Chúa Nhật Phục Sinh - Năm A

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

NIỀM TIN PHỤC SINH

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nói theo lô-gic bình thường thì Đức Giê-su Na-da-rét phải phục sinh, vì nếu Người không sống lại từ cõi chết thì tất cả công trình Người xây dựng và rao giảng trở thành vô ích hết! Nhưng lô-gíc không phải là cơ sở của Niềm Tin Phục Sinh của Ki-tô giáo. Chúng ta tin Chúa Giê-su Ki-tô đã phục sinh là dựa vào lòng tin và lời chứng của Phê-rô, Gio-an và các Tông Đồ là những người đã được diễm phúc sống cùng Người, từ lúc Người công khai xuất hiện ở Ga-li-lê như một vị ngôn sứ của Thiên Chúa! Niềm Tin Phục Sinh vừa là trọng điểm vừa là cao điểm của Ki-tô giáo vì tất cả đời sống Ki-tô được xây dựng trên và xoay quanh Niềm Tin ấy. Mừng Lễ Phục Sinh thêm một lần nữa, chúng ta hãy xin Thiên Chúa tăng cường cho Niềm Tin Phục Sinh của chúng ta và đồng thời hãy quyết tâm làm chứng và rao giảng Niềm Tin ấy một cách quyết liệt, bằng những việc làm cụ thể và giầu sức thuyết phục.

II. KHÁM PHÁ DUNG MẠO VÀ GIÁO HUẤN CỦA THIÊN CHÚA

3.1 Dung Mạo (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá ra Thiên Chúa trong dung mạo của Chúa Giê-su Na-da-rét, Đấng mà Thánh Phê-rô đã mạnh dạn rao giảng và làm chứng về sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa nơi Người. Chính Thánh Phê-rô và Gio-an đã có mặt trong những phút giây lịch sử của Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su và đã tận mắt thấy ngôi mộ trống và những băng vải đã được dùng để khâm liệm Người trước khi chôn cất. Chính Thánh Phê-rô, Gio-an và các Tông Đồ đã được chứng kiến Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh hiện ra, ăn uống với các ngài và dậy dỗ các ngài làm chứng và rao giảng cho mọi người biết và tin là Người đã thật sự phục sinh!

 3.2 Giáo Huấn (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?): Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa gồm hai phần: Trước hết là chúng ta hãy tin vào lời chứng của Thánh Phê-rô, Gio-an và các Tông đồ mà xác tín rằng Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã được Thiên Chúa quyền năng làm cho trỗi dậy từ cõi chết và đặt làm thẩm phán muôn dân, muôn nước! Thứ đến là chúng ta hãy noi gương Thánh Phê-rô, Gio-an và các Tông Đồ mà làm chứng và rao giảng Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh. Làm chứng và rao giảng bằng lời nói và việc làm, nhất là bằng cách sống mà Thánh Phao-lô gọi là hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới và tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.

III. ĐÁP LẠI THIÊN CHÚA

Là làm chứng và rao giảng Chúa Giê-su Ki-tô đã phục sinh từ cõi chết. Làm chứng và rao giảng bằng cách sống hướng lòng trí về những gì là thượng giới và tìm kiếm những gì thuộc thượng giới mà không chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. “Mối bận tâm lớn nhất trong ngày của tôi là chạy theo cơm áo gạo tiền? danh vọng? chức quyền? địa vị? lạc thú trần gian? hay là tìm kiếm những giá trị tinh thần, tâm linh, bất tử?” 


Last Updated: 03/23/2008