| Chúa Nhật IV Phục Sinh |
| TA LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH |
|
Bernard Lafrenière, C.S.C
Giuse Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ. |
|
Hôm nay, Kitô hữu trên thế giới được mời gọi suy tư về ý nghĩa ơn gọi linh mục, tu sĩ và thừa sai và cầu nguyện để các ơn gọi nầy được cổ vũ,nâng đỡ và đón tiếp ân cần trong mọi môi trường (*). Các bài đọc được điều chỉnh lại theo yêu cầu của Đức giáo hoàng Phaolô VI vào năm 1964 và vì thế trong Năm C nầy, chúng ta đọc đoạn thứ ba chương 10 phúc âm Thánh Gioan về Mục Tử Nhân Lành (*) Cuối phần giảng dạy về người chăn chiên đích thực, Chúa Giêsu giải thích các mối liên hệ mà Người muốn thiết lập với các môn đệ của Người. Người biết họ và họ biết Người. Người ban cho họ sự sống và họ sẽ được sống đời đời; Cuối cùng Người khẳng định rằng không ai có thể cất họ khỏi Ngưới được, vì Người làm một với Chúa Cha. Lời nói cuối cùng nầy đồng hoá Người với Mục Tử Đời Đời, với Mục Tử Nhà Israel và của toàn vũ trụ (Ez 34, 11 – 16 và Tv 22). Câu thei ngay sau bài chúng ta đọc giúp nắm bắt toàn bộ tầm mức quan trọng : những người Do Thái muốn ném đá Chúa Giêsu bằng việc tố cáo Người phạm thượng. Xa hơn nữa họ nói với Người : ” Nếu bọn tôi muốn ném đá ông, thì vì ông phạm thương : ông chỉ là một con người và lại cho mình là Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quả nhiên vừa mạc khải mình như là Mục Tử thật sự vốn là Thiên Chúa. Hơn thế, Chúa Giêsu dùng các từ trong Xuất Hành 3, 3 – 5:” Ta Hằng Hữu”, Danh Thiên Chúa được mạc khải cho Môsê ở bụi gai cháy, và thêm vào đó một tước hiệu mà các vua chúa phương Đông đã lấy và Kinh Thánh chung chung đã gán cho Thiên Chúa :”Người đã làm nên chúng ta và chúng ta thuộc bề Người, là Dân Người, là đoàn chiên mà Người mà mục tử” (*). Việc có riêng hai tước hiệu nầy của Chúa Giêsu bị các đối thủ ghét bỏ. Bì vậy họ muốn ném đá Người. Cùng lúc phải hiểu rằng nếu Chúa Giêsu tìm cách đứng đầu đoàn chiên, thì điều đó sẽ làm dấy lên sự ghen tị đố kỵ cùa các người chăn chiên đang làm thi hành chức vụ. Họ sẽ âm mưu trừ khử Người. Điều quan trọng cần ghi nhớ là sự chọn lựa mà Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta : chúng ta là dân mà Người là mục tử, chúng ta phải nghe tiếng Người và đi theo Người. Đây không quan trọng việc trở thành hay không những thành viên của dân được chọn, mà là lắng nghe tiếng Người. Những người mà Người dẫn dắt và Người ban cho họ sự sống đời đời, thì nghe Lời Người và trung thành đi theo Người mỗi ngày. |