Chúa Nhật III PS - Năm A

Lm.An Phong

TRÊN ĐƯỜNG VỀ EMMAUS

Hẳn là Ðức Giêsu đã là niềm hy vọng và bình an cho các môn đệ khi còn tại thế. Nhưng lúc này đây, trên đường Emmau, niềm hy vọng và bình an đó đã "tan theo mây khói". Thế là đành "về vườn" thôi.

Hẳn là các môn đệ tưởng Ðức Giêsu sẽ thực hiện một cuộc giải phóng, đánh đuổi người La Mã ra khỏi đất nước Do Thái của họ.

Ðức Giêsu là một người giải phóng. Nhưng lúc này đây, trên đường Emmau, "mộng vàng tan mây", thế là đành "về vườn" thôi.

Hẳn là nỗi sợ hãi đã đè bẹp các ông, khiến các ông không nhận ra Ðức Giêsu là bạn đồng hành, cho đến khi thầy trò cùng "ăn nhậu" với nhau, đồng bàn với nhau. "Về vườn", chuyện sao dễ dàng vậy, đơn giản quá. Tại sao thế?

Có lẽ là vì niềm hy vọng của họ chỉ mang tính cách con người, và bình an thực sự chưa có. Họ nhìn nhận và đánh giá mọi biến cố xảy ra theo nhãn giới con người; và đối với họ, thập giá là một thất bại bi đát.

Có lẽ là vì họ hy vọng một chức quyền trần thế, một chỗ nhất trong vương quốc Ít-ra-en; họ tưởng cuộc giải phóng chính trị sẽ làm cho họ "đổi đời"; và thế là công lao khó nhọc gần 3 năm trời theo thầy Giêsu được trả giá thích đáng.

Có lẽ là vì họ chưa nhận ra "Lời mang lại sức sống" cho mình; dù họ đã nghe nhiều và thậm chí đã đem những lời đã được nghe loan truyền cho người khác.

Từ đó, một kết luận : Ðức Giêsu là niềm hy vọng và bình an cho mỗi người, nhưng phải là niềm hy vọng và bình an mang tính cách "thần học"; tức là nhìn nhận và đánh giá lịch sử theo nhãn giới Thiên Chúa.

Ðức Giêsu là người giải phóng tâm linh cho mỗi người; Ngài làm cho cuộc đời vui tươi, thoát ách tội lỗi.

Ðức Giêsu là bạn đồng hành trong bàn tiệc Thánh Thể và Lời Chúa; vì bàn tiệc là nơi quy tụ, chia sẻ và đồng cảm với nhau trong một niềm tin.

Lạy Chúa Giêsu, Xin Thánh Thể Chúa cũng cho chúng con được ơn soi sáng, như hai môn đệ trên đường Emmau đã được "sáng mắt" để nhận ra Chúa. Ðể chúng con biết mời Chúa ở lại, đón Chúa vào nhà;

Ðể chúng con nhận ra Chúa vẫn đang đồng hành trên đường đời và vận dụng Lời Ngài mà bảo ban dạy dỗ; Ðể chúng con nhận ra đời mình không phải là một sự thất bại thảm thương, nhưng được vui mừng là sứ giả loan báo sức sống Phục sinh của Chúa.


Last Updated: 03/31/2008