| Chúa nhật XXVIII thường niên - Năm B |
LÒNG SIÊU THOÁT |
| Lm Mido Duy CMC |
Thưa ông bà và anh chị em, Tất cả những người đang dự lễ hôm nay đều có một tâm tình khao khát sự sống đời đời. Điều này thật cao quý, vì cuộc sống con người không chỉ lo tìm kiếm những của cải hay hư nát, những điều làm cho bao người khổ tâm, cay cực. Với khát vọng đó, Chúa Giêsu hôm nay trả lời cho từng người chúng ta là: Muốn có sự sống đời đời thì hãy lo thực thi giới răn của Thiên Chúa, cũng giống như Chúa đã trả lời cho người thanh niên trong bài Tin mừng hôm nay : “Đừng ngoại tình, trộm cắp, giết người, gian dối… hãy thảo kính cha mẹ” (Mc 10, 19). Biết đâu cũng có người sẽ trả lời với Chúa Giêsu như sau: - Thưa Chúa, con đã năng dự lễ hằng ngày, vào thêm hội đoàn Lêgiô, Huynh Đoàn, Con Đức Mẹ. - Và cũng có người sẽ thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, con không bỏ lễ Chúa nhật bao giờ, con đọc kinh sáng tối để dâng ngày và đêm cho Chúa. - Và nếu như tôi, 1 linh mục cũng có thể thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu lòng con mến yêu, con là linh mục của Chúa con dâng lễ hằng ngày cho đoàn chiên Chúa, con năng ban phát các bí tích cho tín hữu, khi họ cần thiết cho linh hồn. Và chúng ta có thể nghe được lời Chúa khen như sau: “Tốt lắm, các con đã thực hiện với tâm hồn thiện chí, các con sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng có một điều quan trọng nhất là CÁC CON CHƯA CÓ TẤM LÒNG BÁC ÁI. Đó là điều mà Chúa cũng đã từng nói với người thanh niên hôm nay “Anh hãy bán tất cả những gì anh có, cho người nghèo, rồi hãy đến theo Ta” (Mc 10, 21). - Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta: 1. Làm việc đạo đức phải đi đôi với việc bác ái. Nếu thiếu việc bác ái thì việc đạo đức của chúng ta chẳng khác gì như chiếc mõ kêu la mà vô hồn, vì Chúa đã lên án những người thờ lạy Chúa bằng môi miệng “Không phải những người kêu: Lạy Chúa, lạy Chúa mà vào nước trời cả đâu…” (Mt 7, 21). Như người thanh niên trong Tin mừng hôm nay cũng kêu thầy Giêsu là “Lạy Thầy nhân lành…” đã xác nhận Đức Giêsu là Đấng nhân lành thật là đúng, nhưng tâm hồn anh ta lại không hiểu biết về Đức Giêsu, và cũng chẳng thực thi lời khuyên bảo của Ngài. Tuân giữ giới răn Chúa, làm việc đạo đức nhiều là tốt, nhưng tốt hơn vẫn là quan tâm đến những người xung quanh, nhất là những người nghèo khổ. Nghĩa là phải giữ được 2 mối liên hệ tốt: chiều dọc là Thiên Chúa và chiều ngang là tha nhân. Mến Chúa phải đi đôi với yêu người. Đầu tháng Mân côi vừa rồi, tôi chia sẻ Lời Chúa cho cộng giáo xứ thuộc Gp Xuân lộc. Tôi nói các bậc cha mẹ năng lần hạt Mân côi càng nhiều càng tốt, để làm gương cho con cháu. Thì có một em thiếu nữ cười đắc ý lắm. Tôi hỏi thiếu nữ đó : - Tại sao cô cười? Cô ta trả lời - Con thích mẹ còn năng cầm chuỗi Mân côi càng nhiều càng tốt, vì mẹ con không còn giờ để la mắng con nữa. Câu chuyện trên cho chúng ta suy nghĩ: nhiều khi các chị em đọc kinh Mân côi rất nhiều, nhưng la mắng con cháu và hàng xóm cũng giỏi. 2. Theo Chúa phải có tâm hồn siêu thoát: Siêu thoát ở đây không phải là chán ghét thế gian đến nỗi đem bỏ xuống sông tất cả gia tài của mình, nhưng phải biết tôn trọng của cải vì chúng mang giá trị tương đối, chúng cũng là hồng ân của thiên Chúa. Ai còn quá tiếc sót của cải mà không chịu chia sẻ phần nào cho người nghèo đói, điều đó chứng tỏ họ còn xa nước thiên đàng lắm. Bởi vì, trước khi xây dựng nước thiên đàng thì phải biết xây dựng tình người, xây dựng tình nhân loại nơi những người nghèo đói. Và ai càng muốn về với Chúa sớm thì càng phải thực hiện điều này triệt để hơn, nghĩa là: muốn sống tốt với Thiên Chúa, thì phải sống tốt với mọi người, không loại trừ bất cứ một ai. Chúng ta cần nhớ rõ Lời Chúa nói hôm nay với chàng thanh niên “Hãy bán hết” chứ không phải bán một phần, và giữ lấy một phần… vậy ai sẵn sàng bán hết, nghĩa là lòng không dính bén của cải trần gian, thì họ đã sống niềm vui thiên đàng ngay tại thế gian này. 3. Niềm vui thiên đàng ngay tại thế gian này. Trong bài tin mừng cho chúng ta thấy “chàng thanh niên quay mặt bỏ đi vì anh ta quá nhiều của cải”(Mc 10, 22). Một người quá ham mê tiền bạc, khéo léo thế gian, chỉ lo làm giầu vật chất mà quên việc linh hồn, thì chắc chắn sẽ nghèo nàn về tinh thần, tâm hồn họ xa vắng thiên đàng. Họ đi ngược lại với những người công chính trong bài đọc 1 : “Tôi lấy sự khôn ngoan của Chúa hơn vương quốc và ngai vàng” (Kn 7, 8). Và người công chính luôn lấy Lời Chúa làm tiêu chuẩn cho đời sống của mình, vì “Lời Chúa phân tách tình cảm, vật chất với ý nghĩ của tâm hồn” (Dt 4, 12). Nghĩa là họ biết giá trị trần gian khác với giá trị nước trời. Họ luôn hài lòng với những gì mình có, dầu là họ nghèo hay giầu có, vì niềm vui đích thực tâm hồn họ đặt ở nơi Thiên Chúa. Xin bình an của Chúa Giêsu Kitô luôn ở cùng chúng ta, để tâm hồn chúng ta dễ dàng ly thoát mọi của cải phù du mà gắn bó cùng Thiên Chúa. Amen. |