| Thứ Bảy Tuần Thánh - Năm A | Sưu tầm |
Đêm Thánh Vọng Phục Sinh | |
Trong những ngày Tuần Thánh vừa qua, chúng ta đã theo chân Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó khổ nạn của Người. Trong Tam Nhật vừa qua, chúng ta theo Chúa Giêsu vào nhà Tiệc Ly, chứng kiến Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể và rửa chân cho các môn đệ để nêu gương phục vụ, yêu thương. Sau đó chúng ta đi theo Chúa Giêsu và các môn đệ vào vười cây dầu, hồi hộp theo dõi cảnh tượng Giuđa chỉ điểm Chúa Giêsu cho quân lính bắt Người. Rồi chúng ta tiếp tục theo Chúa Giêsu đến dinh các thượng tế và dinh quan Tổng trấn để nhìn thấy cảnh Chúa Giêsu bị hạch hỏi, tra tấn. Tiếp đó chúng ta buồn sầu đi theo Chúa Giêsu khi Người vác thập giá ra pháp trường. Chúng ta đã cúi đầu hối hận ăn năn trước những khổ đau mà Chúa Giêsu đã chịu để gánh lấy tội lỗi chúng ta, chúng ta đã suy tôn và thờ lạy Thánh giá Chúa, chúng ta đã suy gẫm nhiều về cái chết của Chúa và chúng ta nôn nao chờ đón ngày Người sống lại. Trong đêm canh thức Vượt Qua vào tối thứ bảy hôm nay, nỗi sầu buồn của chúng ta đang chuyển sang thành niềm vui, ngọn nến Phục Sinh được thắp lên, ánh sáng rạng rỡ của ngày Phục Sinh bắt đầu bừng cháy. Chúng ta đi dọc lại theo hành trình lịch sử cứu độ để xác tín được rằng, Thiên Chúa đã hết sức yêu thương chúng ta, Người yêu thương chúng ta nên đã tạo dựng vũ trụ xung quanh ta. Người yêu thương chúng ta nên đã cho chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Người yêu thương chúng ta nên đã bỏ biết bao nhiêu thời gian để uốn nắn dân Israel thành dân riêng của Người. Người yêu thương chúng ta nên đã cho Con Chúa sinh xuống làm người trong lòng dân tộc Israel để thực hiện chương trình cứu độ loài người. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã chịu chết để đền tội thay cho chúng ta. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa Cha đã cho Chúa Giêsu sống lại để ban cho chúng ta ơn tái sinh. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu Phục Sinh cho chúng ta được tham gia cộng đoàn canh thức trong đêm nay. Khi yêu thương nhau người ta chia ngọt sẻ bùi cho nhau. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta nên Người đã cho chúng ta thông dự vào sự sống thần linh của Người. Người đã ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc, Người cũng đã mời gọi chúng ta cộng tác vào sứ mạng cứu thế của Người. Nhìn lại đời sống của mình, chúng ta thấy đời sống của mình cũng là một lịch sử cứu độ được thu nhỏ lại. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta ngay từ khi chúng ta được tạo thành trong lòng mẹ. Người dẫn dắt chúng ta đi qua mọi nẻo đường đời và uốn nắn để chúng ta càng ngày càng trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa. Người sai chúng ta đi vào đời để loan Tin Mừng cứu độ cho tha nhân. Người mời gọi chúng ta bước vào con đường thương khó và khổ nạn để bảo đảm cho chúng ta ngày sống lại vinh quang với Người. Chúng ta đã đi theo Chúa Giêsu và chúng ta đã cảm nếm được những ngọt ngào cũng như những đắng cay của đời Kitô. Đêm canh thức Phục Sinh hằng năm là trạm tiếp sức tuyệt vời cho đời sống đức tin của chúng ta. Đêm Vọng Phục Sinh giúp chúng ta mở tung cánh cửa tâm hồn đón nhận sức mạnh từ Chúa Kitô Phục Sinh, một sức mạnh thúc đẩy chúng ta dấn thân vào dòng lịch sử cứu độ, cộng tác với Chúa Kitô và với anh chị em để mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu, con hết lòng cám ơn Chúa vì mọi hồng ân Chúa đã ban cho con, xin cho con luôn sống tinh thần của đêm canh thức Phục Sinh, hân hoan và tin tưởng chờ đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang để đưa cuộc đời con, chính con và lịch sử tới hoàn tất viên mãn. Amen. | |