| Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B |
| KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT |
| Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC |
|
Kính thưa quí ông bà và anh chị em, Ngày 23 tháng 5 năm 2.000, Thánh Bộ Phượng Tự đã ra quyết định chọn ngày Chúa Nhật II Phục Sinh hằng năm, làm ngày lễ “Kính Lòng Chúa Thương Xót”, để mời gọi các tín hữu trên khắp hoàn cầu suy ngắm về tình Chúa thương xót đối với nhân loại. Lịch sử lòng Chúa thương xót khởi đi từ ông bà nguyên tổ sa ngã. Rồi đến dân Do thái bao lần họ không trung thành với lời Giao Ước, họ bỏ Chúa mà chạy theo các thần tượng khác, nhưng Thiên Chúa vẫn một lòng xót thương. Khi Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài thể hiện lòng thương xót một cách sống động. Thật vậy, vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Ngài đã hiến mình chịu chết. Ngài tha thứ cho Phêrô, cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình, cho người trộm lành.... Ngài không hề nhắc lại lỗi lầm của chúng ta; Ngài chôn giấu tội chúng ta trong Trái Tim Ngài. Chính Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua dụ ngôn người cha nhân hậu; dụ ngôn con chiên lạc; dụ ngôn người Samaria nhân hậu là một minh họa rõ nét lòng Chúa thương xót nhất. Thật vậy, khi con người lâm nạn, vì bỏ Thiên Chúa mà đi theo tình - tiền - tài – danh vọng, nên bị lạc vào con đường đầy cướp bóc của ma quỉ. Bị bóc lột, đánh nhừ tử, dở sống dở chết, nằm bên lề đường trần gian. Thế nhưng, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nổi sai Con Một của Ngài xuống cứu chuộc con người (Ga 3,16). Không phải ngẫu nhiên như người Samaria, nhưng Thiên Chúa chủ động và có mục đích đi tìm con người. Chúa cúi xuống trên con người. Chúa băng bó vết thương và trả mọi chi phí rất cao, bằng giá máu của Ngài. Người bệnh mất máu, nên Chúa phải đổ máu để tiếp sức sống cho bệnh nhân. Người bệnh sắp chết, nên Chúa phải hi sinh mạng sống để cứu sống nhân loại. Người bệnh bị bỏ rơi dọc đường, nên Chúa phải chấp nhận bị ruồng bỏ để con người được trở về nhà Cha. Còn tấm lòng nào lớn lao, cao quí hơn tấm lòng Thiên Chúa đã thương xót nhân loại dường ấy. Chúa Kitô đã nêu gương cho chúng ta diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy là những Samaria nhân hậu đưa nạn nhân về quán trọ của lòng mình, bằng trái tim rộng mở với đôi tay nâng đỡ, đó là chúng ta diễn tả lối sống mới của lòng thương xót. Ngôn ngữ mới của lòng thương xót và cung cách mới của lòng thương xót. Quí ông bà và anh chị em thân mến, Năm 1931, Chúa Giêsu hiện ra với chị Faustina, một nữ tu người Ba Lan. Chúa muốn dùng chị như một tông đồ về lòng Chúa thương xót. Trong lần hiện ra với Chị Faustina, Chúa Giêsu mặc áo chùng trắng, tay phải Ngài giơ lên chúc lành cho nhân loại, tay trái Ngài đặt vào trái tim đang phát ra hai luồng ánh sáng. Chúa nói: “Luồng sáng tượng trưng cho Máu và nước vọt ra từ đáy lòng Cha, khi Trái Tim Cha bị đâm thâu: - Luồng sáng đỏ là máu để nuôi chúng con. - Luồng sáng trắng là nước làm cho linh hồn nên công chính. Hai luồng sáng này che chở chúng con khỏi bàn tay công thẳng của Chúa. Phúc cho những ai luôn biết nương náu trong nơi trú ẩn này, vì cánh tay công thẳng của Thiên Chúa sẽ không phạt họ”. Thứ Sáu Tuần thánh 1937, Chúa yêu cầu thánh nữ cổ võ làm Tuần Cửu Nhật. Bắt đầu từ Thứ Sáu Tuần thánh cho đến Chúa nhật II Phục Sinh. Bằng cách dùng tràng hạt đọc chuỗi thương xót: “Vì cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới”. Trong lễ tôn phong chị Faustina lên bậc hiển Thánh ngày 30 tháng 4 năm 2.000, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết như sau: Cũng như chị thánh Faustina, chúng ta cũng tuyên xưng rằng: ngoài tình Chúa thương xót, thì không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại. Chúng ta hết lòng tin tưởng kêu xin Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa”. Lời kêu xin hết lòng tin tưởng nơi lòng Chúa thương xót, rất cần thiết cho thời đại chúng ta, một thời đại đang thiếu vắng tình thương; một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những bất an, bất ổn, những lo lắng buồn phiền cho cuộc sống. Ngày nay, hơn bao giờ hết, thế giới rất cần đến lòng Chúa thương xót. Lời kêu xin lòng Chúa thương xót cần vang vọng khắp nơi. Nơi nào có hận thù chia rẽ, có chiến tranh và chết chóc, thì xin cho lòng Chúa thương xót đem lại bình an cho tâm hồn và hoà bình cho đất nước. Nơi nào thiếu tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, nơi đó lại càng cần đến lòng Chúa thương xót hơn; vì trong ánh sáng của tình thương, chúng ta nhận ra giá trị tuyệt vời nơi mỗi con người. Kính thưa quí ông bà và anh chị em, Trong ngày lễ kính lòng Chúa thương xót, chúng ta hãy tin tưởng vào lòng nhân từ xót thương vô biên của Chúa. Lúc nào Ngài cũng sẵn lòng tuôn đổ cả một đại dương ơn phúc, cho những tâm hồn nào biết tìm đến múc lấy nguồn ân sủng của Ngài. Trong nhật ký của mình, Thánh nữ Faustina đã ghi lại lời mặc khải của Chúa Giêsu như sau: “Những ai ngày hôm nay đi xưng tội, dâng lễ và rước lễ; sẽ nhận được ơn tha thứ tội lỗi và mọi hình phạt”. Mừng kính Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta cùng chung lời cầu nguyện. Xin Chúa thương đến nhân loại khổ đau, còn nhiều hận thù và chia rẽ. Xin cho nhân quyền, phẩm giá, sự sống, và tự do, nhất là tự do tôn giáo được tôn trọng khắp nơi. Xin cho Hòa Bình và Hạnh Phúc thật sự trở lại trong mỗi tâm hồn và mọi nơi trên toàn thế giới. Amen. |