Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô - Năm C
BÍ TÍCH TÌNH YÊU
 Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Trong các Bí tích, Thánh thể cao trọng nhất, bởi vì các bí tích khác chỉ ban ơn thánh, còn bí tích Thánh thể là chính Thịt Máu Đức Giêsu, Đấng ban nguồn ơn thánh.

 Thánh Tôma tiến sĩ nói: "Thánh thể là Bí tích tình yêu, tình yêu lớn hơn mọi tình yêu".

Bởi vì yêu sách của tình yêu là muốn hiện diện bên nhau, chính vì thế, Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, để tiếp tục lễ hi sinh trên Thánh giá và ban Mình Máu Thánh Người nuôi sống linh hồn chúng ta.

Tác giả Thánh vịnh 8 ca lên: “Ôi! Con người là chi mà Chúa thương nhớ đến, nhân loại là gì mà Chúa phải chăm nom”. Con người là một thụ tạo bất xứng mọi bề, mang đầy tội lỗi, vậy mà vì yêu thương Đức Giêsu đã bỏ trời cao hạ mình xuống đất thấp mặc lấy thân phận con người, để ở cùng ở với nhân loại. Chúa còn hi sinh hiến mình chịu chết để cứu chuộc nhân loại, nhưng cũng chưa thỏa mãn tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, Ngài đã yêu thương đến cùng nên hủy mình ra không, ngự trong tấm bánh là vật vô tri vô giác trở nên lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta.

Đây là một sáng kiến tuyệt vời của tình yêu. Vì yêu, Chúa không muốn lìa xa con người nhưng muốn ở lại, và ở cùng con người để tiếp tục yêu thương và nuôi dưỡng con người cho đến ngày tận thế. Ngài còn chấp nhận lệ thuộc vào các tông đồ khi thiết lập Bí tích Thánh Thể: Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Với lệnh truyền này, Đức Giêsu đã trao quyền cho các tông đồ và những Đấng kế vị lặp lại việc biến bánh và rượu là sản phẩm từ lao công của con người, trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha và biến nó trở thành chính thân thể, Máu Thịt của Đức Giêsu, hiến trao cho nhân loại.

Anh chị em thân mến,

Trong bài giảng đầu tiên ngày 20/04/2005, Đức thánh cha Bênêđictô XVI nhắn nhủ: "Ước gì sự tôn thờ Thánh Thể sẽ là mối quan tâm đặc biệt của các Dòng tu, các Giáo xứ hay các đoàn thể… Hãy dành nhiều thời giờ đến chầu Thánh Thể. Nhất là cần ý thức hơn khi tham dự Thánh lễ".

Đáp lại lời mời gọi của Đức thánh Cha, mỗi lần tham dự thánh lễ chúng ta nên ý thức đi lễ là đi gặp gỡ Chúa. Chúng ta gặp Ngài qua Lời Chúa; gặp Ngài nơi bàn tiệc Thánh Thể khi rước lấy Mình Máu thánh Chúa.

Đi lễ là đi dâng của lễ. Dâng Chúa Kitô lên Cha trên trời, dâng hiến bánh rượu là lao công con người và hoa mầu ruộng đất Chúa ban để trở nên Mình Máu Chúa; dâng hiến cuộc đời với mọi niềm vui nỗi buồn; dâng Chúa những người thân yêu; các linh hồn nơi chốn luyện hình và dâng cả thế giới chúng ta đang sống…

Đi lễ là tôi được ơn biến đổi: Ngày xưa người phụ nữ bị bệnh loạn huyết 12 năm, bà đi đủ thứ thầy thuốc nhưng bệnh không hết. Bà may mắn gặp được Đức Giêsu như vị lương y cao tay. Bà tin Chúa sẽ chữa bà lành bệnh. Bà lợi dụng đám đông sờ vào áo Chúa, bệnh liền khỏi ngay.

Ngày hôm nay Chúa không hiện diện hữu hình để chúng ta sờ, nhưng mỗi khi chúng ta lên rước lễ, tay chúng ta chạm trực tiếp vào Mình Thánh Chúa, xin Chúa thương chữa lành tâm hồn và thể xác chúng ta.

Đi lễ là đi dự tiệc: Dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.       

Đồng thời, vì là việc tôn thờ Chúa, cho nên chúng ta cần phải trang nghiêm trong tư thế đứng, ngồi, quì, và trang nghiêm trong cách ăn mặc kín đáo nết na.

Rồi phải linh động, nghĩa là cùng đọc kinh, cùng thưa cùng hát chúc tụng Chúa. Và cuối cùng chúng ta tham dự đầy đủ trọn vẹn, không được bỏ bớt phần nào, nếu thiếu thì bù, trừ khi có lý do chính đáng.

Cuối cùng, thưa anh chị em, nếu các thánh nói rằng: "Thịt máu Đức Giêsu chính là thịt máu của Đức Mẹ sinh ra". Thì Đức Mẹ đúng là người Mẹ hiền đã làm nên tấm bánh cứu độ có tên là Giêsu cho chúng ta.

 Không những Mẹ ban cho chúng ta tấm bánh  Giêsu Hằng Sống, Đức Mẹ còn dạy chúng ta sống Lời Chúa nữa.

Mẹ dạy chúng ta hãy tin thật Đức Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể. Như xưa nghe lời sứ thần truyền, thì Đức Mẹ tin bào thai trong lòng mình là con Thiên Chúa. 

 Mẹ bảo chúng ta hãy làm điều Chúa dạy. Như xưa tại tiệc cưới Cana, Mẹ bảo các gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo". Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Nhờ họ làm theo điều Chúa dạy, mà Chúa làm phép lạ hoá nước thành rượu ngon.

Ngày nay, Mẹ nói với mỗi người chúng ta: Chúa đã dạy: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". Thì mỗi lần cử hành Bí tích Thánh Thể. Hãy vững tin vào quyền năng Chúa, vì Đấng đã biến nước lã thành rượu ngon, thì cũng biến bánh và rượu trở nên thịt máu của Ngài nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Amen.