đương nhiên là mục tử. Mỗi người trong chúng ta, từ các bậc cao niên cho đến từng em nhỏ, dầu là nam hay nữ, giàu hay nghèo, có học hay là ít học, khỏe mạnh hay yếu đau, sĩ nông công thương,… tất cả đều được Chúa Kitô kêu gọi và tuyển chọn làm mục tử trong môi trường sống và hoạt động của mình, qua sự hiệp thông với Ngài. Chúa Giêsu Kitô đã làm mục tử như thế nào? Ngôi Hai Thiên Chúa từ trời cao thân hành đến với thế giới này, nhập thể trong cung lòng đồng trinh vô nhiễm Mẹ, sau ba mươi năm âm thầm, Chúa Giêsu đã dành ba năm cuối cùng để rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Để bày tỏ tình thương Thiên Chúa dành cho nhân loại, một mặt Ngài rảo qua các làng mạc thành phố giảng dạy, chữa nhiều bệnh tật, làm nhiều phép lạ, phục sinh kẻ chết,… mặt khác, Ngài săn sóc các tâm hồn, tha thứ tội lỗi, nâng đỡ người yếu đuối, trả lại phẩm giá cho người bị xã hội loại trừ…Tình yêu của Chúa Kitô dành cho loài người được nâng lên tới mức tận cùng, đạt đến đỉnh điểm bằng sự hy sinh mạng sống trên thập giá để cứu chuộc và tái sinh con người. Thánh Phêrô có dạy: “Anh em hãy làm việc đó, vì Đức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người” (1Pr 2,21). Vì là mục tử, nên chúng ta phải dõi theo gương mẫu Chúa Giêsu, đó là gương Ngài vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, đó là gương Ngài yêu thương đến cả kẻ thù người ghét, thánh nhân hay tội nhân, đó là gương Ngài luôn luôn đón nhận mọi người. Họ là những người đi đầu trong đoàn chiên, phụng sự Chúa với niềm vui vẻ và là những người “từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong Máu Con Chiên” (Bđ 2 Kh 7,14). Từ đó, một dân thánh mới xuất hiện “là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi” (Tv 99,3). Tuy là mục tử, nhưng trong đời sống thường tình, nhiều khi chúng ta không đón nhận người khác, nhất là những khi họ nghịch với mình, vì họ xấu xa dưới con mắt mình, họ chống lại, nói xấu, làm khổ, sỉ nhục mình… Hãy tập có lòng thương xót như gương mẫu Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Chúa Giêsu dạy: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Ga 10,27): biết Chúa Giêsu như thế nào và cố gắng bước theo Ngài, noi gương Ngài. Chắc rằng các mục tử, tuy theo Chúa, nhưng nhiều khi chưa hoàn hảo vì mang thân phận con người, nên phải cố gắng mỗi ngày để trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Và anh chị em cũng vậy, chúng ta phải dõi theo Chúa Kitô mỗi ngày cho thật tốt thật đẹp. Đi theo Chúa Kitô là tin vào Ngài, gắn bó với Ngài, đi vào con đường thập giá bỏ mình, noi gương bắt chước các nhân đức Ngài nhất là tình thương yêu rộng khắp và đầy tràn của Ngài. Xã hội và thế giới hôm nay cần đến những người tông đồ, những mục tử tốt lành phản chiếu khuôn mặt đich thực của Chúa Kitô. Đoàn chiên của Chúa Giêsu gồm những người đã tin theo Chúa và cả những người chưa tin theo Ngài. Vì thế, những người Kitô hữu cũng được trao phó những con chiên chưa thuộc về đàn. Nhắm đến việc chăm sóc lương dân, một giáo xứ nọ đã thực hiện một chương trình Kết Thân Truyền Giáo, là mỗi gia đình Công Giáo sẽ kết thân với một gia đình lương dân, qua luôn cầu nguyện cho gia đình ấy, qua thăm viếng gia đình họ, qua giúp đỡ khi cần và nếu có khả năng. Ước mong việc đó nhân rộng và được được thực hiện với lòng nhiệt thành, kiên trì, trong ơn trợ giúp của Thánh Thần. Nài xin Đức Mẹ và Thánh Giuse chúc lành cho Đức Tân Giáo Hoàng Lêô 14 trong sứ vụ kế vị Thánh Phêrô hướng dẫn Hội Thánh cùng thế giới, và giúp chúng ta trở nên mục tử với trái tim yêu thương như Chúa Chiên Lành. Cách riêng, xin cho có nhiều tâm hồn dấn thân theo Chúa trong chức linh mục và sống đời thánh hiến, để tái hiện khuôn mặt Chúa Giêsu trên thế giới hôm nay. |